Vụ thầy giáo được minh oan, 8 nguyên lãnh đạo sở đến nghe kết luận: Hành trình 9 năm đi tìm công lý

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuyết - giáo viên trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, suốt 9 năm đi khiếu nại để minh oan cho mình, nhiều đồng nghiệp, học trò cũng cho rằng ông làm sai mới bị chuyển trường, con cái đi học cũng bị mang tiếng, nên phải chuyển các con đi địa phương khác học tập.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thầy Nguyễn Văn Thuyết cho biết, một ngày 9 năm trước (năm 2016), lãnh đạo Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) gọi lên và yêu cầu làm đơn xin chuyển trường, với lý do 2 năm bị đánh giá xếp loại chuyên môn mức Trung bình (năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015).

 Ngoài thời gian đứng lớp, thầy Nguyễn Văn Thuyết còn 'nổi tiếng' ở địa phương với việc phát triển chăn nuôi hộ gia đình.

Ngoài thời gian đứng lớp, thầy Nguyễn Văn Thuyết còn 'nổi tiếng' ở địa phương với việc phát triển chăn nuôi hộ gia đình.

“Lúc đó, tôi bị sốc bởi năm nào tổ chuyên môn cũng đánh giá tôi xếp loại Xuất sắc, thi giáo viên giỏi cũng đạt, học sinh năm nào cũng lên lớp 100%. Tôi cũng không bị thưa kiện, không vi phạm pháp luật, ngược lại còn thường xuyên đóng góp quỹ an sinh xã hội ở địa phương”, thầy Thuyết nhớ lại. Thậm chí, thời điểm đó, nhiều người biết tới thầy Thuyết nhờ nghề lẻ là nuôi rắn mối, rắn hổ hành.

Không tự nguyện xin chuyển trường, nhưng tháng 9/2016, thầy Nguyễn Văn Thuyết vẫn bất ngờ nhận được quyết định luân chuyển công tác từ trường chuyên sang Trường THPT Bạc Liêu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bạc Liêu cũ.

Thấy mình bị chuyển trường vô lý, thầy Thuyết bắt đầu hành trình 9 năm khiếu nại về quyết định chuyển trường của Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu. Sau khiếu nại lần 1 của thầy Thuyết, Thanh tra Sở GD&ĐT Bạc Liêu về trường chuyên kiểm tra, xác minh và xác định trường đánh giá chuẩn nghề nghiệp với thầy Thuyết chưa đúng, nên yêu cầu đánh giá lại. Tuy vậy, trường chuyên Bạc Liêu vẫn đánh giá thầy Thuyết xếp mức Trung bình. Do đó, thầy Thuyết tiếp tục khiếu nại lên sở lần 2. "Lần này, Sở đã bác khiếu nại của tôi”, thầy Thuyết nói.

Sau đó, thầy Thuyết khiếu nại lên UBND tỉnh Bạc Liêu cũ, tỉnh chuyển đơn cho Sở GD&ĐT giải quyết. Chờ mãi không thấy cơ quan nào trả lời, thầy gửi đơn UBND tỉnh lần 2, đơn lại chuyển ngược về Sở giáo dục và vẫn ‘im lặng’.

Thầy Thuyết sau đó gửi đơn khiếu nại ra Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Những lá đơn này tiếp tục được chuyển về UBND tỉnh, tỉnh lại giao về cho Sở.

Thấy khiếu nại vẫn không có phản hồi thỏa đáng, thầy Thuyết chuyển sang viết đơn tố cáo. Tuy nhiên, cũng như việc khiếu nại, các đơn tố cáo của ông cũng như... không.

“Trong quá trình khiếu nại, tố cáo, nhiều đồng nghiệp, học trò không hiểu cứ cho rằng tôi làm sai mới bị chuyển trường. Con cái đi học cũng bị mang tiếng, nên tôi buộc phải đưa con lên Cần Thơ học”, thầy Thuyết tâm tình.

 Thầy Thuyết nổi tiếng với nhiều mô hình nuôi dế, nuôi rắn mối, rắn hổ hành, cá koi, chồn hương.

Thầy Thuyết nổi tiếng với nhiều mô hình nuôi dế, nuôi rắn mối, rắn hổ hành, cá koi, chồn hương.

Cho đến ngày 27/6/2025 – ngày rất đặc biệt của thầy Thuyết suốt 9 năm, khi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có kết luận khẳng định, trong 3 nội dung tố cáo của ông Thuyết, có 2 nội dung đúng và 1 nội dung đúng một phần.

Với nội dung tố cáo thầy Thuyết bị hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đánh giá sai về chuẩn nghề nghiệp, UBND tỉnh Bạc Liêu kết luận là tố cáo đúng.

“Bây giờ có kết quả kết luận tố cáo, nhiều người thân, học trò, đồng nghiệp, hàng xóm... gọi điện, nhắn tin chức mừng và ‘xin lỗi’, còn động viên mình cố gắng, thấy rất ấm lòng”, thầy Thuyết cười tươi chia sẻ.

Vị thầy giáo được minh oan cho biết, tại thời điểm bị chuyển công tác khỏi Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, thầy có bằng thạc sỹ và đang làm nghiên cứu sinh, còn một số lãnh đạo của trường bằng cấp thấp hơn.

Sau khi nhận quyết định điều chuyển công tác, dù không đồng thuận và khiếu nại, tố cáo, nhưng thầy Nguyễn Văn Thuyết vẫn phải chấp nhận chuyển công tác từ trường chuyên sang trường Trường THPT Bạc Liêu.

Trong niềm vui được giải oan, ông Thuyết nói: "Tôi luôn có lòng tin công lý sẽ sôi sáng tất cả, vấn đề là tôi có kiên trì kêu gọi công lý hay không".

Được biết sau năm 2016, tức sau khi bị điều chuyển trường và dính vào vòng khiếu kiện kéo dài, thầy giáo Thuyết nuôi dế, nuôi rắn mối, rắn hổ hành, cá koi, chồn hương, trồng lan đột biến... .

"Với tôi, cuộc sống có hàng vạn con đường để chọn. Khi con đường thăng tiến trong sự nghiệp nhà giáo bị trở ngại, tôi chọn con đường kinh doanh. Cuộc sống gia đình tôi vẫn tuyệt vời, tinh thần tôi vẫn luôn lạc quan, tự tin cuộc sống. Quan trọng nhất là niềm tin vào công lý đã giúp tôi thêm vững vàng", thầy Thuyết chia sẻ.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ (UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện kết luận này sau sáp nhập), sau khi xác định thầy Thuyết tố cáo đúng và đúng 1 phần, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT được giao làm rõ trách nhiệm, tính chất, mức độ sai phạm của từng tập thể, cá nhân thuộc Sở; có hình thức kỷ luật theo quy định với lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu; kể cả tổ chức, cá nhân tham mưu sai về điều động thầy Thuyết khỏi Trường THPT chuyên Bạc Liêu để có hình thức kỷ luật.

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu có biện pháp khắc phục sai phạm (kể cả thu hồi các văn bản đã ban hành sai quy định); phối hợp với cá nhân, tổ chức có thẩm quyền thực hiện tất cả các quy trình, thủ tục có liên quan tiếp theo.

Sau khi hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định tiếp tục duy trì hoạt động Trường THPT chuyên Bạc Liêu thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau.

Liên quan vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm, chiều 25/7, tại buổi công bố kết luận tố cáo liên quan thầy Nguyễn Văn Thuyết, nhiều nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ, nguyên lãnh đạo Trường THPT Chuyên Bạc Liêu thời điểm đó không đồng ý kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Họ cho rằng, có một số nội dung tới khi công bố kết luận mới biết.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-thay-giao-duoc-minh-oan-8-nguyen-lanh-dao-so-den-nghe-ket-luan-hanh-trinh-9-nam-di-tim-cong-ly-post1764310.tpo