Vụ thảm án 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân kể giây phút bị kề dao cướp xe máy
Người phụ nữ kể lại khoảnh khắc nghi phạm gây ra vụ án khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk đã kề dao vào cổ để cướp xe máy, dùng làm phương tiện tẩu thoát nhằm tránh sự truy bắt của công an.
Tối 13/9, liên quan vụ án Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) ra tay sát hại 4 người trong một gia đình tại phường Thành Nhất vào rạng sáng cùng ngày, chị L.T.L.C (46 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), nạn nhân bị Thuận khống chế cướp xe máy để bỏ trốn, cho biết, khoảng 6h20 ngày 13/9, chị điều khiển xe máy từ đường Ama Jhao hướng về đường Ama Khê để chích thuốc cho mẹ ruột….

Sau khi ra tay sát hại 4 người thương vong, nghi phạm Thuận cướp xe máy đang trên đường bỏ trốn thì bị công an bắt giữ sau
Khi đến gần nghĩa trang trên đường Đinh Núp, bất ngờ có một người đàn ông không đeo khẩu trang từ bụi cây lao ra, chặn đầu xe. Đối tượng rút dao kề vào cổ, đe dọa nếu không giao xe sẽ giết.
Theo chị C, thời điểm đó, trên xe chị có hai điện thoại di động, khoảng 1,5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng cá nhân. Trong tình thế nguy hiểm, chị cố lấy bình tĩnh, xuống xe và tìm cách cầm cự. Khi đối tượng cướp xe bỏ chạy, chị đã liều mình xô ngã xe, rồi tiếp tục chống trả, giật được cây mì (sắn) trên tay kẻ cướp và đánh vào lưng đối tượng hai cái. Tuy nhiên, kẻ cướp vẫn nhanh chóng tẩu thoát.

Chị C kể lại giây phút bị kẻ sát nhân kề dao vào cổ cướp xe máy.
Ngay sau đó, chị C hô hoán "cướp, cướp" và được một người dân gần đó nghe thấy chạy đến đưa chị đi công an trình báo. Tại đây, công an cho xem hình ảnh nhận dạng, chị xác nhận kẻ cướp chính là Thuận, nghi phạm đang bị truy bắt sau vụ thảm án vừa xảy ra ở phường Thành Nhất.
Trên đường bỏ trốn, Thuận đã lấy áo chống nắng trong cốp xe của chị để cải trang, nhằm qua mặt cơ quan công an.
Chị C nhớ lại: "Lúc bị cướp, tôi chỉ nghĩ đối tượng muốn lấy tài sản, thấy người đối tượng dính máu thì nghĩ hắn bị thương. Không ngờ đó lại chính là kẻ giết người. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình còn quá may mắn.
Sau khi trở về nhà, tôi mới phát hiện mình bị thương ở chân, phải khâu 5 mũi. Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ mình lại có giây phút đối diện với kẻ sát nhân".
Cũng theo chị C, hiện chị vẫn chưa được nhận lại chiếc xe máy cùng tài sản bị cướp.

Sau khi cướp được xe máy, nghi phạm điều khiển xe bỏ trốn và bị bắt cách hiện trường gây án khoảng 5Km.
Như Báo Xây dựng đưa tin, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận từng có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp" và "Hủy hoại tài sản". Thuận sống với chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992) nhiều năm và có một con chung với chị H. Thời gian gần đây, gia đình chị H lánh mặt, không cho gặp mặt con nên dẫn đến mâu thuẫn.
Khoảng 0h50 ngày 13/9, Thuận tìm đến nhà bà Trần Thị D (SN 1971, tại 20/17 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk lắk). Anh Bùi Hữu Ngh (SN 2002, con trai bà D) ra mở cửa, bị Thuận dùng búa và dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.
Thuận vào nhà, tiếp tục ra tay sát hại bà D và chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992, người nhiều năm chung sống với Thuận).
Đối tượng cũng tấn công cháu Trần Tấn Ph (SN 2013, con riêng chị H). Cháu Ph bỏ chạy, leo qua tường rào thoát qua nhà hàng xóm, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Thời điểm này, trong nhà còn cháu N.T.M (SN 2022, con của Thuận và chị H), Thuận bế vào phòng bếp để rồi trèo qua hàng rào bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm mặc chiếc áo chống nắng cướp được từ chiếc xe máy của người đi đường, cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.
Nhận tin báo, Công an Đắk Lắk huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn nhiều hướng đường truy bắt nghi phạm.
Trên đường lẩn trốn, đối tượng cướp xe máy của một phụ nữ, thay quần áo, di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, công an đã bắt giữ nghi phạm tại đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), khi y đang lẩn trốn trong vườn mì (sắn).
Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.