Vụ nổ súng ở Quảng Ninh: 'Không thể khoan nhượng trong cuộc chiến chống ma túy'
Trung tướng Đồng Đại Lộc khẳng định, không thể có sự khoan nhượng, không thể có vùng cấm trong cuộc chiến chống ma túy. Mọi sự chần chừ, lơ là đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Liên quan vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, trao đổi với PV, Trung tướng, PGS-TS Đồng Đại Lộc (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đánh giá, vụ việc lần này cho thấy mức độ manh động và tàn độc của tội phạm ma túy.

Đối tượng Bùi Đình Khánh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa. Ảnh: C.A.
Theo Trung tướng, PGS-TS Đồng Đại Lộc, tối 17/4, TP Hạ Long (Quảng Ninh) như mọi ngày vẫn rực sáng ánh đèn. Nhưng đằng sau sự bình yên đó là một trận chiến khốc liệt, nơi những chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh phải đối mặt với một trong những đường dây ma túy nguy hiểm nhất từng được phát hiện tại địa phương.
Kẻ buôn ma túy trong nhóm nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh bị bắt ở Thanh Hóa
Hai kẻ buôn ma túy trong vụ nổ súng ở Quảng Ninh bị bắt thế nào?
"Và giữa khói lửa đấu tranh, một người con ưu tú của lực lượng công an nhân dân - thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã ngã xuống, để lại phía sau sự tiếc thương vô hạn và một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần kiên trung vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Trung tướng Đồng Đại Lộc bày tỏ.
Đêm hôm đó, sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị phối hợp bước vào trạng thái khẩn cấp. Bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, đến khuya 18/4, các đối tượng còn lại trong đường dây đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 ô tô cùng nhiều tang chứng, vật chứng liên
Trước lúc hy sinh, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Anh là người có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, giàu lòng dũng cảm và luôn xung kích ở tuyến đầu trong các chuyên án lớn. Sự ra đi của anh là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và toàn lực lượng.
"Anh hy sinh ở tuổi đời còn trẻ, khi sự nghiệp còn đang rực sáng. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã viết nên một khúc tráng ca giữa thời bình - nơi những người lính không mang súng ra chiến trường, mà âm thầm cống hiến, đổ máu để giữ gìn sự bình yên cho xã hội", Trung tướng Đồng Đại Lộc nhấn mạnh.

Một số tang vật của vụ án. Ảnh: C.A.
Theo ông, hình ảnh thiếu tá Khải nằm xuống giữa lằn ranh sinh tử sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí và lòng trung thành của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an về sau.
Ngay trong đêm 17/4, khi nhận tin báo về vụ đấu súng và thương vong trong lực lượng, Trung tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an) cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Bộ đã có mặt tại Quảng Ninh.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp chỉ đạo việc truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an Quảng Ninh để triển khai các phương án nghiệp vụ và chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh, bị thương.
Những hành động đó không chỉ thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc mà còn là sự tri ân, ghi nhận kịp thời đối với những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Trung tướng Lộc đánh giá, vụ việc lần này cho thấy mức độ manh động và tàn độc của tội phạm ma túy. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng xả súng để giải cứu đồng bọn, bất chấp tính mạng của lực lượng chức năng và người dân.
"Điều đó khẳng định, ma túy không chỉ là tội phạm về chất, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh, trật tự, đạo đức xã hội và làm băng hoại giống nòi", ông Lộc nói.
Cũng theo Trung tướng Đồng Đại Lộc, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận tội phạm ma túy như một "giặc nội xâm" đúng nghĩa bởi loại tội phạm này thâm nhập, phá hoại âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm.
"Không thể có sự khoan nhượng, không thể có vùng cấm trong cuộc chiến chống ma túy. Mọi sự chần chừ, lơ là đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường", tướng Lộc nhấn mạnh thêm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng Đoàn công tác Bộ Công an viếng thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Bộ Công an.
Từ vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần này, Trung tướng, PGS-TS Đồng Đại Lộc nêu ra nhiều bài học quý giá.
Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, có trang bị vũ khí và hoạt động liên tỉnh. Việc nắm chắc địa bàn, quản lý tốt các tuyến trọng điểm, khu vực nhạy cảm là điều kiện tiên quyết.
Thứ hai, công tác phối hợp giữa các lực lượng, từ công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến chính quyền địa phương cần được duy trì thường xuyên, linh hoạt và chặt chẽ. Đây là yếu tố quyết định giúp khống chế các tình huống khẩn cấp, phức tạp.
Thứ ba, cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng phòng chống ma túy cả về phương tiện kỹ thuật, trang bị cũng như chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp chiến đấu. Họ là những người ở tuyến lửa, cần được hậu thuẫn bằng cơ chế đãi ngộ xứng đáng.
Thứ tư, mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống ma túy. Từ việc phát hiện tố giác, đến bảo vệ con em, giữ gìn lối sống lành mạnh, chính cộng đồng là "lá chắn mềm" hữu hiệu nhất trong phòng ngừa từ gốc rễ.
Khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (khu 10, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Phòng PC04 chủ trì đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ); thu giữ 16 bánh heroin.
Quá trình truy bắt những kẻ còn lại, các đối tượng đã sử dụng súng tấn công lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.
Ngay trong đêm, Công an Quảng Ninh cùng các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt nhóm bỏ trốn. Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, cảnh sát bắt thêm 2 đối tượng Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn, cùng SN 1994 và đều trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn.
Khoảng 22h ngày 18/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đông Hải (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú TP Hạ Long) đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải.