Vụ Jota tử nạn xuất hiện tình tiết mới

Hai tài xế xe tải trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai tử vong khẳng định chiếc Lamborghini không chạy quá tốc độ, trái ngược với kết luận ban đầu của cảnh sát Tây Ban Nha.

Cảnh chiếc xe của Jota bốc cháy ngùn ngụt Một người đi đường quay được cảnh chiếc xe Lamborghini cháy dữ dội khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva tử vong tại Zamora, Tây Ban Nha.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc A-52 (Tây Ban Nha) khiến Diogo Jota (Liverpool) và em trai Andre Silva (FC Penafiel) tử vong đang xuất hiện tình tiết mới, khi hai nhân chứng trực tiếp lên tiếng phủ nhận kết luận của Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha cho rằng nguyên nhân là do xe chạy quá tốc độ.

Theo báo cáo ban đầu, chiếc Lamborghini Huracan màu xanh chở hai cầu thủ mất lái và bốc cháy ở dải phân cách gần thị trấn Cernadilla (Zamora), khi đang trên đường tới Santander. Báo cáo chuyên môn của Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha khẳng định “nhiều khả năng xe vượt quá giới hạn tốc độ cho phép”.

Tuy nhiên, hai tài xế xe tải người Bồ Đào Nha - Jose Aleixo Duarte và Jose Azevedo - đều chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn và đưa ra lời khai hoàn toàn khác. Duarte cho biết anh bị chiếc Lamborghini vượt qua khoảng năm phút trước khi xảy ra tai nạn và khẳng định: “Xe đi với tốc độ hoàn toàn bình thường. Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy họ chạy nhanh hay liều lĩnh”.

Duarte cũng cho biết cố gắng tiếp cận hiện trường để dập lửa, nhưng không thể cứu được hai nạn nhân. Trong khi đó, Azevedo - người quay lại những hình ảnh đầu tiên về chiếc xe bốc cháy - cũng chia sẻ trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội: “Tôi đã quay lại, dừng xe và cố gắng giúp đỡ. Đáng tiếc là không thể làm gì hơn. Lúc đó tôi không biết ai đang ở trong xe, nhưng tôi biết mình đã chứng kiến điều gì. Gia đình Diogo Jota có thể tin tôi - họ không hề chạy quá tốc độ. Họ vượt qua tôi một cách bình tĩnh, không ẩu”.

Azevedo khẳng định anh lái xe trên cung đường đó hằng ngày, và từng chứng kiến nhiều xe chạy như "điên", nhưng khẳng định xe của Jota không nằm trong số đó. “Dù trời tối, tôi vẫn thấy rõ hiệu xe và màu sắc. Cách họ điều khiển xe rất bình tĩnh, không vội vã”, ông nhấn mạnh.

Những lời khai này đang tạo ra mâu thuẫn đáng chú ý với kết luận của cơ quan chức năng, và có thể dẫn tới việc mở rộng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota - ngôi sao 28 tuổi đang khoác áo Liverpool và là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha - cùng em trai Andrd Silva đã để lại cú sốc lớn với bóng đá Bồ Đào Nha. Giờ đây, trong nỗi đau mất mát, gia đình và người hâm mộ chỉ còn biết trông chờ vào sự thật cuối cùng sẽ được làm rõ.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/vu-jota-tu-nan-xuat-hien-tinh-tiet-moi-post1567523.html