Vừa thoát lũ lại chung tay vì người dân vùng lũ

'Cách đây chưa đầy một tháng cả tổ dân phố bị ngập hoàn toàn, vậy mà kêu gọi bà con chung tay vì đồng bào vùng lũ, ai cũng đồng lòng, hăng hái tham gia', anh Nguyễn Trường Khải - Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Quang Châu (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cho hay.

 Những ngày qua, người dân thôn Quang Châu liên tục đổ về nhà văn hóa thôn để gửi hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Từng thùng mì, lốc nước, bao gạo, chai dầu...dần dần chất đầy điểm tập kết tại đây. Ảnh: T.H.

Những ngày qua, người dân thôn Quang Châu liên tục đổ về nhà văn hóa thôn để gửi hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Từng thùng mì, lốc nước, bao gạo, chai dầu...dần dần chất đầy điểm tập kết tại đây. Ảnh: T.H.

 Cả thôn không kể người khá giả hay khó khăn, mọi người khi nghe đoàn thanh niên kêu gọi lập tức đi mua nhu yếu phẩm để sẻ chia với bà con vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn Quang Châu) mang mì tôm, sữa tới điểm tập gửi cho bà con vùng thiên tai. "Món quà dù không lớn lao gì nhưng có thể giúp đồng bào trong đó biết mình không bị bỏ rơi khi hoạn nạn, luôn có người dân cả nước sẵn sàng sẻ chia, động viên để gượng dậy", bà nói.

Cả thôn không kể người khá giả hay khó khăn, mọi người khi nghe đoàn thanh niên kêu gọi lập tức đi mua nhu yếu phẩm để sẻ chia với bà con vùng lũ. Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn Quang Châu) mang mì tôm, sữa tới điểm tập gửi cho bà con vùng thiên tai. "Món quà dù không lớn lao gì nhưng có thể giúp đồng bào trong đó biết mình không bị bỏ rơi khi hoạn nạn, luôn có người dân cả nước sẵn sàng sẻ chia, động viên để gượng dậy", bà nói.

 Hàng trăm thùng mì tôm, nước suối, gạo, 1000 cuốn vở, dầu ăn, bột giặt... từ sự đóng góp của bà con. "Cách đây chưa đầy một tháng cả tổ dân phố bị ngập hoàn toàn, vậy mà kêu gọi bà con chung tay vì đồng bào vùng lũ, ai cũng đồng lòng, hăng hái tham gia", anh Nguyễn Trường Khải - Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Quang Châu (phường Hòa Xuân) cho hay.

Hàng trăm thùng mì tôm, nước suối, gạo, 1000 cuốn vở, dầu ăn, bột giặt... từ sự đóng góp của bà con. "Cách đây chưa đầy một tháng cả tổ dân phố bị ngập hoàn toàn, vậy mà kêu gọi bà con chung tay vì đồng bào vùng lũ, ai cũng đồng lòng, hăng hái tham gia", anh Nguyễn Trường Khải - Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Quang Châu (phường Hòa Xuân) cho hay.

 Tổ dân phố Quang Châu ngập không sót nhà nào, nhà ở khu vực thấp nước gần lút mái. Bà con vật lộn với lũ trong mấy ngày trời. Không ít tài sản, đồ đạc trong nhà hư hỏng

Tổ dân phố Quang Châu ngập không sót nhà nào, nhà ở khu vực thấp nước gần lút mái. Bà con vật lộn với lũ trong mấy ngày trời. Không ít tài sản, đồ đạc trong nhà hư hỏng

 "Thiệt hại của mình không là gì so với mất mát của bà con trong đó cả. Nhìn họ mất người thân, nhà cửa đổ sập mà xót xa. Mình tổn thất ít hơn thì sẻ chia để bà con gượng dậy, sớm ổn định cuộc sống", bà Biện Thị Thu Nguyệt (thôn Quang Châu) chia sẻ.

"Thiệt hại của mình không là gì so với mất mát của bà con trong đó cả. Nhìn họ mất người thân, nhà cửa đổ sập mà xót xa. Mình tổn thất ít hơn thì sẻ chia để bà con gượng dậy, sớm ổn định cuộc sống", bà Biện Thị Thu Nguyệt (thôn Quang Châu) chia sẻ.

 Sau lời kêu gọi của chi Đoàn, thôn Quang Châu gom góp được 600 phần quà cùng hàng trăm bao gạo, mì tôm, cá rim, chăn, áo quần cũ... để gửi vào các xã ngập nặng ở Đắk Lắk.

Sau lời kêu gọi của chi Đoàn, thôn Quang Châu gom góp được 600 phần quà cùng hàng trăm bao gạo, mì tôm, cá rim, chăn, áo quần cũ... để gửi vào các xã ngập nặng ở Đắk Lắk.

 Cách đó không xa, người dân tổ dân phố Quá Giáng 2 cũng đồng lòng chở nhu yếu phẩm đến điểm tập kết để ủng hộ người dân vùng thiên tai, một số người ủng hộ bằng tiền mặt.

Cách đó không xa, người dân tổ dân phố Quá Giáng 2 cũng đồng lòng chở nhu yếu phẩm đến điểm tập kết để ủng hộ người dân vùng thiên tai, một số người ủng hộ bằng tiền mặt.

 Anh Nguyễn Lê Hoàng Hiệp - Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Quá Giáng 2 cho hay, bà con trong tổ cũng vừa trải qua trận lũ nặng nề và dai dẳng. Có lẽ hiểu được khó khăn của người dân trong lũ nên mọi người sẵn lòng chung tay để giúp đỡ người dân Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Lê Hoàng Hiệp - Bí thư chi Đoàn tổ dân phố Quá Giáng 2 cho hay, bà con trong tổ cũng vừa trải qua trận lũ nặng nề và dai dẳng. Có lẽ hiểu được khó khăn của người dân trong lũ nên mọi người sẵn lòng chung tay để giúp đỡ người dân Đắk Lắk.

 Người dân vừa thoát lũ chung tay vì người dân vùng lũ khiến ai cũng ấm lòng.

Người dân vừa thoát lũ chung tay vì người dân vùng lũ khiến ai cũng ấm lòng.

 Các đoàn xe sẵn sàng lên đường để sớm đưa tấm lòng của người dân Đà Nẵng đến với đồng bào vùng thiên tai.

Các đoàn xe sẵn sàng lên đường để sớm đưa tấm lòng của người dân Đà Nẵng đến với đồng bào vùng thiên tai.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-thoat-lu-lai-chung-tay-vi-nguoi-dan-vung-lu-post1799505.tpo