Vùng 3 Hải quân: Mỗi con tàu, mỗi trạm là 'lá chắn thép' bảo vệ mùa Xuân Tổ quốc

Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc sum họp mà còn là cao điểm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, núi cao, đảo xa.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Vùng chú trọng bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp nhiệm vụ trực, tạo không khí vui tươi, ấm áp, sẵn sàng chiến đấu cao để bộ đội yên tâm công tác với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ.” Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.

Biên đội tàu Vùng 3 Hải quân huấn luyện trực SSCĐ

Biên đội tàu Vùng 3 Hải quân huấn luyện trực SSCĐ

PV: Thưa Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Tết Nguyên đán đang đến gần, trong điều kiện vừa vui Xuân, vừa trực sẵn sàng chiến đấu trên biển, nhất là các tàu trực, các Trạm Ra đa nơi núi cao, đảo xa, công tác động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân triển khai như thế nào để CBCS yên tâm công tác, vững vàng bản lĩnh, khắc phục khó khăn nơi đầu sóng, ngọn gió?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự để đất nước đón một mùa xuân mới vui tươi và yên bình. Vì vậy, công tác động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội, nhất là ở các tàu trực, trạm ra đa nơi núi cao, đảo xa, luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nền nếp sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần; chú trọng giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đang ngày đêm canh trực trên biển, nơi núi cao, đảo xa. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc quan tâm, gần gũi, chia sẻ, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bộ đội, giải quyết thấu đáo kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; quan tâm bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc; giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chế độ đi phép cho bộ đội.

Mới đây nhất, từ ngày 26/1/2026 đến ngày 30/1/2026, Vùng đã tổ chức Đoàn công tác, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi; các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành đi thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân ở trên Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Trong chuyến này Bộ Tư lệnh Vùng đã và cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chứ, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng cho cán bộ, chiến sĩ các tàu trực, các Trạm Ra đa nơi núi cao, đảo tiền tiêu những món quà có ý nghĩa thiết thực cả về vật chất và tinh thần. Qua đó, tiêp thêm động lực, tạo niềm tin, điểm tựa tinh thần vững chắc để cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu trên biển, nhất là các tàu trực, các Trạm Ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo tiền tiêu yên tâm công tác, “vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió", trước khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

PV: Từ thực tiễn nhiệm vụ, Chuẩn đô đốc đánh giá như thế nào về tinh thần, ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu những ngày Tết Nguyên đán?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết Nguyên đán, có thể khẳng định tinh thần, ý chí và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn ở mức rất cao. Mặc dù phải đón Tết xa gia đình, trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu yêu cầu cao, song cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy định của đơn vị.

Cán bộ chiến sĩ Tàu 628 gói bánh chưng trước khi Tàu thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển

Cán bộ chiến sĩ Tàu 628 gói bánh chưng trước khi Tàu thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển

Đặc biệt, lực lượng tàu trực trên biển, các trạm ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo tiền tiêu đều thể hiện rõ tinh thần chủ động, cảnh giác trong mỗi ca trực, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời chuyển mùa, khi mỗi gia đình sum họp đón Xuân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 vẫn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân. Chính tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó khăn và lòng quyết tâm cao độ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Vùng 3 Hải quân luôn duy trì vững chắc trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong suốt dịp Tết, góp phần để Nhân dân đón Xuân an toàn, bình yên.

PV: Vùng biển Vùng 3 quản lý có nhiều hoạt động của ngư dân, nhiều ngư dân khai thác xuyên Tết, vì vậy tình cảm quân dân, sự đồng hành của CBCS Vùng 3 Hải quân cùng ngư dân đón Tết trên biển có ý nghĩa như thế nào?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Vùng biển do Vùng 3 Hải quân quản lý là địa bàn rộng, có nhiều tàu cá của ngư dân hoạt động thường xuyên, trong đó không ít bà con ngư dân bám biển, khai thác hải sản xuyên Tết. Trong điều kiện đó, tình cảm quân – dân và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân với ngư dân đón Tết trên biển mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của người lính Hải quân.

Thông qua thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhân đỡ đầu con ngư dân” và tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU. Thời gian qua Vùng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, tặng 30 suất quà gồm tiền mặt, phao trong, áo phao; hơn 200 lá cờ tổ quốc, 400m dây buộc tàu trị giá gần 50 triệu đồng; phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền IUU đến ngư dân 02 Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); đông thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nước ngọt, đồ dùng sinh hoạt, thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn, khám, điều trị, cấp cứu miễn phí cho ngư dân trên biển… Thông qua các hoạt động cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin, điểm tựa tinh thần để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển sản xuất an toàn. Sự có mặt thường xuyên, trách nhiệm của lực lượng Vùng 3 Hải quân trên vùng biển không chỉ giúp ngư dân cảm thấy yên tâm khai thác thủy hải sản mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Qua đó, mối quan hệ đoàn kết quân – dân ngày càng được củng cố, bền chặt; ngư dân thực sự trở thành “cột mốc sống” trên biển, phối hợp và đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân không để bị động bất ngờ từ hướng biển

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân không để bị động bất ngờ từ hướng biển

PV: Nhân dịp năm mới, thay mặt CBCS Vùng 3 Hải quân, Chuẩn đô đốc gửi gắm những lời chúc, tình cảm và niềm tin gì tới Nhân dân cả nước và hậu phương nơi đất liền?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ, trân trọng gửi tới toàn thể Nhân dân cả nước và hậu phương nơi đất liền lời chúc mừng năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân quyết tâm dù trong bất kỳ điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay tình huống phức tạp nào, mỗi con tàu, mỗi đài trạm và mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn là "lá chắn thép", vững tay súng, chắc tay lái, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

PV: Trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến!

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vung-3-hai-quan-moi-con-tau-moi-tram-la-la-chan-thep-bao-ve-mua-xuan-to-quoc-post1267693.vov