Vun đắp yêu thương từ mái ấm

Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025, sáng qua 5.6, tại quận Nam Từ Liêm, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức lễ phát động với thông điệp: Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại lễ phát động

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh: Bạo lực gia đình không chỉ là vấn đề riêng của từng nhà, mà đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Nó để lại những tổn thương nghiêm trọng về danh dự, nhân phẩm, thậm chí tính mạng, đặc biệt đối với người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già. Không dừng lại ở nỗi đau cá nhân, bạo lực còn âm thầm hủy hoại nền tảng đạo đức, văn hóa, là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều mái ấm, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và làm mất đi sự an toàn trong cộng đồng.

Trên hành trình gìn giữ giá trị gia đình Việt, Hà Nội đã cho thấy những chuyển biến tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, ngành Văn hóa - Thể thao đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều chính sách thiết thực như: Giảm nghèo, tạo việc làm, chăm lo gia đình chính sách, vùng sâu vùng xa, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân. Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định; trẻ em và người cao tuổi được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn.

Phát huy kết quả đó, Sở VHTT Hà Nội kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, đặc biệt chú trọng khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn khoảng trống trong tiếp cận thông tin.

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực và thách thức ngày càng lớn, việc giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà là nghĩa vụ chung của cả cộng đồng.

Để không ai bị bỏ lại sau cánh cửa nhà mình, mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng một xã hội an toàn, yêu thương - nơi gia đình mãi là tổ ấm bền vững của mọi thế hệ người Việt.

Q.HOA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/vun-dap-yeu-thuong-tu-mai-am-140804.html