Vụ nghi ngộ độc khí tại nhà máy gạch: Mất chồng, người mẹ 5 con rơi vào cảnh khốn cùng
Liên quan đến vụ ngộ độc khí tại Công ty CP Gạch men Phương Nam, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời lên phương án hỗ trợ các gia đình nạn nhân.
Sáng 26/5, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Vĩnh Cửu đã có mặt tại Công ty CP Gạch men Phương Nam – chi nhánh Đồng Nai (đóng tại Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) để nắm bắt tình hình liên quan vụ việc nghi ngộ độc khí khiến 5 công nhân thương vong.

3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào đêm 25/5 khiến 2 công nhân tử vong và 3 người khác phải nhập viện cấp cứu. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, bước đầu nghi do ngộ độc khí CO trong quá trình làm việc ca đêm.
Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, nhiều người thân nạn nhân bàng hoàng chờ nhận thi thể người thân.
Trong số đó, chị Huỳnh Thị Ngọc Vân, vợ nạn nhân N.L.S. (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) thất thần sau cú sốc quá lớn.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Vân (áo xanh) vợ nạn nhân N.L.S. (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) thất thần sau cú sốc quá lớn.
Được biết, chồng chị làm công nhân ca đêm tại Công ty CP Gạch men Phương Nam gần 2 năm nay với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.
Khi đang ngủ cùng con trong đêm 25/5, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị chồng thông báo chồng gặp nạn tại công ty, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Gia cảnh chị Vân hết sức khó khăn. Hai vợ chồng có 5 người con, trong đó con lớn 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, con kế bị động kinh. Mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng từ tiền lương công nhân của hai vợ chồng vốn đã ít ỏi, nay mất đi trụ cột gia đình, cuộc sống của 6 mẹ con lâm vào bế tắc.
Liên quan đến vụ việc trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng nắm bắt tình hình, đồng thời có phương án hỗ trợ trước mắt cho các gia đình nạn nhân.