Vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến 1 người tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút cố lao vào biển lửa cứu cụ ông
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát khiến cụ ông mắc kẹt, hàng xóm dù nỗ lực xông vào nhưng đành bất lực.
Báo VOV cho biết, sáng nay (12/9), lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa điều tra nguyên nhân vụ cháy một cửa hàng phụ tùng xe máy ở Quận 12 cũ, khiến một người đàn ông 84 tuổi thiệt mạng.
Cụ thể, gần 4h sáng 12/9, một số người dân sống trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây nghe thấy tiếng kêu cứu tại căn nhà số 316 trên đường Lê Quang Đạo. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện khói và lửa đã bốc cao từ bên trong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy vào sáng 12/9 (Ảnh: CACC)
Nhiều người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa tiếp tục bùng lên.
Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có hai người lớn tuổi. Một người kịp thời thoát ra ngoài, trong khi người còn lại là ông cụ N.M.T (84 tuổi, quê Vĩnh Long) đã không may tử vong.
Thông tin trên báo Dân trí cho hay, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy, ông Phạm Long Khánh (55 tuổi, hàng xóm của ông T.) cảm thấy day dứt vì đã cố gắng 3 lần xông vào nhà tìm cách để cứu ông T., nhưng bất thành.
Ông Khánh kể, lúc đó gần 4h, ông Khánh đang ngủ thì bà N.T.K.H. (82 tuổi, vợ của ông T.) chạy sang nhà gõ cửa cầu cứu.
“Bà H. nói nhà bà bị cháy, nhờ tôi qua cứu chồng bà, ông nằm trên giường không chạy được. Tôi chạy đến phá cửa, nhưng lửa cháy lớn khiến tôi không thể tiếp cận vào vị trí ông T. đang nằm”, ông Khánh kể.

Ông Khánh trượt ngã trầy hai phần gối trong lúc cố gắng cứu nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).
Theo ông Khánh, căn nhà của vợ chồng nạn nhân có chiều rộng khoảng 4m, dài chưa tới 10m, phía trước nhà để nhiều đồ đạc, tủ gỗ và một chiếc xe tay ga chắn hết lối đi. Còn chiếc giường nơi ông T. ngủ được đặt ở cuối căn nhà.
“Tôi thấy lửa lớn quá đành chạy về nhà, gọi vợ tôi thức dậy và nói bà đi gõ cửa từng nhà gần đó để báo tin, nhờ người dân hỗ trợ. Nhiều bình chữa cháy mini đã được mang đến nhưng không thể làm dịu ngọn lửa”, ông Khánh nói thêm.
Người đàn ông này cho biết, lần thứ 2 ông tiếp tục xông vào nhà nhưng cúp điện tối om, lối đi bị chiếc xe máy chắn hết, lửa bắt vào người ông Khánh nóng rực nên ông quay trở ra.
Nhưng với quyết tâm cứu người, ông Khánh lại quay vào căn nhà lần thứ 3 thì bị trượt chân ngã, trầy hai bên gối nên ông ngậm ngùi quay ra, cầu nguyện cho số phận của ông T..

Nhiều đồ đạc trong nhà cháy rụi (Ảnh: Xuân Đoàn).
Được biết, cách đây vài tháng, ông T. bị ngã xe, chấn thương ở chân cộng thêm tuổi già nên ông T. không thể đi lại. Ông Khánh nhiều lần qua hỗ trợ bà H. trong việc tắm giặt, vệ sinh cho chồng.
Người dân ở đây cho biết, trước khi đến với nhau, vợ chồng bà H. không có con chung, hai người thuê khu đất này từ hàng chục năm trước rồi xây căn nhà tiền chế để ở.