Vụ chiến đấu cơ Bangladesh rơi xuống trường học: Cô giáo hy sinh mạng sống cứu học sinh
Trong vụ chiến đấu cơ của Không quân Bangladesh rơi xuống trường học khiến hàng chục người thiệt mạng, một cô giáo đã bất chấp hiểm nguy, lao vào cứu nhiều học sinh và giáo viên, đặt sự an toàn của họ lên trên mạng sống của mình.
Theo hãng tin Reuters, nữ giáo viên anh hùng này là cô Maherin Chowdhury, giáo viên tiếng Anh, 46 tuổi.
Khi chiến đấu cơ F-7 BGI của lực lượng Không quân Bangladesh gặp nạn lao xuống khuôn viên trường học hồi đầu tuần này, nữ giáo viên đã nhiều lần quay trở lại lớp học đang cháy để cứu học trò bất chấp quần áo của cô bốc cháy, theo lời kể của anh Munaf Mojib Chowdhury – em trai cô.

Hiện trường vụ máy bay Không quân Bangladesh rơi xuống trường học. Ảnh: Reuters.
Anh Chowdhury kể lại: "Khi anh rể tôi gọi điện cầu xin chị rời khỏi hiện trường và hãy nghĩ đến các con, chị tôi nhất định không và nói: Học sinh cũng là con của em, các em ấy đang ở giữa đám cháy. Làm sao em có thể để thế mà đi?".
Anh Chowdhury không biết chính xác chị gái đã cứu được bao nhiêu người, nhưng có thể ít nhất là 20 em.
"Chị ấy tự tay kéo các em ra khỏi đám cháy", anh Chowdhurynói và chia sẻ, đã biết rõ hơn về hành động dũng cảm của chị khi đến bệnh viện và gặp những học sinh được cô cứu sống.
Sau nỗ lực phi thường, cô Maherin đã qua đời ngay trong cùng ngày do bỏng nặng gần như toàn bộ cơ thể, để lại chồng và hai con trai đang tuổi thiếu niên.
Cô Maherin đã được mai táng ngày 22/7 tại quê nhà ở huyện Nilphamari, miền Bắc Bangladesh.
Chia sẻ về nữ giáo viên quả cảm, bà Khadija Akter, Hiệu trưởng cấp tiểu học của ngôi trường liên cấp cho biết: "Khi máy bay rơi và ngọn lửa bùng lên, mọi người đều bỏ chạy thoát thân nhưng cô ấy bất chấp tất cả, lao vào để cứu người khác".
Ngoài cô Maherin, còn có ít nhất 28 người khác, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tai nạn. Quân đội cho biết trước khi xảy ra vụ việc, máy bay đã cất cánh từ một căn cứ không quân gần đó để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ nhưng đã gặp sự cố kỹ thuật.
Sau đó, phi công cố gắng điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư, nhưng cuối cùng phương tiện vẫn lao xuống khuôn viên trường. Phi công là một trong số những người thiệt mạng.