Vụ 'tu thành tiên': Chính quyền địa phương nói gì?

Chính quyền, người dân địa phương bất ngờ với việc cặp vợ chồng lập tịnh thất 'tu thành tiên' để lừa đảo ở Đắk Lắk.

Ngày 25-2, trao đổi với PLO, Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lập tịnh thất trái phép tại xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo.

Hiện cơ quan điều tra đang xác định thêm những người bị vợ chồng ông Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Địa phương không biết việc lập điểm tu tập để lừa đảo

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với vợ chồng ông Tuấn. Bước đầu, cơ quan điều tra vợ chồng ông Tuấn lợi dụng việc tu tập tại xã Ea Khal để lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của ba người.

 Nhiều tịnh thất xây dựng trái phép nằm len lỏi dưới cây cối. Ảnh: V.N

Nhiều tịnh thất xây dựng trái phép nằm len lỏi dưới cây cối. Ảnh: V.N

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Ea Khal, nói chính quyền địa phương rất bất ngờ việc lập điểm tu tập trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Quân, qua các nguồn thông tin, có người đã bán nhà cửa, đất đai ở Hà Nội, bỏ khoảng 50 tỉ đồng để mua các đồ vật phục vụ tu tập. Người dân có dấu hiệu bị mê muội.

 Cận cảnh các tịnh thất trong khu rẫy của ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: H.T

Cận cảnh các tịnh thất trong khu rẫy của ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: H.T

Ông Quân thừa nhận chính quyền địa phương hoàn toàn không biết điểm tu tập của vợ chồng ông Tuấn cho đến khi Công an tỉnh Đắk Lắk phá án. Ông Quân nói do khu đất rẫy ông Tuấn mua nằm xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn. Mặt khác, ông Tuấn luôn đóng cổng vào khu rẫy, người ngoài khó tiếp cận.

Ông Quân cho rằng hiện chưa thể tiếp cận cở sở thờ tự, các tịnh thất do ông Tuấn xây trên đất nông nghiệp. Hiện khu đất của vợ chồng ông Tuấn đang được công an phong tỏa để phục vụ điều tra. Khi có kết luận điều tra, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra diện tích, mức độ vi phạm để có hướng xử lý.

Theo ông Quân, năm 2022, ông Tuấn xây căn nhà rộng 60 m2 trên đất nông nghiệp và bị UBND xã lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng.

"Sau đó, ông Tuấn xây dựng thêm các tịnh thất, cơi nới thế nào thì chúng tôi chưa nắm được vì anh em địa chính không bao quát hết địa bàn. Hơn thế, khu vực trên xa khu dân cư, họ cũng tu tại gia, không phải cơ sở tôn giáo nên địa phương không nắm bắt được”- ông Quân nói.

 Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Tuấn. Ảnh: S.Đ

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Tuấn. Ảnh: S.Đ

Ông Quân nói hiện công an chưa có kết luận cuối cùng nên chưa xác định trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương trong quản lý địa bàn.

Theo một cán bộ có trách nhiệm ở xã Ea Khal, năm 2021, vợ chồng ông Tuấn đến mua gom đất rẫy. Vợ chồng ông này tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ thôn làm sân bê tông...

Người dân địa phương cũng bất ngờ

Ông Đào Văn Duẩn, Trưởng thôn 3, xã Ea Khal, nói ông cũng như người dân địa phương không biết việc vợ chồng ông Tuấn tổ chức tu tập tại khu rẫy trên địa bàn.

Theo ông Duẩn, cổng vào rẫy của vợ chồng ông Tuấn luôn đóng cửa, thi thoảng mới có người đến. Ở đây chưa xảy ra việc tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.

“Tôi không ngờ ở khu rẫy vắng lại xảy ra vụ việc lớn như vậy. Khu rẫy này luôn đóng cổng, không cho người lạ xâm nhập vào”- ông Duẩn nói.

Theo ghi nhận của PV, khu rẫy ông Tuấn lập các tịnh thất nằm ở cuối thôn 3, xã Ea Khal. Cổng vào khu tịnh thất được xây kiên cố, bố trí hai bên bằng hai tượng mèo Hello Kitty, giống cổng vào một khu vui chơi.

 Ngoài cổng bố trí hai tượng mèo Hello Kitty giống như khu vui chơi. Ảnh: T.T

Ngoài cổng bố trí hai tượng mèo Hello Kitty giống như khu vui chơi. Ảnh: T.T

Đường vào rẫy được đổ bê tông, hai bên rào bằng lưới B40. Bên trong khu rẫy, có sáu tịnh thất và một cơ sở thờ tự được xây dựng phục vụ cho việc tu tập. Trong đó, có nhiều tịnh thất được xây dựng nằm gần ao nước, dưới những bụi cây um tùm.

Theo một người dân địa phương, hàng ngày họ thường đi làm ngang qua cổng khu rẫy của ông Tuấn nhưng không biết bên trong có tổ chức tu tập.

Theo một người từng vào làm thuê trong khu rẫy của ông Tuấn, mỗi khi vào bên trong làm việc, ông không được lại gần các tịnh thất nên không biết họ tu tập hay làm gì.

 Hai đường vào khu tịnh thất rào bằng lưới B40. Ảnh: T.T

Hai đường vào khu tịnh thất rào bằng lưới B40. Ảnh: T.T

“Tôi chỉ thấy có vài đồ thờ chứ không biết có việc tu tập. Mỗi lần vào làm trong rẫy, ông Tuấn yêu cầu tôi không lại gần các tịnh thất nên không biết họ làm gì trong đó”- người này nói.

Bịa chuyện vong linh, bán bùa trấn yểm

Theo nguồn tin của PLO, bước đầu ông Tuấn khai hai vợ chồng ông có học qua và hiểu biết chút ít về phật pháp. Ông Tuấn còn học thêm trên mạng để truyền đạt cho những người tham gia tu hành.

Trình bày với công an, một người đàn ông ở Hà Nội kể: ông quen biết vợ chồng Tuấn và được dẫn dụ về Đắk Lắk tu tập. Vợ chồng Tuấn nói để đắc đạo phải tu tập ở nơi rừng núi, xa đô thị. Nếu tu tập theo hướng dẫn của vợ chồng Tuấn sẽ “đắc đạo”, sẽ “thành tiên”. Khi “tu thành tiên” thì muốn thứ gì cũng được, muốn vàng có vàng, muốn kim cương cũng có, không phải lo vật chất.

Khi vợ người đàn ông ở Hà Nội mang thai, Tuấn nói tuổi của đứa con trong bụng khắc với cha mẹ, sẽ phá cả gia đình. Vợ chồng Tuấn dẫn dụ ông này mua la bàn trấn yểm với giá 5,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông còn mua những vật khác với giá từ 1,5 tỉ đồng đến 2,7 tỉ đồng. Người đàn ông này đã bỏ ra tổng cộng gần 50 tỉ đồng để mua tượng và các đồ tu tập.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tu-thanh-tien-chinh-quyen-dia-phuong-noi-gi-post836104.html