Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Hà Nội: Người thân khóc nghẹn trong tang lễ

Gia đình, bạn bè của các nạn nhân không kìm được nỗi xót xa khi đứng trước di ảnh của người thân.

Sáng ngày 17/6, tang lễ của 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở phố Định Công Hạ (phường Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) được tổ chức tại Nhà tang lễ Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong sự tiếc thương, đau xót của gia đình.

Bạn bè, người thân đến chia buồn với gia đình nạn nhân tại nhà tang lễ Văn Điển

4 nạn nhân tử vong gồm bà N.M.H. (53 tuổi, sống tại nhà 207 phố Định Công Hạ) và 3 cháu nhỏ là N.Đ.M.S. (11 tuổi, con trai bà H.), N.T.A. (6 tuổi), N.D.K. (2 tuổi, đều là cháu ngoại bà H).

Bên ngoài hành lang nhà tang lễ, Văn Điển, ông T (em trai bà H) mắt đỏ hoe. Được biết, ngay khi nhận được tin chị gái và các cháu gặp nạn, gia đình ông đã từ Hòa Bình xuống Hà Nội ngay trong đêm.

Theo ông T, sáng 16/6, bà H cùng con trai về quê ở Hòa Bình, tham dự lễ dạm ngõ của cháu gái. Khoảng 16h cùng ngày, bà H trở lại Hà Nội, đến tối thì xảy ra vụ cháy đau lòng.

Ở một góc khác tại nhà tang lễ, ông A (anh họ bà H) cũng ngồi thất thần thương xót. Ông cho biết, sau khi hỏa thiêu, thi thể bà H và con trai được đưa về quê nội ở Hải Dương an táng, còn thi thể hai cháu ngoại được đưa về phải Phòng chôn cất.

Vợ chồng bà H buôn bán đồ điện nước ở Hà Nội được hơn 20 năm nay. Ông A về phường Định Công trước, sau đó vợ chồng bà H cũng về đây buôn bán. “Vợ chồng cô chú ấy tích lũy hàng hóa trong nhà khiến nhà chật hẹp”, ông A kể.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông A đang ở nhà người thân cách hiện trường hơn 10km. Khi về đến nơi, ông A đã thấy cảnh sát đang dập lửa, khói bốc nghi ngút ở tầng 5 và tầng 6.

Đến khoảng 21h, ông A nhận tin dữ 4 người trong gia đình em họ tử vong trong vụ cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chồng bà H bán hàng ở tầng 1, còn bà H và con, cháu nghỉ ngời ở tầng 5 và tầng 6.

Ông A. nhận định, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông S. (chồng bà H.) bán hàng ở tầng 1 còn bà H. và con, cháu nghỉ ngơi ở tầng 5-6. Lúc cháy, chồng bà H cầm bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành.

Người anh họ cũng cho biết thêm, cháu N.T.A. (6 tuổi) và N.D.K. (2 tuổi) thường ở với ông bà nội ở khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Hôm qua là ngày nghỉ, các cháu đi cùng mẹ lên chơi với bà ngoại thì gặp nạn.

“Em tôi và các cháu chết cháy khổ quá, dù biết mọi người bị mắc kẹt ở phía trên nhưng không sao cứu được”, ông nói.

Nén đau thương, chị T (người thân của bà H) buồn bã nói, khi xảy ra vụ cháy, ông S và chị T đang bán hàng ở dưới. Thấy có cháy, ông S cầm bình cứu hỏa vào dập lửa, cứu người nhưng bất thành.

Thời điểm này, con trai thứ hai của ông S đã nhảy từ tầng cao của ngôi nhà xuống mái tôn nhà bên cạnh nên may mắn thoát nạn. Sau vụ cháy, cả ba bố con ông S đều bị ngất vì sốc.

Chị T cho biết, ngôi nhà này trước đây từng 1 lần xảy ra cháy. Khi ấy do nhà mới xây 1 tầng nên nhanh chóng dập được.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 18h22 ngày 16/6, cảnh sát nhận được tin một ngôi nhà trên phố Định Công Hạ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy làm 4 nạn nhân tử vong gồm bà N.M.H. (53 tuổi), cháu N.Đ.M.S. (11 tuổi), cháu N.T.A. (6 tuổi) và cháu N.D.K. (2 tuổi).

3 người thoát nạn ra ngoài gồm chủ nhà là ông N.Đ.S. (59 tuổi, chồng bà H), con trai chủ nhà là N.T.D. (28 tuổi), con gái chủ nhà là N.T.H.T. (33 tuổi).

Hiện tại, ông S vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bưu Điện.

Quỳnh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/vu-chay-nha-4-nguoi-tu-vong-o-ha-noi-nguoi-than-khoc-nghen-trong-tang-le-213933.html