Vũ công của Jessi xin lỗi sau vụ hành hung fan trên phố: 'Đó hoàn toàn là lỗi của tôi'

Vụ việc hành hung có liên quan đến Jessi từng gây xôn xao dư luận.

Ngày 4/6, vũ công kiêm cộng sự từng làm việc với Jessi - Koala đã đăng tải một bức thư xin lỗi công khai trên mạng xã hội, thừa nhận trách nhiệm trong vụ việc hành hung một người hâm mộ xảy ra vào tháng 8 năm ngoái tại khu Apgujeong (Gangnam, Seoul). Vụ việc từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc, khiến hình ảnh của nhiều nghệ sĩ và cộng sự liên quan bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bức thư, Koala mở đầu bằng lời xin lỗi: "Tôi chân thành muốn xin lỗi nạn nhân và gia đình họ. Tôi hy vọng có thể xin lỗi trực tiếp, nhưng tôi hoàn toàn hiểu rằng họ có thể không muốn đối mặt với tôi". Anh thừa nhận vết thương tâm lý và thể chất mà nạn nhân phải chịu đựng là không thể chối cãi, đồng thời bày tỏ sự hối hận sâu sắc: "Hoàn toàn không có lý do gì để họ phải trải qua những gì họ đã làm, và tôi vô cùng hối hận về nỗi đau mà tôi đã gây ra".

Koala thừa nhận mình không phải người trực tiếp khởi xướng vụ bạo lực, nhưng một thành viên trong nhóm của anh đã gây ra sự việc. Anh thẳng thắn chịu trách nhiệm vì đã để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát: "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã chấp nhận hậu quả và tiếp tục chịu trách nhiệm".

Vụ hành hung xảy ra sau khi một người hâm mộ của Jessi tiếp cận xin chụp ảnh. Theo đoạn CCTV được tung ra sau đó, Koala cùng một người khác - được gọi là "A" đã có hành vi tấn công nạn nhân. Trong khi bản thân Jessi được xác định không liên quan và đã được cảnh sát xóa nghi vấn, những hình ảnh ghi lại vẫn gây ra làn sóng phẫn nộ nhắm vào Koala trên các diễn đàn mạng xã hội.

Hiện tại, người đàn ông tên "A" vẫn đang bị truy nã quốc tế và đã bị đưa vào danh sách truy nã đỏ của Interpol. Riêng Koala đã bị chuyển hồ sơ đến Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul với cáo buộc tấn công người khác.

Trong bối cảnh tranh cãi dâng cao, công ty quản lý của Jessi nhanh chóng ra thông cáo, khẳng định Koala chỉ là cộng sự làm việc trong một số dự án âm nhạc như Nunu Nana, Cold BloodedWhat Type of X. Họ nhấn mạnh rằng Jessi không có mối quan hệ cá nhân nào với Koala, nhằm tách biệt hình ảnh của nữ nghệ sĩ khỏi vụ việc gây tranh cãi. Ngoài ra, những tin đồn về mối liên hệ của Koala với băng đảng người Mỹ gốc Hàn mang tên "Korean Outlaws" cũng xuất hiện, song chưa có bằng chứng xác thực từ phía cơ quan chức năng.

Bất chấp làn sóng chỉ trích từ dư luận, Koala khẳng định trải nghiệm vừa qua là một cú sốc lớn giúp anh thay đổi. "Tôi lắng nghe tiếng nói của các bạn và tôi muốn các bạn biết rằng tôi đang nỗ lực để trở thành một người tốt hơn", anh viết. Anh cho biết vụ án hiện đã khép lại và bản thân đang nỗ lực hướng tới một khởi đầu mới với tư duy tích cực hơn.

Jessi nhận về làn sóng chỉ trích vô cùng nặng nề sau sự việc.

Jessi nhận về làn sóng chỉ trích vô cùng nặng nề sau sự việc.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/vu-cong-cua-jessi-xin-loi-sau-vu-hanh-hung-fan-tren-pho-202506051717506575.html