Vui xuân mới, không quên chống dịch

ĐBP - Trước thềm tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng ta lại bàng hoàng nhận tin dữ khi dịch bệnh Covid-19 quay trở lại một số địa phương. Tại tỉnh ta, số lượng người dân đi từ vùng dịch về, người có nguy cơ lây nhiễm không hề nhỏ. Chính vì vậy, dù đang trong thời điểm xuân mới cận kề, các cấp, ngành, địa phương và người dân đang nỗ lực chung tay đẩy lùi đại dịch.

Cán bộ Trạm Y tế phường Tân Thanh lấy mẫu xét nghiệm của người về từ vùng dịch.

Trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, các cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh nhà lại phải căng mình tham gia công tác phòng chống dịch. Với trách nhiệm của mình, hễ có dịch bệnh là y tế phải xung phong lên tuyến đầu, bất kể lễ tết. Chỉ còn chục ngày nữa là đến tết nhưng Trạm Y tế phường Tân Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đang tập trung hàng chục người về từ vùng dịch để lấy mẫu xét nghiệm. Ai nấy đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách 2m để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bà Lê Thị Thu, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tân Thanh cho biết: “Ðến nay, trên địa bàn phường đã có 34 người đến khai báo y tế đi về từ vùng dịch. Dù là thời điểm giáp tết nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu người dân có mặt tại Trạm để lấy mẫu xét nghiệm. Ðồng thời, tuyên truyền vận động họ hạn chế ra ngoài hoặc nếu có ra ngoài phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… Trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, chúng tôi khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K là: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Ðây có thể xem là tấm lá chắn để bảo vệ người dân trước sự lây lan của đại dịch”.

Việc làm của Trạm Y tế phường Tân Thanh chỉ là một trong số rất nhiều nỗ lực của ngành Y tế trong việc cố gắng kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Chiều 29/1, tức là chỉ sau vài ngày ghi nhận dịch bệnh bùng phát trở lại, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành Y tế đã tổ chức hội nghị khẩn cấp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống đại dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành Y tế đề nghị các đơn vị chủ động triển khai hoạt động giám sát, cách ly và tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp đã từng đi, đến các địa điểm có nguy cơ cao từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và các địa phương có dịch trở về địa bàn tỉnh. Hai ngày sau đó, đoàn công tác của Sở Y tế do đích thân Giám đốc Sở Y tế Phạm Giang Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên. Qua kiểm tra, đánh giá, cơ bản các cơ sở y tế đã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Ðặc biệt là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, những người di chuyển từ các địa phương đang có dịch về nơi cư trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.

Bước vào năm thứ hai chiến đấu với đại dịch Covid-19, người dân không còn quá hoang mang, lo ngại mà đã yên tâm hơn vì có một “lá chắn” bảo vệ vững chãi bởi hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở. Nhưng không phải vì thế mà được phép chủ quan, lơ là cảnh giác trước sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19. Trong câu chuyện “trà dư tửu hậu” ngày cuối năm của người dân trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, ngoài cành đào, cây quất, còn thêm những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Ai cũng sợ rằng kịch bản giãn cách xã hội như năm 2020 tái diễn thì chắc là… mất tết. Nhưng rồi ai cũng phải tìm ra phương án cho riêng mình để vừa phòng chống dịch bệnh vừa yên tâm đón tết. Qua ghi nhận tại một số địa điểm mua sắm lớn trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ như: Chợ Noong Bua, Chợ trung tâm 1, Siêu thị Hoa Ba… nhiều người dân, tiểu thương trong quá trình mua bán hàng hóa đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chị Trần Thị Hà, tiểu thương chợ Noong Bua, TP. Ðiện Biên Phủ chia sẻ: Thời gian trước, khi tình hình dịch bệnh đã yên ắng, tôi cũng có tâm lý chủ quan, ít đeo khẩu trang để phòng dịch mà chỉ đeo để tránh nắng, tránh bụi. Thế nhưng khi dịch bệnh bùng phát trở lại mấy ngày gần đây, tôi ý thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để phòng dịch, bảo vệ bản thân. Ngoài ra, Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua hàng. Ðối với những người dân đến mua bán cũng nhắc nhở phải đeo khẩu trang trước khi vào chợ mua sắm…

Còn nhiều cá nhân, tập thể khác rất đáng được biểu dương trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh lây lan trong tình hình mới hiện nay, như: Lực lượng liên ngành tham gia các chốt kiểm dịch tại huyện Tuần Giáo, TX. Mường Lay; lực lượng bộ đội biên phòng ứng trực, chốt chặt các tuyến biên giới không để nhập cảnh bất hợp pháp… Dù đang là thời điểm xuân mới cận kề nhưng tất cả họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì công việc, vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Với họ, tết có thể sẽ đến muộn hơn nhưng sẽ vui hơn nếu người dân được đón tết an toàn, đầm ấm. Hi vọng, những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát, trả lại mùa xuân yên bình cho người dân.

Bài, ảnh: DIỆP CHI

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/y-te/184787/vui-xuan-moi-khong-quen-chong-dich-