Vụ sinh viên bị lừa 7 tỉ đồng: Từng có sinh viên cùng trường bị lừa 500 triệu đồng

Việc sinh viên bị lừa từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng đã từng xảy ra tại nhiều trường đại học, đa số đều liên quan đến các chương trình du học nước ngoài.

Sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải thông tin về vụ một sinh viên năm cuối Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bị lừa mất đến 7 tỉ đồng, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi đặt câu hỏi rằng làm sao một sinh viên có thể mất số tiền lớn một cách dễ dàng như vậy.

Bởi theo nội dung tường trình từ phụ huynh, trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 23-5 đến 28-5, gia đình đã 5 lần chuyển vào tài khoản của con với tổng số tiền 7 tỉ đồng. Gia đình chuyển khoản vì tin con đang cần sao kê chứng minh tài chính để được vào tốp 5 sinh viên được chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức theo một văn bản thông báo của nhà trường.

Tuy nhiên, đến phút cuối, phụ huynh mới nghi ngờ và nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra thì phát hiện tài khoản của con không còn tiền. Gia đình liền trình báo cơ quan công an và liên hệ nhà trường mới tá hỏa rằng cả sinh viên và gia đình đã bị lừa làm theo một văn bản giả mạo thông báo của nhà trước về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế.

Từng có sinh viên, phụ huynh trong trường bị lừa 500 triệu đồng

Chia sẻ với phóng viên PLO, một cán bộ của trường nói rằng: “Việc đua sao kê để vào tốp 5 chỉ là chiêu trò của những người lừa đảo để lừa thêm được nhiều tiền hơn. Khi nào chúng thấy nạn nhân hết tiền thì chúng mới dừng lại và gửi link yêu cầu điền form thông tin để hoàn tất thủ tục, từ đó sẽ hack tài khoản và rút hết tiền của sinh viên”.

 Văn bản giả mạo khiến một sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị lừa đến 7 tỉ đồng

Văn bản giả mạo khiến một sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị lừa đến 7 tỉ đồng

Theo cán bộ này của trường, trước đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã ghi nhận trường hợp tương tự về một sinh viên của trường bị lừa mất 500 triệu đồng.

“Thời điểm đó, khi phụ huynh chuyển số tiền đó cho con xong rồi nhưng không biết đã bị lừa. Khi liên lạc với nhà trường, phụ huynh còn nói với trường rằng “Tôi không tiếc 500 triệu đồng, thậm chí 2 tỉ đồng cũng không tiếc vì chỉ là chứng minh tài chính cho con đi nước ngoài học thôi mà. Nhưng tôi muốn hỏi là chương trình này đi trong bao lâu, học như thế nào….”. Khi trường đáp lại rằng không có triển khai chương trình nào đi nước ngoài cả thì phụ huynh mới tá hỏa biết là bị lừa” – cán bộ này kể lại.

Từ những sự việc hy hữu này, theo đại diện trường, nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh quá tin con, còn con thì không tin tưởng phụ huynh để hỏi ý kiến phụ huynh khi gặp sự việc nào đó.

“Trường cũng đã liên tục cảnh báo đến sinh viên thông qua các kênh như sinh hoạt tại lớp, tại khoa và trong hoạt động của trường, kênh thông tin trực tuyến, gửi email thông báo…Tuy nhiên, có thể nhiều sinh viên chỉ mải tập trung học tập và quá chủ quan, ít tham gia các buổi sinh hoạt, thiếu nghi vấn và sự phản biện, dẫn đến thiếu kỹ năng nhận diện và ứng phó với các tình huống xảy ra trong thực tế” – đại diện trường thẳng thắn.

Nhà trường cũng khẳng định: Tất cả các thông tin (nếu có) về các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, du học,… đều được trường đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi tới sinh viên qua tài khoản online cá nhân hoặc email cá nhân do trường cấp cho sinh viên bằng email của các đơn vị thuộc trường (email có đuôi @pnt.edu.vn).

Nhiều sinh viên bị lừa đảo với diễn biến phức tạp

Được biết, như PLO đã nhiều lần thông tin, không chỉ cá biệt hai sự việc hy hữu trên, thời gian qua, thực tế đã có nhiều sinh viên, phụ huynh trước đó trở thành nạn nhân khi bị lừa mất từ vài chục triệu đồng, đến vài trăm triệu đồng.

Đơn cử, một sự việc đã được PLO thông tin xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cách đây không lâu, một sinh viên tên TD đã gọi về cho phụ huynh trong tình thế gấp gáp và nói rằng em đủ điều kiện trúng tuyển chương trình đi du học miễn phí ở Nhật Bản của khoa.

Tuy nhiên, trong thủ tục đăng ký cần chứng minh tài sản, trong tài khoản của con phải có 120 triệu đồng nên nhờ ba mẹ chuyển tiền vào tài khoản của con. Và đặc biệt còn có người mạo danh khoa gọi về cho gia đình nói về chương trình du học này nên phụ huynh tin và chuyển khoản ba lần với tổng là 120 triệu đồng.

Và khi con trở về nhà trong tâm thế hoảng sợ và nghe con kể lại thì gia đình mới biết đã bị lừa và diễn biến việc con bị lừa không chỉ bắt đầu từ việc lừa đi du học Nhật Bản.

 Những chứng từ giả mạo khiến em TD bị thao túng tâm lý dẫn đến mất 120 triệu đồng

Những chứng từ giả mạo khiến em TD bị thao túng tâm lý dẫn đến mất 120 triệu đồng

Theo sinh viên TD, nguyên nhân ban đầu là do em bị một nhóm người đàn ông lạ xưng là công an và gọi điện cho em thông báo em có liên quan đến một tên tội phạm buôn bán ma túy, rửa tiền bất hợp pháp. Họ biết chính xác tên, số CCCD của em nên em tưởng thật.

"Kẻ lừa đảo nói em muốn chứng minh vô tội phải có 120 triệu đồng trong tài khoản và chuyển số tiền đó cho họ. Sau khi làm hồ sơ xác minh xong, họ sẽ chuyển trả lại tiền cho em. Nếu không chứng minh được, em sẽ lập tức bị bắt tạm giam và thông báo về trường để buộc thôi học. Em hoảng sợ vì tài khoản không có tiền và em cũng không dám kể cho ba mẹ biết. Thấy vậy, kẻ lừa đảo đã gợi ý cho em xin tiền ba mẹ một cách dễ dàng bằng cách ngụy tạo tình huống về việc đi du học Nhật Bản" - sinh viên TD kể lại.

Cũng với tình huống tương tự, cách đây không lâu, một sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) bị lừa 200 triệu đồng sau bốn lần chuyển khoản từ phụ huynh.

Một sinh viên ở một trường ĐH khác tại TP.HCM cũng đã bị lừa 75 triệu đồng liên quan đến chương trình du học. Và rất nhiều trường hợp sinh viên, phụ huynh khác tại TP.HCM cũng như ở nhiều địa phương trên cả nước cũng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-sinh-vien-bi-lua-7-ti-dong-tung-co-sinh-vien-cung-truong-bi-lua-500-trieu-dong-post854046.html