Vụ lở đất ở Hà Giang: Hành khách sống sót kể lại phút tai họa ập xuống làm nhiều người chết

'Bị đất đá vùi lấp, tôi không thở nổi. Tôi cố gắng rút tay lên, cào bớt đất ra để tìm kiếm sự sống', Sính nhớ lại.

Anh Sính đang điều trị tại bệnh viện.

Anh Sính đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang điều trị cho 4 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở đất, vùi lấp xe khách ở xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Nằm trên giường bệnh với vết sây sát khắp cơ thể, anh Vừa Mí Sính (20 tuổi) ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang, vẫn chưa hết sợ hãi và tin mình còn sống.

Anh Sính xuống Hà Nội làm công nhân. Do lâu ngày chưa được về nhà nên anh tranh thủ xin nghỉ về thăm gia đình. 20h ngày 12/7, anh bắt xe giường nằm để về quê.

Khoảng 2h sáng 13/7, khi xe đến TP Hà Giang, anh Sính chờ khoảng một tiếng rưỡi để sang ô tô 16 chỗ của nhà xe Hòa Bình. Chiếc xe này chạy qua nhà nên anh di chuyển lên để về cho tiện.

Trời lúc này mưa lớn, ô tô 16 chỗ chạy trên Quốc lộ 34, hướng Mèo Vạc. Anh Sính ngồi ở hàng ghế thứ ba từ trên xuống, tranh thủ chợp mắt. Khoảng hơn 4h, khi xe đi đến xã Yên Định, huyện Bắc Mê, đất đá sạt xuống đường, xe bị sa lầy không di chuyển được.

 Hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

Hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

Lúc này, anh Sính và nhiều thanh niên khác trên xe xuống đẩy giúp tài xế. Thấy xe khách gặp nạn, một số người trên ô tô 7 chỗ cũng xuống hỗ trợ.

Trời tối, đông người xuống đẩy nhưng chiếc xe vẫn không thể di chuyển. Bánh xe bị bùn vùi lấp quá nửa, tài xế yêu cầu tất cả hành khách trên xe xuống hết. 5 phút sau, đất đá từ trên núi cao ào ào đổ xuống. Nhiều người tháo chạy, nhưng chỉ được vài bước thì bị đất chôn vùi. Anh Sính bị đất nhão nhoẹt lấp tới cổ.

“Bị đất đá vùi lấp, tôi không thở nổi. Tôi cố gắng rút tay lên, cào bớt đất ra để tìm kiếm sự sống”, anh Sính kể và cho biết, sau lưng anh lúc đó còn có một người đàn ông khác cũng bị đất đá đè lên.

 Chiếc xe khách gặp sự cố.

Chiếc xe khách gặp sự cố.

Người đàn ông cạnh anh Sính cũng lấy tay cào đất đá ra để thở. Vài phút sau, lại có đợt sạt lở tiếp. Đất đá phủ kín mặt anh Sính.

“Tôi nghĩ mình không thể sống, người đàn ông sau lưng tôi lúc đầu kêu cứu sau đó im bặt, không nghe thấy anh ấy thở nữa”, anh nhớ lại.

40 phút sau, khi nhìn thấy lực lượng cứu hộ, anh Sính vui mừng nhưng không nói được vì đã bị kiệt sức. Ít phút sau đó, anh được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện.

“Nghĩ lại giây phút mắc kẹt trong đống đất đá đến giờ tôi vẫn còn run. Tôi cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn được sống”, chàng trai 20 tuổi nói.

Trong cùng ngày, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đã đến thăm và động viên các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

 Ngoài anh Sính có 3 nạn nhân khác cũng được cứu sống.

Ngoài anh Sính có 3 nạn nhân khác cũng được cứu sống.

Tại đây, Giám đốc công an tỉnh đã thăm và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân cơ bản ổn định. Các bệnh nhân bị xây xát nhiều bộ phận trên cơ thể, cần hạn chế di chuyển. Các y, bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe khách gặp nạn mang nhãn hiệu Ford, được sản xuất năm 2017. Chủ phương tiện là P.V.C. (ở Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chiếc xe cho phép chở 16 người, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ngày đăng ký kiểm định là ngày 21/3/2024 và thời hạn kiểm định là ngày 20/9/2024.

Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng 13/7, xe khách chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm của hợp tác xã vận tải Ngọc Hạnh, di chuyển trên Quốc lộ 43.

Đến Km10+500, thuộc xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, xe khách bị đất đá từ trên đồi sạt lở xuống chắn ngang đường. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 16 người.

Lúc này, ô tô Innova đi tới, thấy xe khách gặp nạn, 3 người trên ô tô xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp. Tai nạn khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/vu-lo-dat-o-ha-giang-hanh-khach-song-sot-ke-lai-phut-tai-hoa-ap-xuong-lam-nhieu-nguoi-chet-post176453.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat