Hé lộ danh tính nghi phạm vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

Nghi phạm 14 tuổi gây ra vụ xả súng hàng loạt tại một trường trung học ở Georgia (Mỹ) được xác định là Colt Gray. Nghi phạm sẽ bị xét xử với tư cách một người trưởng thành.

Cảnh học sinh lũ lượt sơ tán sau vụ xả súng tại trường học Mỹ Những thước phim quay từ trên không ghi lại cảnh học sinh trường trung học Apalachee tại bang Georgia lũ lượt sơ tán trên sân bóng sau khi tại đây xảy ra vụ xả súng hàng loạt.

Nghi phạm Colt Gray là một học sinh theo học tại Trường Trung học Apalachee, CNN dẫn lời Giám đốc Cục Điều tra Georgia Chris Hosey cho biết hôm 4/9.

Nghi phạm thiếu niên sẽ bị xử lý như một người trưởng thành

Cảnh sát trưởng quận Hosey Jud Smith nói thêm rằng Gray sẽ bị xét xử về tội danh giết nguời và bị xử lý với tư cách một người trưởng thành khi sự vụ được chuyển sang cho hệ thống tư pháp hình sự.

Theo giới chức sở tại, 2 giáo viên và 2 học sinh đã thiệt mạng trong vụ xả súng, ít nhất 9 người khác đã bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm bắt đầu xả súng từ 10h20 ngày 4/9 (giờ miền Đông). Ông Smith cho biết một giáo viên đã đối mặt với tên xả súng, sau đó nghi phạm bị hất ngã và bắt giữ.

 Vụ xả súng làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Ảnh: New York Times.

Vụ xả súng làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Ảnh: New York Times.

Lyela Sayarath (16 tuổi) nói với CNN rằng cô đã ngồi cạnh nghi phạm Gray trong một tiết học đại số. Cô cho biết Gray rời lớp sớm vào khoảng 9h45 (giờ miền Đông). Sayarath cho rằng Gray bỏ tiết.

Đến cuối giờ, một học sinh dùng loa thông báo để yêu cầu giáo viên kiểm tra email. Chỉ một lát sau, Gray xuất hiện trước cửa lớp học (lúc này đang đóng). Một học sinh khác tiến lại gần lập tức nhảy lùi lại khi nhìn thấy một khẩu súng.

"Tôi nghĩ cậu ta thấy chúng tôi không để cậu ấy tiến vào", Sayarath nói. "Và tôi đoán cậu ta thấy phòng học kế bên mở cửa nên bắt đầu xả súng vào bên trong".

Cô cho biết thêm rằng ban đầu cô nghe thấy tiếng súng nổ khoảng 10-15 phát, sau đó thì "từng phát đạn nối tiếp nhau vang lên". Các học sinh nhanh chóng quỳ xuống sàn và bò về góc lớp.

"Tôi không nghĩ cậu ấy đã lên kế hoạch quá kỹ lưỡng cho vụ xả súng này, hoặc cậu ấy không giỏi dùng súng, vì khi thấy cửa đóng thì cậu ta đi sang lớp bên cạnh thay vì cố gắng bắn vào cánh cửa", Sayarath nói.

Sayarath nói thêm rằng nghi phạm Gray là học sinh chuyển đến từ nơi khác và cô mô tả cậu là “một đứa trẻ kín tiếng”.

“Cậu ấy hầu như chẳng bao giờ nói gì”, Sayarath nói.

“Tôi thực sự không thể mô tả lại giọng nói hay thậm chí gương mặt của cậu ta. Cậu ấy chỉ đơn giản là có mặt ở đấy thôi”.

"Con sợ lắm"

Nhiều quan chức cho biết phía Trường Trung học Apalachee đã nhận được một cuộc điện thoại đe dọa trước khi sự vụ xảy ra.

Nội dung cuộc điện thoại cho biết sẽ có các vụ xả súng tại 5 trường học và Apalachee sẽ chứng kiến đợt nổ súng đầu tiên.

Hiện chưa xác định được người thực hiện cuộc gọi này.

Phía cảnh sát Mỹ hiện chưa rõ liệu nghi phạm có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn nhân hay không.

Các trường học trên địa bàn hạt Barrow sẽ đóng cửa cho đến hết tuần, CNN đưa tin.

Mỹ đã chứng kiến ít nhất 385 vụ xả súng hàng loạt trong năm qua, trung bình mỗi ngày quốc gia này trải qua 1,5 vụ nổ súng nhắm vào nhiều hơn 4 nạn nhân.

Erin Clark, phụ huynh một học sinh cuối cấp tại Trường Trung học Apalachee, đã nhận được một loạt tin nhắn từ con trai mình vào buổi sáng xảy ra sự vụ.

“Xả súng ở trường”, “con sợ lắm”, “làm ơn”, “con nghiêm túc đấy” là những tin nhắn mà Clark nhận được khi đang ở chỗ làm.

“Mẹ nghỉ làm ngay đây”, bà gửi tin nhắn cho con trai.

“Con yêu mẹ”, cậu học sinh nhắn lại.

Bà Clark chỉ kịp nhắn “mẹ cũng yêu con” rồi tức tốc lao đến trường.

Bà Clark nói với CNN rằng con trai mình đã nghe thấy 8-9 tiếng súng trước khi cậu đóng cửa lớp học.

Với sự giúp đỡ của một bạn học, cậu học sinh đã dùng bàn ghế để chặn cửa lại.

Sergio Caldera (17 tuổi) nói với ABC News rằng cậu đang ngồi trong lớp hóa học thì nghe thấy tiếng súng nổ.

“Giáo viên của tôi đi mở cửa để xem xét tình hình thì một giáo viên khác chạy đến và bảo đóng cửa lại vì xuất hiện một tên xả súng hàng loạt bên ngoài”, Caldera kể lại.

Giáo viên sau đó chốt cửa lại trong khi các học sinh chạy về cuối lớp và túm tụm lại gần nhau. Ai đó đã đập vào cánh cửa hét lớn “mở cửa ra” nhiều lần. Sau khi nỗ lực phá cửa thất bại, phía bên ngoài vang lên tiếng súng nổ và nhiều tiếng thét lớn.

 Học sinh và nhân viên tập trung bên ngoài trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, sau khi vụ xả súng trong trường xảy ra. Ảnh: Fox 5 Atlanta.

Học sinh và nhân viên tập trung bên ngoài trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, sau khi vụ xả súng trong trường xảy ra. Ảnh: Fox 5 Atlanta.

Theo tuyên bố của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm Gray đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng từ lâu vì nghi vấn liên quan đến những lời đe dọa xả súng hàng loạt.

Gray và phụ huynh đã làm việc với lực lượng hành pháp địa phương. Dù Gray phủ nhận việc đưa ra những lời đe dọa nói trên, giới chức địa phương đã cảnh báo các trường học trong khu vực.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/he-lo-danh-tinh-nghi-pham-vu-xa-sung-kinh-hoang-tai-my-post1495863.html