Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nhiều người phẫn nộ

Những người uy tín trong đồng bào lên án hành vi bạo lực và kêu gọi đồng bào không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục, dụ dỗ của các đối tượng.

Video: Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Nhiều người phẫn nộ

Đến ngày 15-6, vùng quê yên bình ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã bình yên trở lại, người dân đã yên tâm quay lại chăm lo việc đồng áng, buôn bán...

Chúng tôi gặp ông Đoàn Đức D (56 tuổi, ngụ thị xã An Khê, tài xế xe tải chở cà phê nhân tuyến Đắk Lắk - Gia Lai), người may mắn thoát chết trong vụ việc đêm 11-6. Khi kể lại sự việc, ông còn hoảng sợ và nói: Họ ra tay quá tàn độc!

Thoát chết trong gang tấc

Theo tài xế D, khoảng 1 giờ ngày 11-6, ông đang lái xe thì bất ngờ gặp một đoàn người bịt kín mặt, cầm súng chặn xe lại. “Tôi tấp xe vào lề. Sau đó, những người này bắn nhiều phát súng chỉ thiên, yêu cầu tôi tắt máy xe. Tiếp đó, tôi nghe một người hô bắn, thấy chuyện chẳng lành nên tôi núp ngay xuống vô lăng và thoát chết”.

Tài xế Đoàn Đức D (ảnh nhỏ) may mắn thoát chết. Ảnh: VŨ LONG

Tài xế Đoàn Đức D (ảnh nhỏ) may mắn thoát chết. Ảnh: VŨ LONG

Tài xế D không ngờ rằng những người này nhắm thẳng vào vị trí ghế tài xế mà bắn. Sau đó, những người này tưởng ông đã chết nên bỏ đi và ông xuống xe chạy trốn.

Lúc ông chạy về hướng UBND xã Ea Ktur, phát hiện một ô tô con đang nằm giữa đường, trên xe có một người bị sát hại. Hoảng sợ, ông D chạy vô vườn cà phê gần đó thì bất ngờ bị một nhóm khoảng năm người bắt giữ, yêu cầu quay lại xe, điều khiển xe tải chắn ngang đường, rồi lấy dao đâm thủng lốp xe.

Thời điểm này, phụ xe đang ngủ trên xe cũng bị gọi dậy, bị nhóm này đánh vào đầu gây thương tích. Trong lúc họ định “xử lý” cả hai người thì lực lượng công an ập đến, giải cứu kịp tài xế và phụ xe.

“Sau hai lần thoát chết, tôi và phụ xe bám theo lực lượng công an cho đến sáng. Bọn họ ra tay quá tàn độc, đến bây giờ tôi vẫn còn khiếp sợ” - ông D nói.

Một phòng làm việc của UBND xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy bằng bom xăng. Ảnh: TA

Một phòng làm việc của UBND xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy bằng bom xăng. Ảnh: TA

Anh Y Ngơ (bảo vệ ở UBND xã Ea Tiêu) cũng may mắn thoát chết, anh kể: Lúc nhóm đối tượng ập vào và ra tay sát hại một số chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu, dùng bom xăng đốt cháy bộ phận một cửa thì anh đang nằm ngủ trong phòng và nhiều đối tượng đập cửa tấn công. Do trời tối nên nhóm đối tượng không thấy anh Ngơ đang nằm bên trong, một phần cửa phòng hỏng không mở được nên nhóm này bỏ đi nơi khác.

“Lợi dụng thời điểm đêm tối, tôi đã lẻn chạy lên tầng hai của trụ sở UBND xã Ea Tiêu. Lúc này tôi sợ lắm, chỉ kịp gọi cho lãnh đạo xã là có nhóm người tấn công (trong đêm, chủ tịch UBND xã Ea Tiêu cũng bị sát hại) rồi cố thủ ở trên tầng hai. Tôi chuẩn bị tinh thần nếu nhóm người này lên tầng hai thì tôi sẽ nhảy sang các mái nhà gần đó để thoát thân. Lúc này, nhóm người này ra tay ác độc quá, cơ hội sống của tôi rất mong manh” - anh Ngơ nói.

Song song với việc xử lý các đối tượng theo quy định thì các huyện, thị, TP phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, an dân, giúp dân về mặt tinh thần và hỗ trợ về an sinh xã hội để người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần tăng cường vận động nhân dân không tin, không nghe, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu.

H’KIM HOA BYĂ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk

Cùng thời điểm đêm 11-6, vợ chồng bà NTT (thôn 11, xã Ea Ktur) cũng may mắn thoát chết.

Bà T kể: Khoảng 1 giờ ngày 11-6, vợ chồng bà đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ và tiếng của nhiều người. Nhìn qua cửa kính (khoảng cách tầm 5 m) thấy nhóm người mặc áo quần rằn ri, chặn xe một người đàn ông và ra tay sát hại.

“Lúc nhìn thấy sự việc, hai vợ chồng không dám lên tiếng, nếu chúng phát hiện thì đã ra tay sát hại rồi. Bọn chúng ra tay rất tàn độc, sau khi nổ súng, còn dùng dao tấn công nạn nhân. Người bị sát hại là chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, có nhà cách đó không xa” - bà T nói.

Phẫn nộ trước hành vi tàn độc

Trao đổi với chúng tôi, ông Y Luyện Niê Kđăm (người dân tộc Ê đê, năm nay 80 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhà trước trụ sở UBND xã Ea Tiêu) bày tỏ: Hành vi của nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Krtur là quá độc ác, không có tính người.

Theo ông Y Luyện, trong thời gian tại vị và qua nhiều chức vụ tại địa phương, ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vừa qua và đây là việc không thể chấp nhận được trong thời bình như hôm nay.

“So với trước đây, bây giờ người dân giàu có, có nhà cửa, đất đai, có ô tô... Những kẻ xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gây nên sự việc tội ác, đáng lên án” - ông Y Luyện nói.

Ông cũng bày tỏ mong muốn đồng bào không nghe, không đi theo kẻ xấu. Bà con yên tâm lao động sản xuất… Không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục, dụ dỗ của các đối tượng kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các cấp, các ngành cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đồng bào; giải thích cho người dân hiểu được hành động xảy ra vừa rồi là hành động đáng lên án, rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại trừ.

“Chúng ta phải đoàn kết, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống lại việc dụ dỗ, xuyên tạc… chỉ có đoàn kết mới có thắng lợi. Đồng bào cứ yên tâm lo nương rẫy, công việc gia đình. Đảng, Nhà nước lo cuộc sống và bình yên cho nhân dân” - ông Y Luyện bày tỏ.

Bà H’Blăck Niê (buôn Kram, xã Ea Tiêu, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin) cũng bày tỏ: “Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đưa hết chính sách này đến chính sách khác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường điện trường trạm, đồng bào vẫn nhìn nhận được chứ. Tôi thấy vụ vừa rồi đồng bào rất phẫn nộ”.

Bà H’Blăck Niê mong đồng bào các dân tộc gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế - xã hội...

Trụ sở xã Ea Tiêu đã mở cửa phục vụ nhân dân

Sáng 15-6, bên cạnh công tác khắc phục sửa chữa trụ sở UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), các hoạt động nơi đây đã trở lại bình thường, mở cửa tiếp nhân dân trên địa bàn đến làm việc.

Ông Nguyễn Khắc Pha làm giấy tờ khám bệnh cho cháu tại UBND xa Ea Tiêu ngày 15-6. Ảnh: VŨ LONG

Khoảng 8 giờ ngày 15-6, ông Nguyễn Khắc Pha (ngụ thôn 13, xã Ea Tiêu) đã đến UBND xã nhờ xác nhận để đưa cháu nội đi khám bệnh, hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

“Mấy hôm cháu nó bị bệnh, đúng lúc trụ sở xã bị tấn công khiến tôi rất lo lắng. Nay nghe tin UBND xã mở cửa làm việc lại, tôi liền mang đơn đến nhờ xã xác nhận. Tôi rất vui vì được cán bộ xã hướng dẫn, tận tình hỗ trợ giải quyết công việc cho tôi” - ông Pha nói.

Cùng ngày, UBND xã Ea Tiêu cũng tạm sử dụng nhà văn hóa của xã để phục vụ các thủ tục hành chính cho dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-nhieu-nguoi-phan-no-post738129.html