Vụ xả súng trong trường đại học ở Mỹ, nghi phạm đứng ngay cửa sổ phòng ký túc xá

Cảnh sát ở Baltimore (Maryland, Mỹ) đã cảnh báo sinh viên của ĐH công Morgan và người dân xung quanh tìm nơi trú ẩn hoặc ở yên trong nhà do có một vụ xả súng xảy ra vào tối muộn 3/10 (giờ Mỹ).

Ít nhất 4 người đã bị trúng đạn trong một vụ xả súng vừa xảy ra ở ĐH công Morgan (Baltimore, bang Maryland, Mỹ). Theo thông tin ban đầu, thủ phạm đứng ở một phòng thuộc tầng 7 của ký túc xá ngay trong trường, xả súng từ cửa sổ, trang WJZ dẫn lời cảnh sát.

Đã có người gọi điện cho số khẩn cấp 911 vào lúc 9h28’ tối 3/10 (khoảng 8h30’ sáng 4/10, giờ Việt Nam), báo cáo rằng nghe tiếng súng nổ.

Hiện toàn bộ thành phố Baltimore được đặt trong tình trạng báo động.

Cảnh sát xác nhận đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Ảnh: Cảnh sát Baltimore.

Cảnh sát xác nhận đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Ảnh: Cảnh sát Baltimore.

Phía cảnh sát xác nhận: “Có nhiều nạn nhân. Đề nghị tất cả tiếp tục trú ẩn, tránh xa hiện trường”. Phát ngôn viên Vernon Davis nói có ít nhất 4 nạn nhân, nhưng chưa rõ tình trạng. Cảnh sát đang truy tìm một chiếc xe BMW màu trắng.

Trong trường ĐH công Morgan, sinh viên hoảng loạn chạy đi tìm chỗ trốn. Nhiều gia đình của các sinh viên đã hết sức lo lắng, nhưng được cảnh sát bảo phải tránh khu vực trường đại học.

Trường ĐH công Morgan cảnh báo khẩn cấp về vụ xả súng, đề nghị sinh viên trú ẩn. (Ảnh chụp màn hình X).

Trường ĐH công Morgan cảnh báo khẩn cấp về vụ xả súng, đề nghị sinh viên trú ẩn. (Ảnh chụp màn hình X).

Vụ việc này xảy ra sau khi sinh viên trường Morgan mừng lễ trao giải thường niên “Hoa khôi và Hoa vương ĐH công Morgan” vào lúc 6h30’ tối (giờ địa phương). Sự kiện trao giải được tổ chức ở Trung tâm Mỹ thuật Murphy ở trong trường, và đây cũng là nơi mà nhà trường yêu cầu sinh viên tránh xa kể từ khi có tiếng súng. Hiện chưa rõ vụ xả súng có liên quan gì đến địa điểm này, hoặc sự kiện trao giải nói trên.

Đây được cho là cửa sổ phòng ký túc xá, nơi kẻ xả súng đứng bắn ra. Ảnh: KTVL.

Đây được cho là cửa sổ phòng ký túc xá, nơi kẻ xả súng đứng bắn ra. Ảnh: KTVL.

Ish Sargent, 20 tuổi, sống ở gần ĐH công Morgan, kể rằng cô và mấy người bạn không nghe thấy tiếng súng nhưng nghe tiếng trực thăng của cảnh sát. “Xả súng ở một trường học là chuyện thật điên rồ,” - Sargent sợ hãi nói, theo trang CTV News.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vu-xa-sung-trong-truong-dai-hoc-o-my-nghi-pham-dung-ngay-cua-so-phong-ky-tuc-xa-post1574980.tpo