Vụ bé trai nghi bị bạo hành: Tâm lý còn hoảng loạn
Liên quan đến vụ việc cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) nghi bị bạo hành, ngày 14/5, lãnh đạo Trạm Y tế xã Vân Du cho biết sức khỏe của cháu hiện tạm ổn nhưng tâm lý vẫn hoảng sợ, đặc biệt khi nhắc đến việc bị đánh.
Theo bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vân Du, sau khi được thăm khám ban đầu, cháu Th. đã được chuyển lên Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Các cơ quan, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên cháu Th. sau vụ việc nghi bị bạo hành.
Qua kiểm tra, cháu bị tổn thương phần mềm, nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, tay, chân, đùi; mắt bị sưng, bầm tím. Ngoài ra, cơ thể còn xuất hiện một số vết thương cũ đã để lại sẹo. “Ý thức tiếp xúc của cháu tốt nhưng tâm lý còn hoảng sợ khi nhắc đến việc bị đánh”, bác sĩ Thành thông tin.
Hiện cháu đang được mẹ ruột chăm sóc tại cơ sở y tế. Theo người mẹ, sau khi ly hôn, cháu sống với bố và nhiều lần kể lại việc bị bố và mẹ kế đánh khi làm việc nhà không vừa ý. “Cháu kể bị dùng thanh nan giường, roi đánh, mẹ kế tát vào mặt. Khi nhắc lại chuyện cũ, cháu vẫn rất hoảng sợ”, người mẹ cho biết.
Trước đó, gia đình và chính quyền địa phương từng nắm thông tin phản ánh việc cháu bị đánh, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận dấu hiệu thương tích rõ ràng.
Ngày 12/5, cháu Th. tìm đến người thân cầu cứu và được phát hiện có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan Công an.
Hiện Công an xã Vân Du đang xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-be-trai-nghi-bi-bao-hanh-tam-ly-con-hoang-loan-522133.html











