Vùng 2 Hải quân: Hành trình đem Tết đất liền ra miền biển, đảo
Ngày 30-1, hai đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, tàu trực trên thềm lục địa phía Nam và quân dân đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) đã về đất liền an toàn, hoàn thành tốt đẹp hải trình.
Hai tàu Trường Sa 01 và Trường Sa 19 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) đã vượt hàng nghìn hải lý đến thăm, tặng quà tất cả các nhà giàn thuộc Tiểu đoàn DK1; những tàu trực trên thềm lục địa phía Nam; các cơ quan dân chính đảng, đơn vị Quân đội tại đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh), tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên vùng biển DK1 trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu.
Thành phần đoàn công tác gồm lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; đại diện sở, ban, ngành; tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Đa số các đại biểu đều lần đầu tiên tới nhà giàn.
Tại nhiều nhà giàn, tàu trực, do điều kiện sóng to gió lớn, đoàn công tác không thể đến thăm, chúc Tết, tặng quà trực tiếp. Vì vậy, các đại biểu đã chúc Tết bộ đội qua hệ thống bộ đàm trên cabin tàu với nhiều nội dung như: Đọc thư từ đất liền, tâm sự quân và dân, giao lưu văn nghệ...
Hàng hóa, quà tặng được chuyển đến nhà giàn, tàu trực thông qua xuồng trung chuyển do thủy thủ các tàu thực hiện.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 2 chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn thông qua bộ đàm.

Đại biểu đọc thư của đất liền gửi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và tàu trực.
Tại các nhà giàn, tàu trực mà đoàn công tác được đặt chân đến, không khí giao lưu rất sôi nổi, giàu cảm xúc và ấm áp tình quân dân.
Đại biểu và cán bộ, chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, trang trí phòng đón xuân, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm khu vực tăng gia sản xuất, chụp ảnh lưu niệm...
Đặc biệt, đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và tham dự Lễ chào cờ đầu tuần tại một số nhà giàn.

Đại biểu từ Tàu Trường Sa 19 xuống xuồng để đến nhà giàn.

Vận chuyển hàng hóa, quà Tết xuống xuồng.

Đại biểu lên nhà giàn.
Phát biểu tại tổng kết chuyến đi, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân khẳng định: Đoàn công tác đã mang hơi ấm đất liền, hương vị Tết cổ truyền đến những người lính biển; khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững ý chí, chắc niềm tin, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt các tình huống.
Những lời thăm hỏi, cử chỉ ân cần của đại biểu là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp bộ đội vơi bớt nỗi nhớ nhà, tiếp thêm động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đoàn công tác số 1 giao lưu văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9.

Đoàn công tác lưu luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Chia sẻ cảm xúc sau hải trình, phóng viên Thiên Lý, Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: "Mong rằng mỗi đại biểu là phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ có những tác phẩm báo chí, nghệ thuật phản ánh sinh động, đa chiều về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao giấy khen tặng các tập thể và cá nhân.
Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao giấy khen tặng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.












