Vụ cháy kinh hoàng ở Hồng Kông: Số người chết tăng lên 83 và cuộc chiến sinh tử của lính cứu hỏa
Toàn bộ Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đang chìm trong sự bàng hoàng và đau xót sau thảm kịch hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court), quận Đại Bộ (Tai Po).

Cảnh hoang tàn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) sau vụ cháy
Tính tới rạng sáng ngày 28/11, con số tử vong trong vụ hỏa hoạn này đã lên tới 83 người, ít nhất 76 người bị thương và vẫn còn hơn 250 người được báo cáo mất tích. Đây được xác định là vụ cháy gây chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của thành phố.
Vượt ra ngoài một sự cố thông thường, bi kịch này là lời cáo buộc trực tiếp nhắm vào sự tắc trách và lỗ hổng chết người trong quy trình an toàn xây dựng.
Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ
Ngay từ chiều thứ Tư (26/11), khi ngọn lửa bùng phát, một chiến dịch cứu nạn quy mô lớn chưa từng có đã được khởi động. Tổng cộng hơn 700 lính cứu hỏa và 1.250 nhân viên đã được huy động. Trong suốt đêm thứ Tư và ngày thứ Năm (27/11), họ đã triển khai 26 đội tìm kiếm và cứu nạn đặc biệt để giành giật từng mạng sống của người dân.



Hơn 700 lính cứu hỏa và 1.250 nhân viên đã được huy động tham gia cứu nạn tại hiện trường vụ cháy
Lực lượng cứu hộ tiến hành chiến thuật "quét" nhà theo từng căn hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ diễn ra vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Ông Wong Ka-wing, Phó Giám đốc Cục Dịch vụ Cứu hỏa, mô tả: "Lính cứu hộ phải chống chọi với nhiệt độ cao và cẩn thận đi lên từng tầng, tìm kiếm kỹ lưỡng và nhằm mục đích giải cứu người dân nhanh nhất có thể".
Bên trong các tòa nhà bị tàn phá nghiêm trọng. Các đội cứu hộ phải cầm đèn pin, lần mò trong bóng tối và khói độc dày đặc để tìm kiếm người bị mắc kẹt. Từng bước chân lên các tầng cao bị cháy đen là một thử thách sống còn, khi họ phải đối mặt với nguy cơ sập giàn giáo và các mảnh vỡ rơi xuống.
Dù đã cứu sống được 56 người, lực lượng cứu hỏa vẫn không từ bỏ hy vọng, đặc biệt khi họ nắm được vị trí của một số cư dân gọi điện cầu cứu. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao bên trong các tòa nhà đã cản trở nỗ lực tiếp cận những người này. Hậu quả là hơn 70 người đã bị thương, bao gồm 11 lính cứu hỏa. Trong số 75 người chết trong trận hỏa hoạn tính tới thời điểm đêm 27/11, có 1 lính cứu hỏa 37 tuổi.

Các nơi trú ẩn đã được thiết lập cho cư dân được sơ tán. Chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) là nơi sinh sống của khoảng 4.800 người. Ảnh: Vernon Yuen/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Những giây phút sinh tử
Nỗi kinh hoàng của người dân chung cư Hoằng Phúc Uyển được kể lại nghe thật đau lòng. Anh Lawrence Lee, trong lúc chờ tin vợ, người mà anh tin rằng vẫn bị mắc kẹt, đã kể lại: "Khi đám cháy bắt đầu, tôi đã bảo cô ấy qua điện thoại là hãy cố chạy thoát. Nhưng một khi cô ấy rời khỏi căn hộ, hành lang và cầu thang đều đầy khói và tối đen, nên cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc quay lại căn hộ". Bà Winter Chung, 75 tuổi, người sống trong một tòa tháp, không thể ngủ được cả đêm tại khu tạm trú vì lo lắng cho ngôi nhà của mình sau khi chứng kiến tia lửa bay tứ tung trong lúc bà sơ tán.
Vật liệu dễ cháy và án ngộ sát
Theo kết quả điều tra, nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh đến mức khó tin chính là các vật liệu xây dựng kém an toàn được sử dụng trong quá trình cải tạo. Đám cháy được cho là bắt đầu từ giàn giáo tre truyền thống và lưới bảo vệ không đạt chuẩn, sau đó nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ mặt ngoài tòa nhà. Nghiêm trọng hơn, vật liệu xốp dễ cháy được gắn vào cửa sổ thang máy đã làm ngọn lửa và khói độc nhanh chóng lan vào bên trong các hành lang.

Cư dân tại hiện trường vụ cháy ở Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court), một khu nhà ở tại quận Đại Bộ (Tai Po) thuộc Tân Giới (New Territories) của Hồng Kông, ngày 27/11/2025. (Ảnh AP/Chan Long Hei)
Hành vi vô trách nhiệm này đã dẫn đến việc cảnh sát bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng - bao gồm 2 giám đốc và 1 nhà tư vấn của công ty nhà thầu cải tạo Prestige - với cáo buộc ngộ sát do "cẩu thả nghiêm trọng". Song song đó, Cơ quan Chống Tham nhũng Độc lập (ICAC) cũng vào cuộc điều tra tham nhũng đối với dự án cải tạo trị giá 330 triệu HKD (tương đương khoảng 42,31 triệu USD).
Phản ứng của chính quyền
Trước thảm kịch, Đặc khu trưởng John Lee Ka-chiu đã lập tức ra lệnh kiểm tra khẩn cấp tất cả các khu nhà ở công cộng đang được cải tạo, đồng thời cam kết chấm dứt việc sử dụng giàn giáo tre. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi hoàn toàn sang giàn giáo kim loại vì lý do an toàn. Chính quyền Hồng Kông cũng đang tích cực kêu gọi hỗ trợ và cung cấp nơi ở tạm thời cho hàng trăm cư dân mất nhà.


Không biết đến bao giờ những nỗi đau của người dân ở khu chung cư Hoằng Phúc Uyển mới nguôi ngoai
Về mặt hỗ trợ nhân đạo, chính quyền Hồng Kông đã kêu gọi thiết lập các quỹ hỗ trợ lớn, trong đó có quỹ hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300 triệu HKD (khoảng gần 38 triệu USD) nhằm giúp các gia đình bị mất mát tái thiết cuộc sống. Các công ty bảo hiểm cũng ước tính khoản bồi thường cho vụ việc này có thể lên tới 334 triệu USD. Chính quyền địa phương đang tích cực cung cấp nơi ở tạm thời và các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý cho hàng trăm cư dân mất nhà.
Vụ cháy Hoằng Phúc Uyển là lời cảnh tỉnh đắt giá đối với Hồng Kông, buộc thành phố phải nhìn nhận lại các tiêu chuẩn an toàn xây dựng đã lỗi thời, đặc biệt trong việc bảo vệ những người cao tuổi và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Nguồn: AP và STG











