Vụ nghi ngộ độc khí CO tại công ty gạch men ở Vĩnh Cửu: Người cha qua đời để lại 5 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn

Trong số 5 công nhân gặp tai nạn lao động tại huyện Vĩnh Cửu, có một hoàn cảnh gia đình khá thương tâm. Người chồng xấu số qua đời, để lại người vợ và 5 con nhỏ. Cả gia đình sống chật vật trong gian nhà nhỏ tứ bề thiếu thốn.

Ngày 26-5, theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 5 trường hợp nghi ngộ độc khí CO, trong đó, 2 ca tử vong ngoại viện, 3 ca đang tiếp tục được chữa trị.

Chị Vân (áo xanh) thất thần tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Bích Nhàn

Chị Vân (áo xanh) thất thần tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: Bích Nhàn

Cuộc điện thoại “không mong đợi” lúc rạng sáng

Dáng người gầy gò, ánh mắt thất thần, vô hồn, chị Huỳnh Thị Ngọc Vân, vợ nạn nhân N.L.S., (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) đang chờ để nhận xác chồng tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thống Nhất.

Chị Vân khóc kể, chồng chị làm ca đêm tại Công ty CP Gạch men Phương Nam (Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, huyện Vĩnh Cửu) vào ngày 25-5. Khi đang ngủ cùng con ở nhà, ngay trong đêm, chị Vân nhận được cuộc gọi của chị chồng báo tin chồng gặp nạn ở công ty, đang đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Lúc đó, tôi rất sốc và lo sợ. Tôi gửi con cho mẹ ruột trông dùm và cùng em chồng xuống bệnh viện ngay trong đêm” - chị Vân kể.

Khi vừa tới bệnh viện, chị Vân được thông báo, có 2 người đã tử vong, 3 người đang trong phòng cấp cứu.

Chị Vân khóc: “Tôi không còn đứng vững, xỉu luôn tại chỗ. Tôi không thể ngờ chồng tôi lại nằm trong danh sách nạn nhân xấu số”.

Theo chị Vân, chồng chị đã làm việc tại công ty này được gần 2 năm với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.

“Ngày 15-5, anh ấy còn đưa lương cho tôi và dặn trả nợ 5 triệu đồng, còn lại lo cho con. Lương của chồng, cộng thêm tiền lương công nhân của tôi hơn 4 triệu đồng, nếu dư chút nào thì mua sữa cho đứa út, nếu không còn dư thì “khất” con lại tháng sau mới mua sữa…” - chị Vân nói giọng thều thào.

Bỏ lại 5 người con bơ vơ

Vợ chồng chị Vân có 5 người con, lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất mới 1,5 tuổi.

“Trong đó, cháu lớn nhất 14 tuổi bị thiểu năng, một bé thì bị động kinh nên những năm qua, hai vợ chồng làm không có dư. Tôi đi làm cũng phải nghỉ thường xuyên vì con hay bị bệnh. Vài ngày trước, anh ấy còn hứa sửa lại cửa nhà cho mấy mẹ con ở vì mùa mưa đến rồi. Vậy mà, cửa chưa kịp sửa, anh ấy đã không còn, ra đi quá đột ngột” - chị Vân bần thần nói.

Gian nhà cũ nát, chưa có cửa nhà của gia đình chị Vân. Ảnh: Thủy Tiên

Gian nhà cũ nát, chưa có cửa nhà của gia đình chị Vân. Ảnh: Thủy Tiên

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tuấn Anh, Phó khoa Cấp cứu, BVĐK Thống Nhất chia sẻ, 1h40 sáng ngày 26-5, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí CO.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mọi biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, 2 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện. 3 bệnh nhân còn lại được bác sĩ cho thở oxy cao áp, trong đó, có 1 bệnh nhân bị chấn thương bàn chân phải. Hiện tại, mạch, huyết áp, SPO2 của cả 3 bệnh nhân đều ổn.

Bác sĩ Tuấn Anh cho hay, theo lời khai của bệnh nhân, cả 5 người đều làm việc tại bộ phận lò đốt của công ty sản xuất gạch men. Khi đang làm việc, họ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt... Trong đó, có 2 người hôn mê sâu.

Hai vợ chồng cùng làm công nhân nuôi 5 con đã khó khăn, giờ chồng mất, chỉ còn chị Vân phải gồng gánh. Với người mẹ nghèo lam lũ này là làm sao để nuôi được 5 con trong những ngày tháng tới khi không còn người đàn ông trụ cột gia đình.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202505/vu-nghi-ngo-doc-khi-co-tai-cong-ty-gach-men-o-vinh-cuu-nguoi-cha-qua-doi-de-lai-5-con-nho-hoan-canh-gia-dinh-kho-khan-9253eaa/