Vụ lở đất vùi lấp xe khách: Cậu bé 14 tuổi gánh nỗi đau chồng chất, mồ côi cả bố lẫn mẹ

'Mẹ ơi, đừng bỏ con đi', cậu bé 14 tuổi gào khóc khi nghe tin mẹ gặp nạn trên chiếc xe bị đất vùi lấp. Nỗi đau chồng chất khi mới hơn 2 tuần trước thôi, cậu bé này đã mất bố vì một vụ tai nạn.

Hoàng Văn An bên ban thờ của bố mẹ.

Hoàng Văn An bên ban thờ của bố mẹ.

Nỗi đau chồng chất

Ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà sàn trống huơ trống hoác, Hoàng Văn An, ở xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, với đôi mắt đỏ hoe bên di ảnh của bố mẹ.

An vừa bị mất bố trong một vụ tai nạn giao thông ngày 26/6. Chưa đầy một tháng, đến ngày 13/7, mẹ cũng ra đi trong vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cậu bé trở thành trẻ mồ côi khi bước sang tuổi 14.

Ôm An vào lòng, bà Hoàng Thị Thiên (người thân của An) bật khóc nức nở. Bà cho biết, ba hôm nay, cậu bé chẳng thiết ăn uống gì, cứ ngồi trước ban thờ của bố, mẹ rồi khóc khiến ai cũng xót xa.

Bà kể, anh Hoàng Văn Luận (39 tuổi, bố của An) mới mất sau vụ va chạm ô tô ở Bắc Giang cách đây khoảng 20 ngày. Sau khi lo tang lễ cho chồng xong, chị Dương Thị Xuân (38 tuổi) xuống Bắc Giang rút hồ sơ và lấy đồ đạc của chồng, trên đường về nhà gặp tai họa sạt lở, đè trúng chiếc xe khách 16 chỗ. Chị Xuân là một trong 11 hành khách tử vong sau vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Mê.

 Ngôi nhà của Hoàng Văn An ở Cao Bằng.

Ngôi nhà của Hoàng Văn An ở Cao Bằng.

“7h sáng hôm đó, An nhận được tin mẹ gặp nạn khi đi trên chiếc xe khách. Tôi lấy điện thoại gọi cho cháu dâu nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được”, bà Thiên kể.

Nghe tin, người thân vội vã đến hiện trường vụ sạt lở với hi vọng chị Xuân được cứu. Nhưng khi mọi người chưa đi được bao xa thì nhận tin dữ, người phụ nữ 38 tuổi đã tử vong.

“Thằng bé không tin đó là sự thật, gào khóc gọi mẹ ơi, đừng bỏ con đi”, bà Thiên nói và cho biết, chứng kiến cảnh đó, lòng bà quặt thắt, không kìm được nước mắt.

 Chiếc xe khách mẹ An di chuyển gặp nạn.

Chiếc xe khách mẹ An di chuyển gặp nạn.

Khi đưa mẹ về mai táng, Hoàng Văn An như người mất hồn bên căn nhà sàn xiêu vẹo. Chứng kiến cả cha và mẹ cùng qua đời sau chưa đầy 1 tháng, cậu bé khóc khô cạn nước mắt.

Nỗi đau chỉ tạm nguôi trong em khi có những người bạn đồng trang lứa tới chia sẻ. Đêm tối, khi mọi người đều trở về với mái ấm riêng, nước mắt em chảy dài.

Gia cảnh đáng thương

Theo lời bà Thiên, sau khi kết hôn, anh Luận và chị Xuân làm đủ nghề để kiếm sống nhưng cũng không mấy dư giả.

Vợ chồng chị Xuân đi theo người làng xuống làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Bắc Giang khi con trai vừa học hết cấp 1. Bố mẹ đi làm xa, An ở nhà với ông bà nội cùng những người họ hàng.

Chị Xuân và anh Luận đi làm luôn cố gắng tiết kiệm để gửi tiền về nhà. Mỗi tháng anh chị gửi tiền cho bà, chia làm 3 phần. Một phần cho con, một phần để ông bà nội mua thức ăn cho cả tháng, phần lớn gửi tiết kiệm.

“Hai cháu nói cố đi làm tích cóp đến gần Tết về quê dựng lại căn nhà mới cho khang trang, nào ngờ đâu tai họa ập đến”, bà Thiên nghẹn ngào.

An vừa thi xong học kỳ, xuống ở với bố mẹ chưa lâu thì anh Luận gặp tai nạn giao thông qua đời. Hai mẹ con chưa ổn định tinh thần, giờ cậu bé lại rơi vào nỗi tuyệt vọng lần 2, khi mẹ cũng đi xa.

“Cháu đang có đủ yêu thương của bố mẹ, giờ phải tự lập một mình, cú sốc này vượt quá sức chịu đựng của thằng bé”, bà Thiên nói.

Lãnh đạo xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cho biết hoàn cảnh gia đình của Hoàng Văn An rất khó khăn. Hơn nửa tháng, hai nỗi đau ập đến với cháu, khi mất đi cả bố lẫn mẹ.

“Mới 14 tuổi nhưng cháu đã phải gánh nỗi đau tột cùng, cháu khóc khản cả giọng, lả đi trong sự thương xót của bà con lối xóm”, lãnh đạo xã Yên Thổ nói.

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 13/7, xe khách chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm của hợp tác xã vận tải Ngọc Hạnh, di chuyển trên Quốc lộ 43. Đến xã Yên Định, huyện Bắc Mê, xe khách bị đất đá từ trên đồi sạt lở xuống chắn ngang đường.

Thấy xe khách gặp nạn, 3 người trên ô tô Innova xuống giúp đỡ cũng bị đất đá vùi lấp. Tai nạn khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Quỳnh An

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/vu-lo-dat-vui-lap-xe-khach-cau-be-14-tuoi-ganh-noi-dau-chong-chat-mo-coi-ca-bo-lan-me-post176515.html