Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Xác nhận gần 300 người thiệt mạng, Thủ tướng đau lòng
Thủ tướng đã bày tỏ sự đau lòng trước thảm kịch rơi máy bay ở Ấn Độ.
Một thảm kịch hàng không nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa 12/6 (giờ địa phương), khi chuyến bay mang số hiệu AI171 của hãng Air India rơi chỉ vài chục giây sau khi cất cánh từ sân bay Sardar Vallabhbhai Patel, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Chiếc Boeing 787 Dreamliner đang trên hành trình tới London đã đâm thẳng vào một khu dân cư đông đúc, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng – theo thống kê sơ bộ từ giới chức địa phương.
Hiện trường là một khung cảnh ám ảnh: phần đuôi máy bay nằm vắt ngang mái của ký túc xá Bệnh viện và Trường Y BJ, nhiều tòa nhà bị cháy đen, cây cối cháy sém, trong khi khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những đống đổ nát. Lực lượng cứu hỏa và đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống tro tàn.

Ảnh AP/Ajit Solanki.
Nhiều sinh viên y khoa nằm trong danh sách thương vong
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad – nơi tiếp nhận phần lớn nạn nhân – số người chết bao gồm hành khách trên máy bay, cư dân địa phương và hàng chục sinh viên y khoa đang ở ký túc xá bị máy bay đâm trúng. Liên đoàn Hiệp hội Y khoa Toàn Ấn Độ xác nhận có khoảng 50-60 sinh viên được đưa đi cấp cứu, trong đó ít nhất ba người tử vong và một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh: TELEGRAPH
Một hành khách sống sót thần kỳ
Giữa thảm kịch, phép màu đã xảy ra: một hành khách được xác định là Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh, sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Ramesh kể lại: “Chỉ 30 giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn. Mọi thứ tối sầm rồi máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.”
Theo dữ liệu từ FlightRadar24, chiếc máy bay đã mất tín hiệu chỉ chưa đầy một phút sau khi cất cánh, ở độ cao khoảng 625 feet. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết phi công đã gửi tín hiệu khẩn cấp tới đài kiểm soát không lưu, nhưng không kịp phản hồi cuộc gọi tiếp theo. Chiếc máy bay sau đó rơi thẳng xuống khu dân cư ngoài ranh giới sân bay.

Ảnh dẫn nguồn từ 9news.
Hành khách đến từ nhiều quốc tịch
Air India xác nhận trên máy bay có tổng cộng 242 người, trong đó có 169 người mang quốc tịch Ấn Độ, 53 người mang quốc tịch Anh, cùng một số hành khách đến từ Bồ Đào Nha và Canada. Chính phủ các nước liên quan đều đã lên tiếng, cam kết hỗ trợ người thân nạn nhân và điều tra nguyên nhân sự cố.
Ngoại trưởng Úc Penny Wong xác nhận chưa có công dân Úc trong danh sách hành khách, nhưng khẳng định "đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Ấn Độ". Phía Anh cũng thành lập nhóm phản ứng khẩn cấp tại cả Delhi và London để hỗ trợ công dân Anh gặp nạn.

Ảnh AP/Ajit Solanki.
Lãnh đạo thế giới chia buồn, Boeing bị đặt dấu hỏi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi vụ tai nạn là “không thể diễn tả bằng lời”, trong khi Quốc vương Charles III bày tỏ “vô cùng sốc” và cảm ơn các lực lượng ứng cứu vì “những hành động anh hùng”. Chủ tịch Air India, ông Natarajan Chandrasekaran, cam kết “dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ”.
Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng Boeing 787 Dreamliner kể từ khi loại máy bay này được đưa vào sử dụng năm 2011. Boeing – nhà sản xuất loại máy bay trên – đã lên tiếng bày tỏ chia buồn sâu sắc và cho biết đang phối hợp điều tra với phía Air India.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đến từ Gujarat, gọi vụ tai nạn là "đau lòng không thể diễn tả thành lời". (Ảnh AP/Heinz-Peter Bader)
Hiện sân bay Ahmedabad đã nối lại hoạt động một phần sau vài giờ đình trệ, trong khi các cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố hàng không gây rúng động toàn cầu này.