Vựa hoa lớn nhất Hà Nội thấp thỏm vào vụ Tết

Với hơn 600 ha diện tích trồng hoa các loại, huyện Mê Linh được biết đến là vựa hoa lớn nhất Thủ đô. Đây cũng là đầu mối du nhập những giống hoa mới, độc lạ, quý hiếm phục vụ người dân khắp cả nước. Năm nay, trước thời tiết bất thường và dự báo sức mua yếu, làng hoa Mê Linh đang thấp thỏm bước vào vụ Tết.

Tầm này năm ngoái, những cánh đồng hoa ly của người trồng hoa tại huyện Mê Linh đã phủ đầy hương sắc, người mua kẻ bán ngược xuôi tấp nập. Thế nhưng, thời tiết rét đậm kéo dài tại Hà Nội trong một tuần nay khiến các loại hoa không nở đúng dịp. Những luống hoa ly hiện vẫn ngậm bông.

Làng hoa Mê Linh thấp thỏm vào vụ Tết.

Làng hoa Mê Linh thấp thỏm vào vụ Tết.

Rét đậm hoa Ly không nở kịp. Nhưng lại là niềm vui của hoa hồng, hoa cúc sẽ bung nụ đúng Tết. Dù kẻ vui người buồn song họ đều có chung một nỗi thấp thỏm về “giá cả, thị trường”.

Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế, người trồng hoa cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Vượt qua cản trở lớn về thời tiết, những người nông dân cả đời gắn với những cánh đồng hoa vẫn đang tiếp tục ươm mầm xuân, góp phần tô thắm cuộc đời.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vua-hoa-lon-nhat-ha-noi-thap-thom-vao-vu-tet-217293.htm