Vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên - Lào Cai): Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Chiều 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết đã huy động hơn 500 người tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ.

Nhiều hàng hóa cứu trợ đã được đưa đến hiện trường. Ảnh: Ngô Hùng.

Nhiều hàng hóa cứu trợ đã được đưa đến hiện trường. Ảnh: Ngô Hùng.

“Trong tích tắc, tôi mất hết”

Thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) với 37 hộ (158 nhân khẩu) vừa trải qua cơn lũ quét kinh hoàng…

Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên với đầy vết thương trên người, nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ quét qua thôn mình, anh Nguyễn Văn Thinh vẫn còn thảng thốt, xen lẫn sự tuyệt vọng, đau lòng. Theo anh Thinh, khoảng 6 giờ sáng 10/9 gia đình anh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng huỵch một cái. Sau đó là nhà nghiêng, nước, đất đá tràn vào rồi bị cuốn đi. “Tôi bị cuốn đi khoảng 150m thì may mắn thoát ra được khỏi đống bùn đất. Còn bố mẹ, vợ con và mấy chú em của tôi thì không được may mắn như thế. Mất hết rồi” - anh Thinh giọng nghẹn lại.

Nằm cách anh Thinh không xa, em Nguyễn Văn Hành cho biết, khi lũ đến, mẹ cầm tay em bảo chạy thôi. “Vừa ra đến cầu thang thì nước, đất đá ập đến, cuốn trôi, tách hai mẹ con em ra. Bị nước lũ cuốn đi khoảng 30m thì em lết được lên cổng nhà hàng xóm và được cứu. Còn mẹ em, giờ không biết thế nào nữa. Mẹ mất, nhà bị san phẳng, giờ em chẳng còn gì” - nói rồi em Hành quay đi gạt nước mắt.

Ngồi giữa 2 giường bệnh, một bên là vợ, còn một bên là con gái, hai mắt anh Đặng Xuân Giang đỏ hoe, thất thần. Anh Giang kể, thấy mưa lớn, anh đi ra ngoài xem thì thấy nước, bùn đất ập xuống thôn rất nhanh, anh hét lớn gọi vợ con nhưng họ không kịp chạy, tất cả đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. “Rất may, nhà hàng xóm phía dưới nhanh trí ứng cứu giúp hai mẹ con thoát khỏi tử thần” - anh Giang nói.

Cũng theo anh Giang, anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả mọi thứ, xé toang từng căn nhà.

Hàng trăm chiến sĩ đã có mặt ở Làng Nủ để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Toàn Hằng.

Hàng trăm chiến sĩ đã có mặt ở Làng Nủ để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Toàn Hằng.

Chạy đua tìm kiếm người mất tích

Dù được cảnh báo, đường vào Làng Nủ giờ rất khó đi vì sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nhóm phóng viên vẫn quyết định nhờ người dùng xe máy chở vào. Dọc đường đi, bùn đất ngổn ngang, phải đi bộ đẩy xe, có lúc sa lầy, đất từ trên núi ụp xuống, may mắn anh em hò nhau kéo lùi xe lại, thoát chết trong gang tấc.

Hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng trưa 11/9, chúng tôi cũng có mặt tại Làng Nủ. Đứng ở vị trí cao, nhìn xuống Làng Nủ, giờ chỉ còn bùn đất, cả bản người Tày sinh sống ổn định bao năm giờ đã bị san phẳng. Những chiếc quan tài được để sẵn, tiếng khóc bi thương vang vọng cả một vùng. Cạnh đó, hàng trăm người đang chạy đua tìm kiếm người mất tích.

Cầm trên tay cuốn sổ nhàu nát vì ướt, ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ thất thần, tay run run viết từng cái tên quen thuộc. Danh sách người mất tích giảm, nhưng người chết cứ tăng dần, ông Diệp không khỏi chua xót: “Hôm qua 15 người chết, sáng nay tăng lên 25, tính đến chiều 11/9 là 35 rồi chú à. Đau thương quá”.

Nói xong, như sực nhớ ra điều gì, ông rút điện thoại ra, tiếp tục gọi theo các số điện thoại của những người được ghi trong sổ “mất tích”. Thấy chuông và giọng nói, vẻ mặt ông giãn ra, thoáng chút vui. Nhưng khi thấy không liên lạc được, ông lại buồn, thất vọng. “Chỉ mong là điện thoại hỏng, mất sóng, chứ 65 người chết nữa thì quá tang thương” - ông Diệp hi vọng.

Nằm rũ người bên 3 chiếc quan tài, anh Hoàng Văn Thới giờ khóc không ra tiếng khi trong đó là 3 đứa con của mình. Khi lũ quét đổ về, anh may mắn thoát nạn, nhưng mẹ, vợ và 3 con nhỏ của anh đều bị vùi lấp trong đống đổ nát. Mọi người lại gần chỉ biết im lặng, vỗ về động viên, vì biết anh đang chịu nỗi đau quá lớn.

Tư lệnh Quân khu 2 trực tiếp chỉ đạo cứu nạn Làng Nủ

Trưa 11/9, Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2, đã trực tiếp đến hiện trường Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) chỉ huy khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường Làng Nủ, Trung tướng Phạm Hồng Chương đã chỉ đạo các mũi lực lượng dàn quân tìm kiếm từ khu vực Làng Nủ đến khu vực tiếp giáp sông Chảy, đồng thời yêu cầu tất cả người lính Sư đoàn 316 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, khẩn trương khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng vừa qua.

Tùng Duy

Ngô Hùng - Toàn Hằng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vu-lu-quet-kinh-hoang-tai-thon-lang-nu-bao-yen-lao-cai-khan-truong-tim-kiem-nan-nhan-10290068.html