Vụ thi thể không đầu: Hành trình 'lật mặt' người chồng tàn độc
Trước những chứng cứ mà Ban chuyên án đã thu thập, biết không thể che đậy được tội ác, gã sát nhân bật khóc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội sau 3 ngày bị tạm giữ hình sự.
Hôm 10/2, người dân phát hiện một phần thi thể trôi vào bờ biển ở thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam nên trình báo cảnh sát. Qua ghi nhận, thi thể là nữ giới, không có đầu, không có chân; trên cổ tay trái có đeo 4 vòng lắc bạc, ngón áp út tay trái đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa, đính đá.
Người dân địa phương cho rằng, nhiều khả năng nạn nhân là dân đi biển, đánh bắt hải sản, do rơi xuống nước và bị chân vịt của tàu cá chém nên thi thể không nguyên vẹn.
Nơi phát hiện thi thể của nạn nhân
Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV) dày dạn kinh nghiệm phối hợp với Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát đến hiện trường.
Tại đây, các ĐTV nhận thấy thi thể bị vết cắt sắc lẹm, không giống như bị chân vịt của tàu cá chém. Ngoài ra, người này được xác định tử vong khoảng 4-5 ngày trước và các phần thi thể bị mất không phải do thối rửa hay phân hủy.
“Sau khi đánh giá thông tin, phân tích hiện trường, chúng tôi xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người”, vị lãnh đạo Phòng CSHS nói và thông tin thêm, hai hôm sau, vụ án hình sự được khởi tố, chuyên án cũng được xác lập để truy xét kẻ gây án.
Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Thị Tuyết Tr. (SN 1984, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Ngay lập tức, các tổ công tác được cắt cử đến gần khu vực nhà nạn nhân trinh sát, thu thập thêm chứng cứ.
Theo đó, bà Tr. sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên (SN 1962) tại phường Nại Hiên Đông, khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện 2 ĐTDĐ của bà vẫn ở trong nhà.
“Nếu bà Tr. tử vong thì ĐTDĐ phải được phát hiện tại hiện trường nhưng điện thoại của bà lại được tìm thấy ở nhà. Người chồng nói rằng vợ đi du lịch với nhóm bạn học cũ, do vội vàng nên quên đem theo…”, lãnh đạo Phòng CSHS đánh giá trước lời giải thích thiếu thuyết phục trên. Lúc này, một tổ làm việc với Uyên, còn tổ khác tiếp tục thu thập dấu vết trong nhà.
Tại căn bếp, Ban chuyên án (BCA) phát hiện có vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật và trên xe máy của người chồng. Ngoài ra, camera trong nhà cũng có dấu hiệu “bất thường” khi vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 6/2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng nhưng đến 9 giờ 58 phút thì camera bất ngờ…mất tín hiệu. Từ vết máu ở nhà, trên xe máy và vết máu trên thi thể, kết quả giám định cho thấy cùng là một người nên BCA nhận định hiện trường đầu tiên của vụ án là ở nhà.
Để củng cố chứng cứ, các ĐTV tiến hành kiểm tra camera khu vực xung quanh và thu giữ thêm nhiều hình ảnh về hành vi bất minh của Uyên. Giải thích việc đi xe máy chở 3 cái túi rời khỏi nhà, Uyên nói rằng bên trong đựng nghêu, sáng thu hoạch mang về nhà, sau đó sàng lọc để mang đi nuôi lại. Cảnh sát tiến hành kiểm chứng lời khai trên thì hoàn toàn không đúng, bởi sau Tết ông ta chưa lần nào thu hoạch nghêu.
Đối tượng Uyên
“Tại cơ quan điều tra, Uyên rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối. Tuy nhiên, trước tất cả chứng cứ nói trên, đến ngày thứ 3 bị tạm giữ, biết không để che đậy được tội ác, cuối cùng gã chồng đã bật khóc khai nhận toàn bộ hành vi”, lãnh đạo Phòng CSHS nói.
Theo Uyên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9 giờ ngày 6/2, gã dùng hung khí đánh bà Tr. tử vong tại nhà. Để che giấu hành vi tàn độc, gã dùng dao phân xác thành 3 phần rồi bỏ chung với hung khí vào mền, bọc nệm, bao nilông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt (quận Sơn Trà) cất giấu.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, quay lại chỗ giấu xác, hắn đưa thi thể lên ghe rồi điều khiển ra khu vực gần cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà) vứt xuống biển phi tang.
“Nói thêm về nguyên nhân, Uyên cho biết ra Tết công việc nhiều, nhưng bà Tr. không chịu làm mà đòi đi chơi với bạn nên đối tượng đã xuống tay với vợ.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Ngoài ra, đối tượng cũng nói rằng rất ân hận, không hiểu sao mình lại ra tay tàn độc với vợ như thế”, lãnh đạo Phòng CSHS dẫn lại lời khai và cho hay, một phần thi thể nữ được phát hiện tại Ninh Thuận hôm 16/2, qua nhận dạng trang phục thì xác định đây là bà Tr., nhưng để chính xác thì phải chờ kết quả giám định.
Hiện Uyên đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Giết người”.