Vui đón Tết Độc lập ở bản Mông

Thiếu nữ Mông chuẩn bị những chiếc váy xòe được thêu tỉ mỉ như thể chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt. Con trai Mông áo quần bảnh bao, khăn vuông vắt vẻo, vác khèn điệu nghệ. Trai gái tụ tập thành từng nhóm, trêu đùa, hát giao duyên đến sáng. Đón Tết Độc lập ở bản Mông bao giờ cũng náo nức, rộn ràng như vậy!

 Tết Độc lập giờ đây đã trở thành sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm về bản Mông dịp Quốc khánh. Ảnh chụp tại xã Pà Cò (Mai Châu). Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò (Mai Châu) Sùng A Màng cho biết: Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), người Mông đã rất trân trọng và coi đó là Tết Độc lập của dân tộc. Vào dịp này, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Vì vậy, đối với đồng bào Mông, ngày Quốc khánh còn có tên gọi là Tết Cờ đỏ sao vàng. Tết Độc lập cũng như Tết năm mới, những ngày cuối tháng 8, người Mông đồ loại gạo dẻo thơm nhất để giã bánh dày. Trẻ con háo hức cùng mẹ xuống chợ chuẩn bị cho mâm lễ cúng ông bà tổ tiên. Không khí háo hức, rộn ràng ấy kéo dài hàng tuần nhưng được mong chờ nhất vẫn là ngày trước Tết Độc lập. Đồng bào Mông chuẩn bị nhiều đồ ăn để thiết đãi khách. Bên mâm rượu họ trao nhau những lời chúc may mắn, động viên nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống... Theo thời gian, cách đón Tết Độc lập ở bản Mông cũng có những thay đổi. Phần lớn vẫn ở bản chơi bắn nỏ, đẩy gậy, tó má lẹ, ném pa pao, giã bánh dày... Khi màn đêm buông xuống, trai gái gặp nhau, cùng thổi khèn, hát giao duyên đến sáng. Song, cũng không ít người chọn đổ về thị trấn Mộc Châu (Sơn La) dự phiên chợ tình duy nhất trong năm của người Mông. Ông Sồng A Phồng, xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò nhớ lại: Chợ rực rỡ sắc màu áo váy như một rừng hoa. Các chàng trai hào hứng thổi khèn bên những cô gái đẹp. Tết Độc lập trở thành dịp người Mông khắp Tây Bắc trao đổi tình cảm, gắn kết cộng đồng, nơi trai gái tìm nhau rồi nên nghĩa trăm năm. Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò, ý nghĩa cao hơn cả của ngày Tết Độc lập chính là thể hiện tình cảm, sự biết ơn, niềm tin với Bác Hồ, với Đảng, Nhà nước đã cho đồng bào Mông cơm no, áo ấm, đồng thời giáo dục con cháu mình về truyền thống yêu nước của dân tộc. Vì thế, với đồng bào Mông, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo cũng là cách thiết thực mừng ngày Quốc khánh. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã Hang Kia, Pà Cò lần lượt đạt 15,1 và 12,5 triệu đồng/người, tăng hàng chục triệu đồng so với năm 2012. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Hang Kia là 29,6%, Pà Cò là 25,46%. Văn hóa, y tế, giáo dục không ngừng được quan tâm, đầu tư. Cơ sở hạ tầng của 2 xã cơ bản đáp ứng tiêu chí NTM; QP-AN được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết thêm: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có trẻ bỏ học... Trong niềm vui Tết Độc lập năm nay, đồng bào Mông càng thêm quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, chúng tôi tin tưởng vào sự đổi thay, phát triển hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hải Yến

Tết Độc lập giờ đây đã trở thành sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm về bản Mông dịp Quốc khánh. Ảnh chụp tại xã Pà Cò (Mai Châu). Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò (Mai Châu) Sùng A Màng cho biết: Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), người Mông đã rất trân trọng và coi đó là Tết Độc lập của dân tộc. Vào dịp này, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Vì vậy, đối với đồng bào Mông, ngày Quốc khánh còn có tên gọi là Tết Cờ đỏ sao vàng. Tết Độc lập cũng như Tết năm mới, những ngày cuối tháng 8, người Mông đồ loại gạo dẻo thơm nhất để giã bánh dày. Trẻ con háo hức cùng mẹ xuống chợ chuẩn bị cho mâm lễ cúng ông bà tổ tiên. Không khí háo hức, rộn ràng ấy kéo dài hàng tuần nhưng được mong chờ nhất vẫn là ngày trước Tết Độc lập. Đồng bào Mông chuẩn bị nhiều đồ ăn để thiết đãi khách. Bên mâm rượu họ trao nhau những lời chúc may mắn, động viên nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống... Theo thời gian, cách đón Tết Độc lập ở bản Mông cũng có những thay đổi. Phần lớn vẫn ở bản chơi bắn nỏ, đẩy gậy, tó má lẹ, ném pa pao, giã bánh dày... Khi màn đêm buông xuống, trai gái gặp nhau, cùng thổi khèn, hát giao duyên đến sáng. Song, cũng không ít người chọn đổ về thị trấn Mộc Châu (Sơn La) dự phiên chợ tình duy nhất trong năm của người Mông. Ông Sồng A Phồng, xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò nhớ lại: Chợ rực rỡ sắc màu áo váy như một rừng hoa. Các chàng trai hào hứng thổi khèn bên những cô gái đẹp. Tết Độc lập trở thành dịp người Mông khắp Tây Bắc trao đổi tình cảm, gắn kết cộng đồng, nơi trai gái tìm nhau rồi nên nghĩa trăm năm. Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò, ý nghĩa cao hơn cả của ngày Tết Độc lập chính là thể hiện tình cảm, sự biết ơn, niềm tin với Bác Hồ, với Đảng, Nhà nước đã cho đồng bào Mông cơm no, áo ấm, đồng thời giáo dục con cháu mình về truyền thống yêu nước của dân tộc. Vì thế, với đồng bào Mông, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo cũng là cách thiết thực mừng ngày Quốc khánh. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã Hang Kia, Pà Cò lần lượt đạt 15,1 và 12,5 triệu đồng/người, tăng hàng chục triệu đồng so với năm 2012. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Hang Kia là 29,6%, Pà Cò là 25,46%. Văn hóa, y tế, giáo dục không ngừng được quan tâm, đầu tư. Cơ sở hạ tầng của 2 xã cơ bản đáp ứng tiêu chí NTM; QP-AN được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết thêm: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có trẻ bỏ học... Trong niềm vui Tết Độc lập năm nay, đồng bào Mông càng thêm quyết tâm thi đua lao động, sản xuất, xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, chúng tôi tin tưởng vào sự đổi thay, phát triển hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hải Yến

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/145009/vui-don-tet-doc-lap-o-ban-mong.htm