Vụ tai nạn xe khách khiến 10 người tử vong: Hành khách may mắn thoát chết kể lại giây phút xe khách bị lật nhào
'Chiếc xe khách chao đảo khoảng 3 lần rồi sau đó lật nhào. Tôi chỉ thấy mọi thứ đảo lộn kèm theo tiếng kêu cứu phát ra từ khắp nơi', anh Trần Huy Tùng, hành khách trên chiếc xe gặp nạn bàng hoàng kể lại.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng các lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình có người gặp nạn trên chiếc xe khách.
Đang nằm theo dõi tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) anh Trần Huy Tùng (SN 1983, trú tại tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn vừa xảy ra.

Anh Trần Huy Tùng hành khách trên chiếc xe gặp nạn kể lại giây phút chiếc xe bị lật nhào
Anh Tùng cho biết, anh lên xe khách lúc 20h ngày 24/7 tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào Đà Nẵng. Dự kiến 8h sáng nay sẽ có mặt tại thành phố Đà Nẵng.
“Khoảng 1h sáng xe khách có dừng lại cho mọi người đi vệ sinh. Sau đó không lâu, tôi thấy chiếc xe chao đảo. Xe chao đảo khoảng 3 lần thì lật nhào. Chỉ thấy mọi thứ bị đảo tung lên, kèm theo tiếng kêu cứu của mọi người”, anh Tùng nhớ lại.


Hiện trường vụ tai nạn.
Anh Tùng là một trong số những hành khách ngồi ở cuối xe. Khi chiếc xe bị lật, phía trên có ô thông gió. Vụ tai nạn khiến tấm kính phía trên ô thông gió bị vỡ, nên anh Tùng cùng nhiều người đã kịp thời bò ra ngoài. Anh Tùng bị thương nhẹ ở phần đầu và chân.
“Lúc đó chiếc xe bị lật sang một bên, trời tối om chỉ thấy tiếng kêu cứu khắp nơi. Lúc đó tôi chỉ thấy có ánh sáng mờ mờ từ ô cửa thông gió nên tôi đã vứt một số chăn, gối xuống dưới trước phòng có mảng kính vỡ khi leo xuống sẽ bị thương. Sau đó, tôi thấy mình vẫn ổn nên đã hỗ trợ một số hành khách phụ nữ và trẻ em xuống trước”, anh Tùng cho biết thêm.

Anh Đỗ Xuân Hoàng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn.
Còn anh Đỗ Xuân Hoàng (1997) thì vụ tai nạn khiến anh bị ám ảnh mãi. Anh Hoàng ngồi ở ghế số 4 tầng 2. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương ở vùng cổ và đầu hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy khi chiếc xe đang di chuyển thì bị mất lái rồi sau đó thì lật nhào. Lúc tôi thoát được ra ngoài thấy có một hành khách đã bị nát phần chân. Còn có một anh chồng đang cố gắng kéo người vợ đang bị mắc kẹt trong xe. Trời thì tối cùng với tiếng cầu cứu của mọi người, những cảnh tượng đó khiến tôi bị ám ảnh”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Nguyễn Thái Nam đang chăm sóc người con trai. Vụ tai nạn đã khiến người vợ của anh không qua khỏi.
Còn anh Nguyễn Thái Nam (quê ở Hà Nội) sau chừng 5 tiếng đồng hồ di chuyển từ Hà Nội vào Hà Tĩnh đang cố gắng giữ bình tĩnh để chăm sóc cho người con trai gặp nạn. Vụ tai nạn lật xe khách đã cướp đi người vợ của anh.
“Hai mẹ con vào Đà Nẵng đi du lịch. Đến khoảng 3h sáng tôi nhận được tin xe khách chở mọi người bị tai nạn. Trong điện thoại người cháu chỉ kịp nói tai nạn rất nghiêm trọng, bác vào đi. Lúc đó tôi rất lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh một mình lái xe vào hiện trường để tìm vợ và con trai. Vợ tôi bị thương nặng không qua khỏi, còn con trai bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh”, anh Nam buồn bã cho biết.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đến đến hiện trường, chia sẻ, thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn,
Theo báo cáo nhanh ban đầu của địa phương, hậu quả vụ tai nạn khiến 10 người tử vong; 15 người bị thương. Những hành khách bị thương đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:
1, Vũ Thị Thoan, SN 1978, trú tại Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;
2, Vũ Thị Thủy, SN 1982, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội;
3, Nguyễn Đức Tuấn, SN 1976, trú tại Lục Nam, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ);
4, Nguyễn Phương Thủy, SN 2012 (con anh Tuấn);
5, Bùi Thị Huệ, SN 1994, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (Hà Nam cũ);
6, Đỗ Phương Thảo, SN 2021, trú tại Đồng Văn, Ninh Bình (con gái của chị Huệ);
7, Nguyễn Thị Hương, SN 1990, trú tại Đà Nẵng;
8, Nông Thị Phượng, SN 1982, Lục Nam, Bắc Ninh;
9. Võ Thị Như Quỳnh, SN 1995
10, Nguyễn Văn C., trú Bát Tràng, Hà Nội.