Vụ container lao vào nhà ở Đắk Nông: Hai anh em ruột tử vong tại chỗ

Người mẹ vừa rời khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng, cả 2 con trai đang ở nhà đã bị chiếc container lao vào bên trong, tông tử vong tại chỗ.

Chiều 25/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại khu vực chợ 312 (xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

 Xe container lao vào nhà dân, tông 2 anh em ruột tử vong tại chỗ.

Xe container lao vào nhà dân, tông 2 anh em ruột tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Đắk Mil) đau buồn cho biết, trong số 3 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn giao thông xe container lao vào nhà dân nêu trên, có 2 em học sinh của nhà trường. Cả 2 là anh em ruột của nhau.

Ông Ngọc chia sẻ, em Hoàng Minh Q. (18 tuổi, cựu học sinh lớp 12A6 của trường), nạn nhân trong vụ tai nạn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với điểm số khá cao. Trong đó, tổ hợp Khoa học xã hội (ngữ văn 7 điểm; lịch sử 7,25 điểm và địa lý 9 điểm).

"Em Q. đang trong thời gian đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thì xảy ra sự việc đau lòng. Sáng nay (25/7), khi Q. cùng em trai (15 tuổi) đang ở trong nhà, còn người mẹ vừa rời nhà đi mua đồ ăn sáng cho con, thì bị chiếc container lao thẳng vào nhà.

Vụ tai nạn làm cả 2 em tử vong tại chỗ, mất mát cho gia đình em Q. là quá lớn, khi gia đình em chỉ có 2 người con", ông Ngọc chua xót nói.

Cũng theo ông Ngọc, em trai của Q. là Hoàng Minh D. vừa trúng tuyển vào Trường THPT Quang Trung, trước sự mất mát của các em, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên xuống gia đình để chia buồn.

Nghe tin, người thân lao vào căn nhà đổ sập, nỗ lực tìm kiếm với hy vọng các em còn sống nhưng không may các nạn nhân đều tử vong. Trước sự việc đau lòng, mẹ của em Q. và D. đã khóc ngất trong nỗi đau quá lớn.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương bán thịt ở chợ 312) kể, vào khoảng 8 giờ 15 phút, chị nghe tiếng két kéo dài của phanh xe, sau đó khói bốc lên, kèm tiếng nổ nên chỉ biết bỏ quầy thịt chạy vào nhà trốn.

"Tôi nghe tiếng la hét xung quanh nên đi ra xem thì mọi thứ tan tành hết, mất mát đau thương quá lớn cho người dân. Sự việc quá nhanh và kinh hoàng nên hiện tại tôi vẫn chưa hoàn hồn", chị Hồng run run nhớ lại.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn là em Hoàng Minh Q. (18 tuổi), em Hoàng Minh D. (15 tuổi) và ông Nguyễn Bá C. (57 tuổi).

Tại hiện trường nhiều căn nhà dân bị tông sập, nhiều xe máy nằm la liệt giữa đường.

Trước đó, vào năm 2020, cũng tại chợ 312 từng xảy ra vụ tai nạn xe mất lái lao vào nhà dân khiến 10 người thương vong.

Theo VTC News

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/vu-container-lao-vao-nha-o-dak-nong-hai-anh-em-ruot-tu-vong-tai-cho-182259.bbg