Cô gái lấm lem bùn đất do mưa lũ ở Nghệ An xin ngừng tiếp nhận sự giúp đỡ
Cô gái lấm lem bùn đất do mưa lũ ở Nghệ An xin ngừng tiếp nhận sự giúp đỡ, nhường lại cho những người cần hơn và mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho người dân bản làng bị thiệt hại nặng...
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, nhiều xã vùng Tây tỉnh Nghệ An hứng chịu trận lũ lịch sử. Trong hoạn nạn, tinh thần “tương thân tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại được khơi dậy mạnh mẽ. Khắp nơi, những tấm lòng từ cả nước đang hướng về vùng lũ, chung tay cứu trợ, sẻ chia mất mát với người dân.
Khi đoàn thiện nguyện đi qua xã miền núi Con Cuông (Nghệ An), một cô gái toàn thân lấm lem bùn đất tới nhận hàng cứu trợ. Cô chỉ xin lấy một thùng mì tôm và mấy chai nước khoáng cho gia đình rồi cúi đầu cảm ơn.
Khoảnh khắc này sau đó được lan tỏa mạnh mẽ trên cộng đồng mạng xã hội. Nhiều người nhận ra cô gái lấm lem bùn đất cúi đầu cảm ơn đó là em Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi, sinh viên năm ba, khoa Ngữ văn truyền thông, Đại học Đà Nẵng).

Em Nguyễn Hoài Thương nhận thùng mì tôm và nước uống rồi cúi đầu cảm ơn nhà thiện nguyện.
Thương cho biết: “Nhà em bị ngập do mưa lũ, sang tháng em sẽ vào trường xin bảo lưu kết quả học tập, rồi đi làm công nhân để phụ giúp bố và em trai”.
Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái nhận mì tôm và nước uống giữa vùng lũ và bảo em "Cười tươi lên nào”, nhưng em không cười.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động: “Nhìn là biết em đang trải qua mất mát, vất vả giữa bùn lũ, sao có thể gượng cười?”. Có người chia sẻ: “Có lẽ em ấy mang một trái tim đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của quê hương nên chẳng thể cười trong lúc như thế”.
Người dân xã Con Cuông (Nghệ An) bị lũ cuốn, ngập nhà phải chạy lên Quốc lộ 7 ngồi khóc. Video ghi sáng 23-7.
Được biết, Thương đã mất mẹ vì dịch Covid-19. Từ đó, người cha gồng gánh làm nông, một mình nuôi hai chị em ăn học. Vượt lên nghịch cảnh, Thương vừa đỗ vào Đại học Đà Nẵng. Biết tin, nhiều người đã gửi lời động viên em đừng bỏ học, hãy vững vàng bước tiếp, như một cách thực hiện ước nguyện còn dang dở của mẹ.
Chia sẻ với PLO, Thương xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
“Gia đình em đang trải qua nhiều khó khăn, mất mát nhưng em sẽ cố gắng. Những ngày qua, em nhận được sự yêu thương của rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu em nhận quá nhiều thì cũng thấy có lỗi. Em xin nhường lại cho những người cần hơn. Em mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ người dân bản làng đang thiệt hại nặng vì mưa lũ”.

Nữ sinh Nguyễn Hoài Thương cho biết sau khi dọn xong bùn đất ở nhà do mưa lũ, em sẽ cố gắng trở lại trường tiếp tục học tập. Ảnh: NVCC
Ông Phan Trọng Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Con Cuông, cho biết sáng nay, 29-7, có người gửi tặng em Thương một triệu đồng và em đã từ chối nhận để chuyển số tiền, tấm lòng đó đến Ủy ban MTTQ xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
“Mưa lũ khiến nhiều hộ dân ở xã Con Cuông bị thiệt hại nặng. Nhà của em Thương cũng bị ngập, bùn tràn vào trong. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ người dân địa phương và em Thương. Tuy nhiên, hiện em đã chủ động từ chối nhận thêm tiền hỗ trợ để nhường lại cho những gia đình thiệt hại nặng hơn” - ông Trung nói.