Vụ án hiếp dâm bi thảm nhất Ấn Độ: Chồng và bố đẻ của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ

Yogita Bhayana, nhà hoạt động nữ quyền tại Ấn Độ nhận định đây là 'vụ hiếp dâm bi thảm nhất lịch sử' mà trong đó, nạn nhân đã bị chính những người thân lạm dụng.

Dư luận Ấn Độ và thế giới đang cảm thấy rúng động trước 1 vụ việc mới nhất ở đất nước này, trong đó 1 cô bé mới 16 tuổi đã đi báo án và cho biết cô bé đã bị cưỡng bức bởi 400 người đàn ông chỉ trong có 6 tháng. Con số này quá khủng khiếp và càng tìm hiểu sâu về vụ việc thì người ta càng phải đối mặt với những thực tế quá phũ phàng.

Sự việc gây chấn động được công bố bởi Ủy ban Phúc lợi Trẻ em Ấn Độ (CWC) hôm 11/11. Theo đó, cô bé tới từ thành phố Beed, bang Maharashtra của Ấn Độ. Mẹ nạn nhân đã không may qua đời cách đây vài năm, và cô bé đáng thương khi đó mới 13 tuổi đã bị gả cho 1 người đàn ông 33 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào địa ngục, cô bé bị xâm hại mỗi ngày.

Cô bé tới từ thành phố Beed, bang Maharashtra của Ấn Độ

Cô bé tới từ thành phố Beed, bang Maharashtra của Ấn Độ

Quá tuyệt vọng, nạn nhân đã trở về nhà bố đẻ xong tại đây, một lần nữa tủi nhục lại đến với nạn nhân khi em không những không được bố cảm thông mà còn bị lạm dụng tình dục, sau đó thì bị đuổi về nhà chồng.

Phẫn nộ và tuyệt vọng, cô bé đã quyết định rời bỏ cả nhà bố đẻ và nhà chồng, lang thang ăn xin ở các trạm xe buýt, sống cuộc đời chẳng khác nào trẻ mồ côi.

Theo thông tin từ chủ tịch CWC Abhay Vitthalrao Vanave, cô bé đã bị 3 gã đàn ông ép phải làm gái bán dâm. Cũng từ đây, 1 đoạn đời cơ cực khác lại mở ra khi cô bé phải tiếp khách làng chơi mỗi ngày.

Nhà hoạt động nữ quyền tại Ấn Độ Yogita Bhayana (trái) trong 1 cuộc biểu tình phản đối những kẻ hiếp dâm trước đây.

Nhà hoạt động nữ quyền tại Ấn Độ Yogita Bhayana (trái) trong 1 cuộc biểu tình phản đối những kẻ hiếp dâm trước đây.

Yogita Bhayana, nhà hoạt động nữ quyền tại Ấn Độ nhận định đây là "vụ hiếp dâm bi thảm nhất lịch sử". "Cô bé bị tra tấn mỗi ngày. Chúng tôi muốn thủ phạm phải bị trừng phạt nghiêm khắc", bà Yogita nhấn mạnh.

Tệ hơn nữa, nạn nhân đã bị chính những người thân của mình, bao gồm bố đẻ và chồng lạm dụng tình dục. Lẽ ra, đây sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho em, thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại và điều này khiến dư luận còn ghê tởm và phẫn nộ hơn so với 1 vụ cưỡng bức thông thường.

Được biết, hiện cảnh sát đã lập hồ sơ truy tố và bắt giữ 8 người đàn ông và trong đó có bao gồm chồng và bố đẻ của nạn nhân vì cáo buộc cưỡng bức người dưới 16 tuổi.

Vào năm 2020, tại Ấn Độ đã ghi nhận hơn 28.000 vụ hiếp dâm, tuy nhiên con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì có nhiều trường hợp, nạn nhân do quá sợ hãi nên đã không dám đi báo án.

Theo Daily Mail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/me-chong-che-chau-noi-xau-nhu-ma-con-dau-nin-nhin-nhung-thay-mot-hanh-dong-khien-co-phai-moi-ba-ra-khoi-nha-172211117090647821.htm