Vpop tuần qua: Duy Mạnh gây bất ngờ, Tố My công khai tiền ủng hộ miền Bắc

Vpop tuần qua xoay quanh hoạt động của những ca sĩ như Duy Mạnh, Tố My, Vũ.,...

23/9/2024 - 28/9/2024

Ca sĩ Tố My công bố số tiền ủng hộ miền Bắc

Vừa qua, đêm nhạc Giai điệu sẻ chia do ca sĩ Tố My khởi xướng với sự tham gia của 7 nghệ sĩ đã thu về con số ấn tượng - gần 700 triệu đồng chuyển khoản trực tiếp đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào lũ lụt - thông qua những phần đấu giá vô cùng kịch tính.

Tố My cho biết ý tưởng tổ chức đêm nhạc Giai điệu sẻ chia xuất phát từ mong muốn của cô cùng các anh chị em nghệ sĩ nhằm góp sức hỗ trợ bà con miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

My luôn tin rằng âm nhạc có sức mạnh kết nối và lan tỏa yêu thương. Thông qua đêm nhạc này, My hy vọng có thể khơi dậy tinh thần đoàn kết và sẻ chia của cộng đồng, từ đó giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn sau trận bão lũ vừa qua”, “ngọc nữ bolero” nói.

Tố My cho biết là người con của miền Trung, cô hiểu rất rõ những mất mát mà thiên tai có thể mang lại và không khỏi xót xa khi chứng kiến những hình ảnh tang thương của đồng bào miền Bắc. Trong vai trò nghệ sĩ, Tố My cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.

“Ngọc nữ bolero" cho biết quá trình chuẩn bị gặp một số khó khăn, đặc biệt là việc tổ chức online. Nữ ca sĩ phải làm việc với nhiều bộ phận khác nhau như ê-kíp sản xuất chương trình, kỹ thuật, và liên lạc với các nghệ sĩ trong một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp được lịch trống trùng nhau.

Tuy nhiên, nhờ tinh thần hợp tác của tất cả mọi người và sự yêu thương từ khán giả, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, vượt ngoài mong đợi. Ngoài ra, một thách thức nữa mà My gặp phải là vấn đề quyên góp từ thiện hiện nay rất nhạy cảm. Đây là điều khiến My đắn đo rất nhiều trước khi quyết định tổ chức. Tuy nhiên, My đã chọn cách thực hiện chương trình sao cho minh bạch và hợp lý nhất.

Trong đêm nhạc, tất cả sự ủng hộ từ khán giả đều được chuyển thẳng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những vật phẩm đấu giá cũng được tổng kết ngay trong đêm và số tiền thu được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng”, Tố My nói.

Đêm nhạc có sự góp mặt của Tố My và 7 nghệ sĩ khách mời gồm MC Nguyên Khang, diễn viên Minh Luân, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Phượng Vũ, ca sĩ Jack Long và ca sĩ Ngọc Phụng. Ca sĩ Tố Ny - em gái của Tố My - vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, Tố Ny vẫn thể hiện sự ủng hộ bằng cách đấu giá vật phẩm trị giá 70 triệu đồng.

Mỗi nghệ sĩ đều mang đến những tiết mục đặc sắc, góp phần tạo nên một không khí ấm áp và xúc động. Tuy nhiên, điều làm cho đêm nhạc trở nên gay cấn và bất ngờ nhất chính là các phiên đấu giá.

Có 5 vật phẩm được đấu giá, trong đó chiếc áo dài đỏ mà Tố My đã mặc trong cuộc thi Solo cùng Bolero cách đây 9 năm, khi hát ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, đã được khán giả từ Cần Thơ đấu giá thành công với mức giá cao nhất là 200 triệu đồng.

Tố My cho biết: “Chiếc áo dài này mang một ý nghĩa đặc biệt đối với My, vì nó không chỉ là kỷ vật đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc mà còn là một phần của hành trình từ một cử nhân luật rẽ ngang sang nghệ thuật. Sự tranh đấu quyết liệt trong phiên đấu giá thể hiện tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho chiếc áo này, và đó là điều khiến My vô cùng xúc động”.

Điểm nhấn thứ hai cũng không kém phần bất ngờ, chính là chiếc đầm Tố My mặc ngay trong buổi biểu diễn. Ban đầu, chiếc đầm không nằm trong danh sách đấu giá, nhưng một khán giả từ Hà Nội đã gọi điện trực tiếp đến chương trình và đề nghị mua với giá 100 triệu đồng. Điều này làm Tố My bối rối vì không biết đây có phải là lời nói đùa hay không. Sau khi nhận được xác nhận chuyển khoản, Tố My quyết định thay ngay bộ đầm khác và chiếc đầm đã được bán thành công.

Hai phiên đấu giá này đã khiến bầu không khí của đêm nhạc trở nên đầy kịch tính, gay cấn, nhưng cũng vô cùng hài hước và bất ngờ.

Tố My cho biết: “Thật sự, My không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và xúc động khi cảm nhận được tình cảm mà khán giả khắp nơi, từ Cần Thơ đến Hà Nội, dành cho mình. Điều này không chỉ khiến My trân trọng từng phút giây trên sân khấu, mà còn là nguồn động lực lớn lao để My tiếp tục cống hiến và làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng.

My vô cùng biết ơn khi tổng số tiền đấu giá và ủng hộ album USB lên đến gần 700 triệu đồng. Đây là kết quả mà My không ngờ tới và cũng là minh chứng cho tình yêu thương của khán giả dành cho My cũng như sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người đối với đồng bào miền Bắc. My cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho bà con miền Bắc. Mong rằng bà con sớm vượt qua được khó khăn ổn định lại cuộc sống”.

Trước đó, Tố My đã ủng hộ 100 triệu đồng với tư cách cá nhân gửi đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Trong đêm nhạc tối qua, cô cũng tiếp tục ủng hộ 100 triệu đồng: “My biết rằng con số trên chưa thấm vào đâu so với những thiệt hại mất mát mà bà con miền Bắc phải chịu đựng, nhưng My hy vọng rằng điều đó có thể chia sẻ được phần nào tấm lòng, giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn trong giai đoạn này”, ca sĩ chia sẻ.

Có một Phúc Du 'chiến' nhất từ trước đến nay

Với thành công mang tính dấu ấn của E.P "yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" phát hành tháng 2 năm 2023, nam rapper Phúc Du để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả với những single đầy cảm xúc như title track cùng tên, "đứa nào làm em buồn?", "Replay trên con Guây". Qua E.P này, Phúc Du thể hiện một khía cạnh đầy chiêm nghiệm, suy tư và sâu lắng về cuộc sống, phản ánh tâm tư của thế hệ trẻ trước những ngã rẽ của cuộc đời. Sản phẩm âm nhạc này không chỉ được đón nhận nồng nhiệt bởi những người yêu rap, người hâm mộ đại chúng, mà còn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Tiếp nối thành công đó, Phúc Du của 2024 chính thức trở lại với mini album mới mang tên "Đăng Xuất Thằng Em Yêu". Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định vị thế của anh như một "battle king" - một trong những rapper "chiến" thực lực của làng rap Việt Nam hiện nay.

Nếu như E.P trước đó của Phúc Du mang đậm tính chiêm nghiệm, suy tư, thì mini album lần này lại mang một tinh thần hoàn toàn khác biệt. "Đăng Xuất Thằng Em Yêu" hướng đến tương lai với một thái độ tích cực, mang “tính hành động” rõ rệt. Động lực chính đằng sau sự thay đổi này chính là nỗi sợ hãi về một cuộc sống tầm thường, vô nghĩa. Qua từng track nhạc, Phúc Du thể hiện thái độ sống của mình không chỉ trong tình yêu mà còn trong công việc - "luôn đam mê, nỗ lực và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân".

Tên gọi khá lạ của mini album - "Đăng Xuất Thằng Em Yêu" - là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự quyết tâm của Phúc Du trong việc từ bỏ phiên bản cũ của chính mình - một phiên bản yếu đuối, nhu nhược. Thay vào đó, anh hướng tới một tinh thần mới - mạnh mẽ, tự tin và quyết liệt trong việc chinh phục mọi thử thách cuộc sống đặt ra. "Thằng em yêu" ở đây chính là ẩn dụ cho Phúc Du của quá khứ, một phiên bản mà anh muốn "đăng xuất" để mở ra một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Mini album bao gồm 4 ca khúc: "Đăng Xuất Thằng Em Yêu" (title track), "Next Trên Con Lexus", "Ngủ Đi Bạn Ơi", và "Vì Em Điện". Xuyên suốt album, tinh thần "chiến" một cách "mạnh mẽ" không dừng, được lặp đi lặp lại, thể hiện đúng đặc tính cốt lõi trong âm nhạc của Phúc Du, dù là ở sân chơi Underground hay Mainstream. Hành trình của mini album đưa người nghe qua những trạng thái khác nhau nhưng khá quen thuộc, từ việc chấp nhận và đối mặt với tình yêu phức tạp ("Vì Em Điện"), tìm kiếm thành công vì những người thân yêu ("Next Trên Con Lexus"), chiến thắng bản thân và quá khứ ("Đăng Xuất Thằng Em Yêu"), đến việc đánh thức những người xung quanh khỏi sự lười biếng ("Ngủ đi bạn ơi").

Flow của Phúc Du trong mini album này được ví như những "cú đấm" dồn dập trong một trận boxing, nhưng cách anh dạo chơi với giai điệu lại bình thản như một ván cờ vua. Sự tương phản này được khéo léo thể hiện qua MV của title track "Đăng Xuất Thằng Em Yêu". Trong MV, Phúc Du đối đầu với nhân vật bí ẩn Chú Ngo trong một trận đấu vừa mang tính thể chất (Boxing) vừa đòi hỏi trí tuệ (Cờ vua). Kết quả, Phúc Du giành chiến thắng và Chú Ngo lộ diện chính là phiên bản Phúc Du của quá khứ.

Hình tượng chiến binh mà Phúc Du xây dựng trong mini album này là một hình tượng nam tính, mạnh mẽ và truyền cảm hứng. Đây là hình ảnh của một người nghệ sĩ tự tin, quyết đoán và luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Với mini album lần này, mỗi video đại diện cho một phần trong hành trình của một chiến binh đối mặt với các thử thách khác nhau trong cuộc sống, từ tình yêu, đam mê, cuộc sống. Qua đó, Phúc Du muốn truyền tải thông điệp tích cực, khuyến khích người nghe vượt qua giới hạn bản thân, chiến thắng sự lười biếng, đạt được trạng thái tốt nhất, phiên bản mạnh mẽ nhất có thể - dù là về mặt thể chất hay tinh thần.

Qua mini album "Đăng Xuất Thằng Em Yêu", Phúc Du thể hiện rõ những đặc tính khác của mình như sự can đảm, quyết tâm, kỷ luật và lý tưởng rõ ràng. Những phẩm chất này không chỉ thể hiện trong âm nhạc mà còn ở con người thật của anh trong giai đoạn hiện tại.

Trong bối cảnh số lượng rapper không ngừng gia tăng cùng với sự xuất hiện liên tục của các show thực tế về rap, Phúc Du vẫn chứng minh được màu sắc riêng biệt của mình. Anh hoạt động một cách chuyên nghiệp, bài bản dưới sự quản lý chặt chẽ của công ty có định hướng rõ ràng.

Mini album "Đăng Xuất Thằng Em Yêu" không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Phúc Du trên với âm nhạc thực lực mà còn là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh. Đây là lời tuyên bố về một Phúc Du mới - quyết liệt, mạnh mẽ và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp âm nhạc. Phúc Du chia sẻ: "Tôi muốn thông qua mini album này để gửi gắm thông điệp về sự thay đổi và vươn lên. Mỗi người trong chúng ta đều có những khoảnh khắc muốn từ bỏ phiên bản cũ của mình để trở nên tốt hơn. 'Đăng Xuất Thằng Em Yêu' chính là cách tôi nói với chính mình và khán giả rằng: Đừng ngại thay đổi, hãy dám đương đầu với thử thách và vượt qua giới hạn bản thân."

'Bảo Tàng Của Nuối Tiếc' và lời khẳng định của 'hoàng tử indie' Vũ.

Hai năm kể từ album phòng thu thứ hai cùng Concert Tour Một Vạn Năm diễn ra thành công tốt đẹp, “hoàng tử Indie" Vũ. chính thức trở lại với album phòng thu thứ ba mang tên Bảo Tàng Của Nuối Tiếc.

Với 10 ca khúc được lưu giữ trong “bảo tàng”, album mới của Vũ. là một chuyến hành trình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – Từ những nuối tiếc, vấn vương sau những chuyện tình tan vỡ, dần dần được chữa lành và chuyển hóa thành cảm giác bình yên trong tâm hồn. Album thể hiện rõ ràng tinh thần “nuối tiếc” nhưng không hề bi lụy, mà mở ra thế giới quan mới của Vũ. trong tình yêu với góc nhìn trưởng thành hơn cùng sự trân trọng dành cho những điều đã cũ.

Điểm đặc biệt trong concept của album lần này là Vũ. đã cộng tác cùng rất nhiều nghệ sĩ khách mời, biến nỗi buồn không còn của riêng Vũ. mà trở thành câu chuyện của nhiều người, được thể hiện qua nhiều khía cạnh và lăng kính khác nhau. Chính điều này đã làm nên 10 bức tranh âm nhạc đa dạng, nơi khán giả có thể dễ dàng đồng cảm và tìm thấy chính mình ở đâu đó khi tham quan “bảo tàng” này.

Bên cạnh ba đĩa đơn mở đường đã ra mắt trước đó và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả – Những Lời Hứa Bỏ Quên kết hợp cùng ban nhạc đến từ xứ Cảng Thơm Dear Jane, Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau hợp tác cùng Hà Anh Tuấn và gần đây nhất là bình yên bắt tay cùng rapper Binz. Đáng chú ý, bên cạnh những nghệ sĩ kể trên, album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc còn đánh dấu lần đầu kết hợp của Vũ. cùng những cái tên mang màu sắc mới lạ như Mỹ Anh, Low G, Khang (Chillies) càng góp phần làm album trở nên đa dạng.

Mở cánh cửa Bảo Tàng Của Nuối Tiếc là ca khúc chủ đề Nếu Những Tiếc Nuối với tiếng guitar quen thuộc kết hợp cùng tiếng đàn dây du dương tạo nên không gian âm nhạc mộc mạc, nhẹ nhàng chạm đến trái tim nhiều khán giả. Ca khúc cũng gợi mở nhiều cảm xúc cho người nghe: một chút hoài niệm về chuyện cũ, một chút day dứt nhưng không bi lụy mà thay vào đó là sự suy ngẫm, chiêm nghiệm về chuyện tình đã qua.

Nhìn vào tracklist, nửa đầu album dẫn dắt khán giả qua những nốt trầm của cảm xúc, nơi nỗi nuối tiếc len lỏi qua từng giai điệu và lời ca của Nếu Những Tiếc Nuối, Mùa Mưa Ấy, Ngồi Chờ Trong Vấn Vương hay Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau. Tuy nhiên, khi bước sang nửa sau của album, cảm xúc dần chuyển biến tích cực hơn, phản ánh quá trình chữa lành và học cách chấp nhận của mỗi người sau chia ly. Và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất - Vũ. kết hợp cùng Khang (Chillies) chính là nốt chuyển giao rõ ràng nhất với những dòng lyrics không thể “thấm” hơn: “Nằm nghe gió xôn xao/ Mình ngừng khóc khi nào/ Đã nhiều năm rời xa ánh mắt/ Để thời gian làm lành vết cắt".

Những bài hát trong nửa sau đơn cử như “bình yên” kết hợp cùng Binz hay không yêu em thì yêu ai? kết hợp cùng rapper Low G không chỉ dừng lại ở nỗi đau mà còn mở ra cánh cửa mới, nơi sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống bắt đầu len lỏi qua mọi ngóc ngách. Đối với phần nhạc ở nửa sau album, Vũ. đã mạnh dạn thử nghiệm các thể loại nhạc cũng như cách hòa âm phối khí mới mẻ hơn so với những ca khúc ballad trước đây.

Dành vị trí khép lại album cho bình yên - Ca khúc được Vũ. ra mắt trước đó với nhiều thành tích ấn tượng là lời kết đầy trọn vẹn trước khi bước ra khỏi Bảo Tàng Của Nuối Tiếc. Đây cũng chính là thông điệp lớn mà Vũ. muốn gửi gắm đến khán giả: "Sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống".

Qua album lần này, Vũ. đã tiếp tục khẳng định được danh xưng "hoàng tử indie" mà khán giả dành cho mình. Không gian âm nhạc mà Vũ. tạo ra mang đậm sắc thái đặc trưng nhưng lại không hề xa cách với tai nghe khán giả đại chúng. Bảo Tàng Của Nuối Tiếc xứng đáng là một trong những album hay nhất của nhạc Việt trong năm 2024.

Duy Mạnh lại gây bất ngờ

Chưa đầy 1 tuần sau khi ra mắt ca khúc Sát Cánh Bên Nhau để kết nối hàng triệu con tim Việt Nam trong mùa bão lũ thì mới đây, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục trình làng 1 ca khúc về con người Việt Nam, cụ thể là những người con xứ Nghệ với tựa đề Tôi Là Dân 37.

Bài hát không chỉ là một ca khúc, mà còn là bản hòa ca tôn vinh vùng đất và con người Nghệ An – nơi đã hun đúc nên biết bao phẩm chất đáng quý như sự hiếu học, lòng nhiệt thành, tình yêu quê hương, và tính cách chân thật.

Nghệ An, mảnh đất "nặng nghĩa tình", đã đi vào trong lời hát của Tôi Là Dân 37 qua giọng ca của Duy Mạnh, truyền tải sự quý trọng và kính nể với những con người, những vị anh hùng xuất thân từ vùng đất này, mà một trong đó là vị lãnh tụ kính yêu của hàng triệu con người Việt Nam - chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ca khúc mang âm hưởng nhạc Pop sôi động, tràn đầy năng lượng, nhưng đằng sau những giai điệu vui tươi ấy là những thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, sự gắn kết cộng đồng và lòng hiếu học – những giá trị đã tạo nên bản sắc đặc biệt của người dân xứ Nghệ.

Duy Mạnh không chỉ đưa ra hình ảnh về tính cách mạnh mẽ, vô cùng đàng hoàng và tình cảm của người dân Nghệ An. Đây là những con người sống dựa trên nguyên tắc "không phân biệt vùng miền", luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, bất kể Bắc Trung Nam.

Điểm gây ấn tượng nhất trong bài hát ngoài phần lời đầy ý nghĩa thì chắc chắn là việc nam ca sĩ đã thể hiện ca khúc bằng chính âm sắc của người Nghệ An, tuy chưa chuẩn chỉnh nhưng vẫn gây được thiện cảm cho người nghe, đặc biệt là với những người “dân 37”.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Lần đầu nói chuyện với những người bạn đến từ Nghệ An, tôi đã phải căng hết cả não lên để nghe được rõ từng câu từng chữ, thậm chí còn phải nhờ người phiên dịch. Thế mà sau đôi ba lần nói chuyện, tiếp xúc với những người bạn Nghệ An, tôi lại càng tò mò và thích thú với âm sắc của vùng đất này, không chỉ vì nó đặc biệt mà còn vì sự ấm áp và hiếu khách của những người nơi đây."

Đi kèm với ca khúc là MV Tôi Là Dân 37được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình ảnh. MV mang đến một cái nhìn toàn diện về văn hóa, con người và cảnh sắc xứ Nghệ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được thấy một hình ảnh Duy Mạnh đa tài từ sáng tác, hát, rap và giờ đây là nhảy. Trong phần bình luận của MV, không ít người xem đã dành hết lời khen cho phần nhảy hiện đại của ca sĩ Duy Mạnh. Không chỉ dừng lại ở việc tạo bất ngờ với khả năng nhảy nhót, anh còn đem cả cậu “quý tử" của mình là Mạnh Cầm vào MV trong phân cảnh lớp học. Mọi người không chỉ trầm trồ về diễn xuất tự nhiên của cậu, mà còn về khả năng nhảy nhót không hề thua kém “ông bô” của mình.

Tôi Là Dân 37 không chỉ là một bài hát giải trí mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, sự đoàn kết và lòng hiếu học. Bài hát tôn vinh những phẩm chất đáng quý của người dân Nghệ An như sự chân thành, hiếu khách, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và nhớ về cội nguồn.

Một số MV Vpop ra mắt tuần qua:

DUY MẠNH | TÔI LÀ DÂN 37

Nếu Những Tiếc Nuối / Vũ.

'Ta Đã Vất Vả Rồi Mà' - 14 Casper & Bon Nghiêm

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/vpop-tuan-qua-duy-manh-gay-bat-ngo-to-my-cong-bo-tien-ung-ho-vung-lu-202409281917511851.html