Vui Tết Độc lập!

Mỗi năm luôn có một ngày, một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa đối với những người con đất Việt, đó là Ngày Quốc khánh 02/9 hay còn gọi thân thương là Tết Độc lập. Đó là ngày Tết vô cùng quan trọng trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, bởi ngày Tết ấy là biểu tượng cho sự hòa bình, độc lập và tự do. Hơn thế nữa, dịp Tết Độc lập còn trở thành tết đoàn viên của biết bao gia đình.

Bà Tạ Thị Ngọc Lan, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc:

Những ngày này, tôi lại nhớ về Bác Hồ kính yêu - Người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Với tôi, dịp Tết Độc lập năm nay là ngày khó quên trong cuộc đời khi bản thân vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Lễ Quốc khánh.

Là một đảng viên cao niên nhưng tôi vẫn theo dõi các thông tin về tình hình đất nước cũng như địa phương trên các phương tiện đại chúng. Tôi cho rằng, để có được cuộc sống ấm no, bình yên như ngày nay, đất nước ta đã phải đánh đỗi biết bao công sức, xương máu của các thế hệ đi trước. Vì vậy, tôi mong rằng thế hệ trẻ phải luôn trân trọng, quý báu giá trị của hòa bình, của độc lập mà chung tay, góp sức, xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Tân An - Lê Thành Châu:

Cũng như bao người, với tôi Tết Độc lập đem đến nhiều cảm xúc khó tả. Cùng với những ngày lễ khác trong năm, Tết Độc lập có ý nghĩa rất quan trọng. Những ngày này cũng là dịp để những người con đi xa quay trở về quê hương, thăm người thân. Tết Độc lập mang yêu thương nối những bờ vui, những âu lo thường nhật cũng được vơi bớt. Là người lính cụ Hồ, những ngày này, ngoài quay quần, giáo dục truyền thống cho con cháu, chúng tôi cũng có dịp hẹn những đồng đội năm xưa trò chuyện.

Tôi cho rằng, 79 năm qua, đất nước chúng ta ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của những thế hệ đi trước. Mặc dù cuộc sống có bận rộn nhưng chúng tôi vẫn nhớ về những đồng đội có cuộc sống khó khăn. Trước Lễ Quốc khánh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố đã đến thăm, tặng quà cho hội viên cựu chiến binh ốm đau, bệnh tật; bàn giao nhà đồng đội ở huyện Tân Hưng thông qua nguồn xã hội hóa. Phát huy vai trò gương mẫu của người cựu chiến binh, tôi tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, gần đây nhất là tôi vận động và cùng người dân khu phố 5, phường 1 thực hiện phong trào “phố sạch, vườn sạch, đô thị văn minh” và đồng loạt treo cờ trong các ngày lễ.

Ông Phan Hùng Cường, phường 5, TP.Tân An:

Bản thân tôi từng chứng kiến nhiều giai đoạn của đất nước, trong đó có những lúc nền kinh tế nghèo nàn nhưng nhờ có Đảng đã có những Nghị quyết, chủ trương khắc phục, lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển như ngày nay. Đất nước chúng ta hiện nay đang đứng trước những thuận lợi song cũng có những thách thức. Vì vậy tôi mong rằng, Đảng, Nhà nước cần tạo điều kiện cho những đảng viên, thế hệ trẻ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để đạt các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, phường 2, TP.Tân An:

Trong những ngày Lễ Quốc khánh, chúng tôi bồi hồi xúc động, nhớ về những ngày mới được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, đến nay đã tròn 40 năm. Chúng tôi cũng tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh bất khuất và biết ơn công lao của Bác Hồ. Nghĩ về giá trị của Lễ Quốc khánh, tôi nguyện giữ vững nhân cách, phải luôn phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh là ngày lễ thiêng liêng (trong ảnh: Cờ hoa chào mừng 79 năm Ngày Quốc khánh)

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh là ngày lễ thiêng liêng (trong ảnh: Cờ hoa chào mừng 79 năm Ngày Quốc khánh)

Ngày Tết Độc lập bắt đầu từ 02/9/1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Từ đó đến nay, dù trong những điều kiện rất đặc biệt, như chiến tranh, đất nước bị chia cắt, thời tiết xấu,… thì ngày này vẫn được nhân dân cả nước hân hoan chào đón bằng nhiều hình thức, thể hiện rõ sự phấn khởi, vui tươi.

Nhân dịp Lễ Quốc khánh, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ được diễn ra

Nhân dịp Lễ Quốc khánh, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ được diễn ra

Tết Độc lập - Ngày Quốc khánh là một dịp vui tươi, phấn khởi của cả nước, của cả dân tộc. Đây là dịp nhắc nhớ về công lao, đóng góp của các thế hệ cách mạng tiền bối, của bao đồng bào, chiến sĩ… Đồng thời cũng là dịp khơi gợi trách nhiệm của thế hệ hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vui-tet-doc-lap--a181759.html