Vụ phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú: Thêm nhiều tình tiết mới bất ngờ

Liên quan đến vụ tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn ở quán karaoke An Phú bị bỏ hoang, cơ quan chức năng bước đầu xác định đây không phải là án mạng.

Theo tin tức trên Vietnamnet, cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình điều tra, ngoài bàn tay đứt rời, toàn bộ phần còn lại của thi thể đã được tìm thấy dưới một hố nước trong khuôn viên quán karaoke. Thi thể bị che lấp bởi rác và phế liệu, chỉ lộ phần đầu đã phân hủy, khiến người phát hiện ban đầu chỉ nhìn thấy phần đầu và bàn tay.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là nam giới trưởng thành, mặc quần ngắn, áo thun và đi giày thể thao. Ngoại trừ phần đầu và bàn tay phải bị phân hủy, các phần còn lại của thi thể vẫn khá nguyên vẹn.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng nạn nhân đã vô tình trượt chân và rơi xuống hố ga dẫn đến tử vong. Ảnh Công an nhân dân

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng nạn nhân đã vô tình trượt chân và rơi xuống hố ga dẫn đến tử vong. Ảnh Công an nhân dân

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 16/10, một nhóm người dân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân. Trước đó, họ đã đăng thông báo tìm kiếm một người đàn ông tên L.Q.L, quốc tịch nước ngoài, mất tích từ ngày 14/9 sau khi rời khỏi nhà mà không mang theo điện thoại. Người nhà cho biết, ông L.Q.L gặp vấn đề về tâm lý và có biểu hiện trầm cảm nặng.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng nạn nhân đã vô tình trượt chân và rơi xuống hố ga dẫn đến tử vong.

Trước đó, chiều ngày 15/10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, chở theo người cháu từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không, với mục đích quay video. Khi thâm nhập vào bên trong quán thì anh Tú bàng hoàng phát hiện một bàn tay người đang phân hủy cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đầu người nổi lên, cũng đang phân hủy.

Đến sáng 16/10, anh Tú đã gọi điện lên Công an phường An Phú trình báo. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Khu vực phát hiện nằm ngay tầng trệt, gần cửa chính của quán. Ngay lập tức, hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát đã thu thập các phần thi thể và tiến hành giám định pháp y để xác định danh tính nạn nhân.

Quán karaoke An Phú từng là hiện trường của một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào tối 6/9/2022, khiến 32 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chủ quán, Lê Anh Xuân (44 tuổi, ngụ tại TP.HCM), hiện đang bị tạm giam để chờ xét xử. Từ sau vụ cháy, quán karaoke đã bị bỏ hoang, chưa có hoạt động trở lại.

Minh Khuê (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-phat-hien-thi-the-trong-quan-karaoke-an-phu-them-nhieu-tinh-tiet-moi-bat-ngo-6427.html