Vừa tốt nghiệp đại học kế toán, cô gái trẻ tình nguyện nhập ngũ
Vừa tốt nghiệp ngành Kế toán, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Lê Thị Thảo Nhi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025, với mong muốn được nối tiếp truyền thống của gia đình, tham gia xây dựng quân đội.
![Chỉ còn ít ngày nữa, Lê Thị Thảo Nhi sẽ lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_338_51452263/9562266b1325fa7ba334.jpg)
Chỉ còn ít ngày nữa, Lê Thị Thảo Nhi sẽ lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều công tác ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, từ nhỏ, Lê Thị Thảo Nhi (sinh năm 2002) đã yêu thích màu áo xanh bộ đội và nuôi ước mơ được tiếp nối truyền thống gia đình.
Năm 2015, khi Thảo Nhi mới học lớp 7, anh trai học lớp 11 thì một biến cố lớn ập xuống gia đình nhỏ, bố em qua đời đột ngột do bạo bệnh. Khó khăn chồng chất khi mẹ em là Thiếu tá Nguyễn Thị Hà, nhân viên quân y - Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị - một nách nuôi 2 con nhỏ, trong khi bản thân lại bị bệnh tim thường xuyên phải điều trị dài ngày.
![Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà chúc mừng Lê Thị Thảo Nhi trước ngày lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_338_51452263/ae8a108325cdcc9395dc.jpg)
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà chúc mừng Lê Thị Thảo Nhi trước ngày lên đường nhập ngũ.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hà chia sẻ: "Các con mất bố khi tuổi còn nhỏ nên rất thương mẹ. Tôi thì ốm đau, 2 con đã luôn cố gắng học tập, chịu khó đỡ đần mẹ mọi việc gia đình. Tốt nghiệp THPT, con trai lớn Lê Đức Hưng đã quyết tâm ôn thi và đỗ vào Trường sĩ quan Công binh, hiện nay cháu đang là Đại đội phó, Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Niềm vui lại tiếp tục được nhân lên, khi vào đầu năm 2025, cô con gái thứ 2 vừa tốt nghiệp đại học đã tình nguyện nhập ngũ".
Hiểu được mong mỏi của mẹ, Lê Thị Thảo Nhi cho biết: "Em sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã phần nào làm quen và ý thức được những khó khăn, vất vả của người lính. Hôm nay em được trúng tuyển vào môi trường quân đội là một vinh dự lớn với em. Em sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong đợi của gia đình. Em cũng mong được tiếp nối truyền thống gia đình và được phục vụ lâu dài trong quân đội".
Chỉ còn ít ngày nữa, Lê Thị Thảo Nhi sẽ lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dẫu biết rằng môi trường quân đội đối với nữ tân binh còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng phát huy truyền thống gia đình, cùng sự động viên, khích lệ của người thân, sự quan tâm các cấp, cô gái trẻ Lê Thị Thảo Nhi hy vọng sẽ vượt qua mọi khó khăn, đóng góp một phần sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương.