Vụ tự đục xương của mình để chiếm đoạt bảo hiểm nhân thọ: Nhiều đối tượng bị khởi tố
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị khởi tố, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nhiều đối tượng tự gây thương tích có tổ chức với thủ đoạn đặc biệt tinh vi nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Tạ Minh Châu (SN 1995, trú tại xã Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê; nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cũ). Châu lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y, am hiểu cấu tạo xương – khớp và nắm rõ cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các trường hợp gãy xương, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi được tổ chức chặt chẽ, vô nhân tính.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Tạ Minh Châu.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Châu trực tiếp vận động nhiều người dân mua bảo hiểm nhân thọ. Sau khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, đối tượng tổ chức “gây thương tích” cho chính người mua để tạo ra hồ sơ yêu cầu chi trả.
Thủ đoạn của Châu tiêm thuốc mê cho nạn nhân, sau đó sử dụng kim tiêm, búa đinh và các dụng cụ tác động trực tiếp, đục xương xương nhằm tạo nên những vết nứt, vỡ xương tương tự chấn thương trong tai nạn thật. Khi thương tích đã được tạo ra, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng tự dựng hiện trường giả như bị điện giật ngã hoặc trượt chân ngã suối để hợp thức hóa bệnh án.
Báo Lao động cho biết thêm, những hành vi và thủ đoạn này, như nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ là tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia.
Y đức, lúc này đã bị đối tượng Tạ Minh Châu bẻ cong không thương tiếc bởi lòng tham, bất chấp mọi giá nào, mọi hậu quả để kiếm tiền.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chỉ lòng tham của một mình đối tượng Tạ Minh Châu thôi cũng không đủ để làm nên một chuyện động trời như vậy.
Vụ án này không thể xảy ra nếu không có những “cộng sự” của đối tượng Tạ Minh Châu sẵn sàng tự hủy hoại sức khỏe của chính mình bằng “phương pháp” đục vỡ xương khớp để kiếm tiền.
Khi hàng loạt người tự nguyện để người khác tiêm thuốc mê, rồi dùng búa, kim tiêm phá vỡ xương của mình, đó là biểu hiện đáng sợ của sự băng hoại giá trị sống.
Sự nghèo khó, áp lực kinh tế có thể là một phần nguyên nhân nhưng không thể là lý do biện minh cho hành vi đánh đổi nhân phẩm, sức khỏe, thậm chí thương tật để lấy vài chục triệu đồng.
Hành vi, thủ đoạn của đối tượng Tạ Minh Châu và các “cộng sự” vô cùng tinh vi. Nói như Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn là được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian lận.
Tuy vậy, dù có tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng đến đâu thì cũng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, không thể nào qua mắt được cơ quan chức năng.
Nhưng trên tất cả, các tình tiết của vụ án này cho thấy, điều cần thiết không chỉ là xử lý nghiêm minh các đối tượng theo pháp luật, mà còn phải nhìn lại công tác giáo dục y đức, đạo đức công dân.
Khi con người sẵn sàng đục xương người khác và chính mình để kiếm tiền thì không chỉ pháp luật bị thách thức, mà nền tảng đạo lý xã hội cũng bị đe dọa lung lay nghiêm trọng.












