Vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney: Những gì đã xảy ra và phản ứng của chính quyền
Một vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối 14/12 tại bãi biển Bondi, Sydney khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương đã làm rúng động cộng đồng địa phương và quốc tế.
Sydney rơi vào cảnh hỗn loạn vào chiều Chủ nhật khi hai tay súng nổ súng vào đám đông đang tham dự lễ hội “Chanukah by the Sea” bên bờ Bondi Beach, một sự kiện đánh dấu ngày đầu tiên của Lễ Hội Ánh sáng (Hanukkah) của cộng đồng Do Thái.
Vụ việc ngay lập tức được chính quyền New South Wales tuyên bố là một hành động khủng bố mang động cơ thù ghét người Do Thái và là một trong những vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại của Australia.

Hiện trường sau vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia hôm 14/12. Ảnh: Sydney Morning Herald
Theo các báo cáo chính thức, ít nhất đã có 12-15 người thiệt mạng, bao gồm cả một trong số các tay súng và hơn 40 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khác nhau. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất ở Australia kể từ thảm sát Port Arthur, khiến 35 người thiệt mạng.
Cảnh sát New South Wales xác nhận, một đối tượng đã bị tiêu diệt tại hiện trường, trong khi nghi phạm còn lại bị thương nặng và bị bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy và thu giữ các thiết bị nổ tự chế tại khu vực xảy ra vụ việc.
Theo Sky News, nghi phạm Naveed Akram, 24 tuổi, và người đàn ông 50 tuổi đi cùng đã được xác định có quan hệ cha - con, sở hữu ít nhất sáu khẩu súng, tất cả đều được cấp phép hợp pháp.

Naveed Akram, 24 tuổi, được cho là có quan hệ huyết thống với đồng phạm trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh: Daily Mail
Sự kiện diễn ra vào khoảng 18:47 giờ địa phương gần khu vực Archer Park thuộc Bondi Beach, nơi hàng trăm người, trong đó có gia đình, trẻ em và người cao tuổi đang tham dự lễ hội ngoài trời.
Nhân chứng mô tả cảnh tượng hoảng loạn khi tiếng súng vang lên, nhiều người tìm cách chạy trốn hoặc tìm nơi ẩn náu trong các cửa hàng và quán ăn lân cận. Một người dân dũng cảm đã lao vào khống chế và tước vũ khí của một trong các tay súng, hành động được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Theo ABC news, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố Chính phủ sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để dập tắt chủ nghĩa bài Do Thái sau vụ tấn công khủng bố “độc ác” nhằm vào một lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney.
Thống đốc bang NSW Chris Minns đã lên án vụ tấn công là một hành động thù ghét và bạo lực không thể chấp nhận, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và cộng đồng Do Thái tại Australia.
Các lực lượng an ninh đang tiếp tục điều tra, phong tỏa hiện trường và kêu gọi người dân tránh xa khu vực Bondi Beach trong khi các đơn vị phản ứng khẩn cấp vẫn hoạt động.
Đáng chú ý, mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã lẻn từ phía sau và tóm lấy một tay súng mặc áo tối màu đang cầm súng trường xả súng tại Sydney, bang New South Wales.

Người đàn ông mặc áo trắng cố gắng giật khẩu súng trường từ tay súng trong vụ xả súng tại Sydney ngày 14/12. Ảnh: Cắt từ Clip
Đoạn video về hành động dũng cảm của người đàn ông đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Một tài khoản viết trên mạng xã hội X: "Anh ấy là một anh hùng Australia, đã tay không vật lộn giật súng từ tay kẻ tấn công và khống chế hắn".
"Người đàn ông này đã cứu vô số mạng sống bằng cách giật súng từ một trong những kẻ khủng bố tại bãi biển Bondi. Anh hùng", một tài khoản khác khen ngợi.
Vụ xả súng tại Bondi Beach không chỉ gây mất mát lớn về người mà còn làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn cộng đồng và thái độ chống đối sắc tộc trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng. Chính quyền liên bang và bang đã cam kết tiếp tục điều tra toàn diện và tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn những hành vi bạo lực tương tự trong tương lai.












