Vụ hành hung người mang thai tại Đắk Lắk: Công an đã làm việc với kẻ gây án
Người phụ nữ mang thai bị đánh đập trong khi bán hàng, vụ việc gây xôn xao, công an truy bắt hung thủ Trần Triệu Quí.

Trần Triệu Quí tại cơ quan công an - Ảnh: CA
Theo trình báo của chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), khoảng 2 giờ sáng 21/9, khi đang bán hàng tại tiệm tạp hóa gần cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, một thanh niên xăm trổ tên Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) vào hỏi mua 3 gói mì Omachi. Nghe chị báo giá 30.000 đồng, người này cho rằng bán “quá mắc”. Chị N. đáp “mắc thì thôi”, ngay lập tức anh ta nổi nóng, liên tục chửi bới, hăm dọa: “Biết tao là ai không?”, rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng và đùi chị N., dù chị đang mang thai tháng thứ 4.
Khi mẹ chị N. chạy ra can ngăn cũng bị đối tượng đạp, đồng thời bị ném dép trúng người và dọa đánh tiếp. Sau khi gây sự, nam thanh niên không rời đi mà đứng trước tiệm, thách thức gọi công an.
Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người hành hung là Trần Triệu Quí. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc đến hết ngày 22/9, Quí không có mặt tại nơi cư trú. Đến sáng 23/9, công an phát hiện Quí đã về nhà nên mời lên làm việc. Tại trụ sở, Quí thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an làm việc với Trần Triệu Quí sáng 23/9 - Ảnh: CA
Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chị N. nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng, lưng và hông chậu. Kết quả hội chẩn ngày 22/9 chẩn đoán chị bị động thai ở tuần 17, có nguy cơ sẩy thai. Các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nhập viện dưỡng thai, uống thuốc hỗ trợ và nghỉ ngơi tuyệt đối.
Chị N. cho biết tối 22/9, mẹ của Quí đã đến bệnh viện xin lỗi và nhận lo viện phí, mong chị bỏ qua. Tuy nhiên, theo chị, “ai sai đến đâu thì cơ quan có thẩm quyền xử lý đến đó”. Đáng chú ý, đến nay bản thân Quí chưa trực tiếp xin lỗi nạn nhân.
Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm vì tính chất côn đồ và nạn nhân là phụ nữ mang thai.