Vụ trộm ở bảo tàng Louvre: Nghi phạm đã bị bắt giữ tại Paris
Công tố viên Paris trong ngày Chủ Nhật cho biết, lực lượng cảnh sát thành phố đã bắt giữ một số nghi phạm trong vụ trộm hiện vật trắng trợn tại bảo tàng Louvre.

Ảnh: REUTERS/Abdul Saboor.
Tờ báo Le Parisien đã đưa tin đầu tiên về việc 2 nam giới khoảng 30-40 tuổi xuất thân từ khu ngoại ô Seine-Saint-Denis thành phố Paris, bị bắt giữ vào tối thứ Bảy.
Tờ báo này cho biết, cảnh sát nắm rõ danh tính 2 nghi phạm và một nghi phạm trong đó đã có ý định bay tới Algeria từ cảng hàng không Charles de Gaulle.
Cho tới ngày Chủ Nhật, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy những hiện vật hoàng gia Pháp bị trộm đã được thu hồi.
Công tố viên phẫn nộ về rò rỉ thông tin
Công tố viên Paris Laure Beccuau không cho biết có bao nhiêu nghi phạm bị bắt và không cung cấp thông tin về những nghi phạm này. Trong một tuyên bố, bà thể hiện sự bất bình về việc thông tin những nghi phạm này bị bắt đã bị rò rỉ.
Bà cho biết: "Việc tiết lộ những thông tin này sẽ cản trở nỗ lực điều tra của hơn 100 điều tra viên đang tìm kiếm các hiện vật bị trộm cũng như tìm kiếm thủ phạm. Hiện còn quá sớm để đưa ra các thông tin chi tiết".

Ảnh: REUTERS/Abdul Saboor.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez đã đăng bài trên X chúc mừng các điều tra viên mà không đưa ra thông tin chi tiết khác.
4 tên trộm đã đột nhập vào bảo tàng Louvre hôm 19/10 vừa rồi, và trộm 8 hiện vật có giá trị khoảng 102 triệu USD, phơi bày lỗ hổng an ninh của bảo tàng.
Những tên trộm đã sử dụng cần cẩu và phá cửa sổ để đột nhập vào bảo tàng trong thời gian mở cửa và bỏ chạy bằng xe máy.
Tin về vụ trộm này đã lan truyền trên khắp thế giới, khiến công chúng Pháp phải tự vấn về một vụ việc mà nhiều người nhìn nhận là nỗi nhục quốc thể.
Những hiện vật bị trộm bao gồm một vương miện và một bông tai từ bộ trang sức của nữ hoàng Marie-Amélie và nữ hoàng Hortense từ thế kỷ 19.
Vương miện của nữ hoàng Eugenie, vợ của Napoleon III đã bị hư hại và được phát hiện ngoài bảo tàng. Những tên trộm đã đánh rơi hiện vật bằng vàng, kim cương và lục bảo này trong khi bỏ chạy.
Được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, Điện Louvre từng là nhà riêng của các hoàng đế Pháp, cho tới khi vua Louis XIV chuyển về điện Versailles. Cung điện này đã được chuyển thành bảo tàng cho các bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia vào năm 1793, 4 năm sau cuộc Cách mạng Pháp.
Bộ sưu tập khổng lồ các kiệt tác, bao gồm bức Mona Lisa và tượng Venus de Milo, mang lại cho bảo tàng này tới 8,7 triệu khách tham quan mỗi năm.
Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)











