Vụ xe Audi tông 3 người trong gia đình tử vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Tiếng nổ của vụ va chạm được nhân chứng ví 'chói tai như tiếng sét'.

Liên quan đến vụ tài xế lái xe Audi tông 3 người trong gia đình tử vong ở Bắc Giang, ngày 3/6, trên báo Thanh niên, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã cử tổ công tác về Bắc Giang để phối hợp với công an địa bàn làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Chiếc xe Audi trong vụ tai nạn làm 3 người chết. Ảnh: T.L.

Chiếc xe Audi trong vụ tai nạn làm 3 người chết. Ảnh: T.L.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 2.6, ông Nguyễn Quốc Thịnh (35 tuổi, trú P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) lái xe ô tô Audi mang biển 98A-499.44 di chuyển trên đường Hùng Vương, hướng đi đường Xương Giang, TP. Bắc Giang.

Khi xe đến khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, đoạn thuộc Tổ 2 (P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 98B2-755.90 do ông Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, trú P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang) cầm lái, chở theo vợ và con gái.

Cú tông mạnh khiến ông H., bà Dương Thị Q. (44 tuổi, vợ ông H.) và bé Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, con gái ông H.) tử vong tại chỗ. Xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Trên Dân trí đăng tin, người thân gia đình nạn nhân cho biết, anh H. vốn làm nghề cho thuê phông bạt, chị Q. làm giáo viên tiểu học; anh chị còn mẹ già hơn 70 tuổi bị tai biến hàng chục năm nay...

Trong buổi sáng nay, ông Lê Ô Pích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan ban nghành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân.

Anh Nguyễn Văn Q, hàng xóm anh H., chia sẻ vợ chồng anh H. sống hiền lành, hòa nhã với hàng xóm. Sự ra đi đột ngột của 3 người khiến cả khu bàng hoàng, xót thương.

Nhiều người dân sống quanh khu vực chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Kể trên Zingnews, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (số nhà 121 Hoàng Văn Thụ) nhớ lại vào đêm 2/6, chị vừa lên giường ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh. Chạy ra ban công, người phụ nữ nhìn thấy chiếc xe Audi trắng quay ngang đường.

"Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa ra ngoài, mọi người nói 3 nạn nhân mất rồi. Tôi vội lấy máy gọi cho công an ra hiện trường", chị Hạnh kể.

"Quá khủng khiếp" là từ chị Hạnh dùng để nhận định hiện trường vụ tai nạn. Ba nạn nhân nằm cách nút giao hơn 20 m, họ cũng nằm cách nhau 6-7 m. Thi thể người đàn ông ở gần đèn xanh đỏ, sau đó đến cháu bé và cuối cùng là người vợ.

Nhiều mảnh thi thể văng vào khu vực quảng trường. Chiếc xe máy cách ô tô Audi gây tai nạn khoảng hơn 10 m.

"Gia đình nạn nhân này vừa đi Hà Nội thăm con trai về. Cả nhà vừa trả ô tô để lấy xe máy về nhà thì gặp nạn", chị Hạnh chia sẻ.

Xe ô tô Audi hư hỏng nặng tại hiện trường

Xe ô tô Audi hư hỏng nặng tại hiện trường

Còn ông Lưu Văn Công (sống đối diện hiện trường vụ tai nạn) thì nhớ như in khoảnh khắc khi chiếc Audi tông vào xe máy. Tôi đang xem đá bóng thì thấy tiếng nổ lớn nên chạy ra ngoài nhìn. Tiếng nổ của vụ va chạm được ông ví "chói tai như tiếng sét".

Về tài xế ô tô, ông Công cho hay một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mở cửa xe Audi đi ra. "Vợ tôi bảo ra xem có ai bị thương không đưa họ đi viện nhưng khi ra đến nơi tôi thấy 3 người đã tử vong. Hai chân tôi run, đứng không vững. Đồ đạc của xe máy và ô tô vương vãi khắp nơi", ông Công nói.

Công an thành phố Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh để phục vụ điều tra. Cảnh sát xác định tài xế ôtô Audi có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Thông tin mới nhất về vụ bạo lực học đường trường quốc tế ở Hồ Chí Minh

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-xe-audi-tong-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-nhan-chung-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-172220603150605508.htm