Vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương: Hành trình gây án của kẻ nghiện ma túy

Ngày 14/9/2025, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào điên, SN 1988, trú tại đường Y Nuê, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 12/9/2025, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) dùng hung khí sát hại liên tiếp các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D (SN 1970, mẹ ruột chị H.) và anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Con trai của chị H. là em Trần Tấn Ph. (SN 2012), bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án, một mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi các nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra. Mặt khác, triển khai các mũi trinh sát, truy vết hung thủ, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây trọng án.

Với quyết tâm không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có khả năng trong bước đường cùng sẽ gây thêm tội ác với người dân vô tội, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp xuống hiện trường, điều động hàng trăm CBCS quyết tâm truy bắt hung thủ. Sau nhiều giờ lần theo dấu vết của đối tượng, đến khoảng 8 giờ 30 ngày 13/9, lực lượng Công an đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nạn nhân

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, xử lý theo quy định. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Nam Đại Thuận là kẻ gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ, 1 người bị thương vào rạng sáng 13/9.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận, thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm. Thuận bị chị H. và gia đình xem thường, xa lánh, không cho gặp con nên trong lòng sinh bực tức. Nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại thì chị H. không trả lời. Qua tìm hiểu, Thuận biết chị H. hay đi về thất thường nên ghen tuông, từ đó đã nảy sinh ý định giết người.

Để thực hiện hành vi, khuya 12/9, sau khi mua một ít thuốc phiện, Thuận về nhà của mình lấy 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh giấu trong người rồi đến nhà của chị H. ở số 20/7 Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Trước khi đến nơi, Thuận lấy ma túy ra dùng.

Khi đến trước nhà chị H., Thuận gọi người ra mở cổng. Lúc này anh Bùi Văn N. (SN 2002) vừa đi taxi về, nghe tiếng gọi, ra mở cổng cho Thuận vào nhà. Khi vào đến sân, Thuận dùng chiếc búa mang theo đánh nhiều nhát vào đầu, người anh N. Anh N. kêu cứu và vùng vẫy chạy ra ngoài cổng, nhưng bị Thuận rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến N. tử vong sau đó. Chị H. từ trong nhà chạy ra cũng bị Thuận dùng dao đâm nhiều nhát tử vong. Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục đâm mẹ chị H. tử vong, con riêng của chị H. là cháu Trần Tấn P. cũng bị đâm bị thương, tự trèo tường ra ngoài được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Ngoài ra, trong nhà lúc này còn có cháu bé 3 tuổi (là con riêng của Thuận với chị H.), nhưng Thuận không ra tay với cháu bé.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thưởng nóng và ngợi khen, động viên cháu T.C.K.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thưởng nóng và ngợi khen, động viên cháu T.C.K.

Sau khi gây ra vụ thảm án, thấy máu các nạn nhân chảy nhiều quá, lại thấy có ánh đèn xe đi về phía mình, Thuận quay lại lôi xác các nạn nhân vào nhà dùng nước rửa sạch, rồi lấy dụng cụ ra tiếp tục sử dụng ma túy.

Sau đó, Thuận vứt bỏ toàn bộ hung khí gây án trước cửa nhà, vào bếp lấy một con dao Thái Lan thủ trong người rồi theo cửa sau đi bộ ra đường bỏ trốn. Khi đi ra đến đầu đường, Thuận bắt xe ôm dịch vụ đi khỏi nơi gây án. Phát hiện một người phụ nữ đang chạy chiếc xe máy mang nhãn hiệu SH model, Thuận chặn lại cướp xe để tẩu thoát. Dù bị người phụ nữ này dùng cây nhặt ven đường chống trả, nhưng Thuận vẫn cướp được chiếc xe rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thuận lục trong cốp xe lấy bộ áo chống nắng mặc vào, cải trang thành phụ nữ. Khi Thuận chạy xe đến một khu vực rẫy vắng ở phường Ea Kao, cách hiện trường hơn 5km thì bị người dân và lực lượng Công an bắt giữ. Quá trình truy bắt, xác minh, cơ quan Công an nắm được thông tin, trên đường bỏ trốn Thuận đã cướp xe máy cùng điện thoại di động của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng Công an phát hiện. Khi đến khu vực vắng, Thuận vứt bỏ điện thoại đã cướp được, đồng thời điểu khiển xe máy tiếp tục tẩu thoát.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan Công an

Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan Công an

Chiếc xe máy Nguyễn Nam Đại Thuận cướp của người phụ nữ

Chiếc xe máy Nguyễn Nam Đại Thuận cướp của người phụ nữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lần theo các dấu vết, đến 8 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong một rẫy của người dân. Thời điểm này, trên người đối tượng có 2 con dao, 1 lọ thuốc ngủ.

Đối tượng Thuận khai nhận: "Sau khi dùng dao đâm các nạn nhân, tôi kéo các tử thi vào trong nhà dùng nước rửa; thấy nhiều đèn xe chiếu về hướng mình nên đã vứt các hung khí rồi trốn ra cửa sau để tẩu thoát. Tiếp đó, tôi bắt 2 lần Grap để đi đến khu vực gần chợ rồi tiếp tục đi bộ. Lúc này tôi gặp một phụ nữ điều khiển xe máy ngang qua nên đã lao vào giằng tay lái, hất người phụ nữ đó sang một bên rồi cướp xe máy. Trong quá trình điều khiển xe máy, tôi vô thức không biết chạy đi đâu rồi bị các anh bắt giữ tại vườn cây...".

Dù những lời khai kể lại chi tiết vụ việc khiến cho nhiều người rùng mình về sự máu lạnh của hung thủ, nhưng dường như Thuận không một chút ân hận. Tại cơ quan điều tra, Thuận còn xin các cán bộ đang hỏi cung cho ma túy để y tiếp tục sử dụng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Thuận không có việc làm ổn định, nghiện ma túy nhiều năm, từng có 2 tiền án về các tội "trộm cắp" và "hủy hoại tài sản".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khen, thưởng "nóng" cháu bé cứu bạn thoát chết trong vụ thảm sát

Giữa tang thương vụ thảm sát xảy ra rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk khiến dư luận dậy sóng, câu chuyện ấm lòng về tinh thần quả cảm của một cậu bé 12 tuổi - hàng xóm của các nạn nhân đã cứu bạn thoát chết khiến nhiều người xúc động, ngợi khen sự mưu trí, dũng cảm của cháu. Ngày 14/9, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân (tại phường Thành Nhất) trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong. Ông Văn bày tỏ mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định lại cuộc sống... Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gặp gỡ cháu T.C.K. - người đã cứu cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng của chị H.) thoát chết. K. kể, đêm khuya nghe tiếng la hét từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng đập cửa kêu cứu phía sau, em mở cửa và thấy P. (bạn chơi chung trong xóm) chảy nhiều máu từ cánh tay liền đưa bạn vào nhà, khóa chặt cửa lại dù hung thủ nhiều lần đập cửa uy hiếp. Trong nỗi sợ hãi, T.C.K. lấy nước cho bạn uống, cầm máu tạm thời và giữ chặn cửa bên trong cho đến khi Công an có mặt lúc gần 3 giờ sáng. Sau đó, P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hoàn cảnh cháu T.C.K. cũng thật éo le. K. lớn lên cùng bà nội bị bệnh và chị gái hơn mình 1 tuổi. Còn ba mẹ của K. đi đâu từ lâu không rõ. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên cháu K. học muộn hơn bạn đồng lứa và đang là học sinh lớp 5. Dẫu khó khăn nhưng K. là học sinh tiêu biểu. Nghe câu chuyện về cháu K., ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tán dương hành động của cháu. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần dũng cảm của K. cần được khen thưởng và động viên, làm gương cho các bạn nhỏ khác. Không chỉ "thưởng nóng", ông Nguyễn Thiên Văn còn chỉ đạo lãnh đạo phường Thành Nhất, nhà trường cần có thư khen cũng như có phương án hỗ trợ học bổng, tiếp sức đường dài cho cháu K.

Ông Nguyễn Hữu Luật - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết: Cháu K. đang học tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Ở trường, cháu được đánh giá là một học sinh hiền lành, chăm ngoan, luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý. "Hành động mở cửa cứu bạn của cháu K. thể hiện trí thông minh, dũng cảm rất đáng khen ngợi", ông Luật bày tỏ. Câu chuyện của cháu T.C.K. không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng dũng cảm và tình yêu thương vẫn có thể tỏa sáng như một ngọn đèn trong đêm tối.

Hà Anh - Ngọc Huy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-tham-an-khien-3-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-hanh-trinh-gay-an-cua-ke-nghien-ma-tuy_183131.html