Vụ tấn công bằng dao tại Anh: Không có dấu hiệu khủng bố

3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng khi một người đàn ông dùng dao tấn công đám đông tại một công viên ở thành phố Reading hôm qua.

Cảnh sát phong tỏa công viên Forbury, Anh. Ảnh: Reuters

Hiện vụ việc không được coi là hành động khủng bố.

Các nhân chứng cho biết người đàn ông này đã tấn công mọi người vào lúc 6 giờ chiều theo giờ địa phương tại công viên Forbury.

Một người đàn ông địa phương, 25 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người. Cảnh sát cho biết hiện họ không truy tìm thêm nghi phạm nào.

"Không có thông tin tình báo nào cho thấy vụ việc này là một hành động khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và báo ngay cho cảnh sát nếu phát hiệu điều gì nghi vấn", thám tử Ian Hunter cho hay.

"Hiện chúng tôi vẫn đang xem xét động cơ gây án của hung thủ và vẫn đang phối hợp với lực lượng chống khủng bố", ông nói thêm.

Người đàn ông này đã lao vào một nhóm khoảng 8-10 người và bắt đầu đâm họ. "Ba người đã gục ngay tại chỗ", một nhân chứng nói với đài BBC.

Nhân chứng này cũng đã đối mặt với kẻ sát nhân. Tên này đã lao về phía anh và bạn của anh nhưng cả hai người đều kịp chạy thoát. Tên này sau đó đã lao vào một nhóm người khác. Sau khi gây án, hung thủ chạy ra khỏi công viên.

Người dân Anh thường có thói quen tụ tập phơi nắng và cắm trại vào cuối tuần tại các công viên, đặc biệt sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-tan-cong-bang-dao-tai-anh-khong-co-dau-hieu-khung-bo-post83462.html