Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội khai về những kế hoạch 'chạy án' triệu đô

Sáng 13/7, hội đồng xét xử phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan kế hoạch 'chạy án' hơn 2 triệu USD.

Sáng 13/7, hội đồng xét xử phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan kế hoạch "chạy án" hơn 2 triệu USD. Các bị cáo khai báo thành khẩn, chi tiết vụ việc và mong được hưởng khoan hồng.

Được dẫn giải tại phiên tòa vào lúc hơn 8h sáng ngày 13/7, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội bắt đầu trả lời xét hỏi. Ông thành khẩn, khai rõ ràng, chi tiết về quá trình nhận, đưa tiền hối lộ cho kế hoạch “chạy án”.

Ông Tuấn cho biết, mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý vụ án này nhưng đã nhận tiền và hứa giúp “chạy án” cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ chuyến bay giải cứu. Ông bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và xác định có hành vi môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án" cho hai người trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Cựu Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được dẫn giải đến tòa. Ảnh Đ.X

Cựu Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được dẫn giải đến tòa. Ảnh Đ.X

Trong buổi thẩm vấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội khai mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng - cựu phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh (Công ty Blue Sky) như “anh em trong nhà”.

Khi vụ án bị điều tra, Hằng tìm đến ông Tuấn (khi đó đang là phó giám đốc Công an Hà Nội) để giúp không bị xử lý hình sự. Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội đã kết nối với Hoàng Văn Hưng - cựu trưởng Phòng điều tra của Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) – giúp “chạy án”.

"Tôi coi Hằng như em gái, tôi rất thương, khi Hằng đề nghị thì tôi nói để tôi liên hệ. Tôi gọi điện cho Hưng thì biết Hưng là điều tra viên chính có thể giúp được. Tôi nói lại với Hằng để hai người có thể bố trí gặp nhau" ông Tuấn khai báo.

Sau khi được Hưng nhận lời "giúp đỡ", ông Tuấn thiết kế những cuộc gặp đầu tiên giữa ông Hưng và bà Hằng tại chính nhà riêng của mình. Ông Tuấn phân trần "ban đầu không muốn dính vào việc này" nhưng do "hai bên không tin tưởng nhau nên lôi tôi vào". Trong cuộc gặp đầu tiên, Hưng hướng dẫn bà Hằng nếu làm việc với cơ quan điều tra sẽ "nhận mọi tội lỗi để cứu Sơn". Sơn ở đây là Lê Hồng Sơn - cựu tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh.

"Sau cuộc gặp, Hằng nói em muốn gửi anh Hưng một chút tiền, sau đó tôi nói với Hưng cô em muốn gửi chút quà để cho có chi phí. Hằng chuyển cho tôi 100.000 USD và tôi chuyển cho Hưng", ông Tuấn khai về lần đưa tiền đầu tiên để chạy án.

Sau khi thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc, ông Tuấn khóc nghẹn, giải thích dính vào kế hoạch "chạy án" là vì "thương người". Những lời khai chan đầy nước mắt, sau cùng ông vừa khóc vừa xin được hưởng khoan hồng và nói "rất ăn năn, hối hận".

Theo cáo trạng, ngoài hành vi đưa hối lộ để thực hiện chuyến bay giải cứu, Nguyễn Thị Thanh Hằng còn bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã móc ngoặc để chạy án cho doanh nghiệp cùng Lê Hồng Sơn. Cụ thể, hai người này đã chi 38,5 tỉ "bôi trơn" 12 quan chức để được cấp phép 109 chuyến bay và phê duyệt cách ly tại địa phương.

Khi vụ án được điều tra, lo sợ vướng lao lý, bà Hằng đã tiếp tục tìm đến người quen là Nguyễn Anh Tuấn (khi đó đang là phó giám đốc Công an Hà Nội) để nhờ "chạy án".

Cơ quan truy tố xác định bà Hằng và ông Sơn đã đưa hối lộ 2,65 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ) cho cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để nhờ Hoàng Văn Hưng - trưởng Phòng điều tra của Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) - giúp "chạy án". Tuy nhiên, kế hoạch chạy án triệu đô này không thành.

Minh Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-chuyen-bay-giai-cuu-cuu-pho-giam-doc-cong-an-ha-noi-khai-ve-nhung-ke-hoach-chay-an-trieu-do-262034.html