Vùng biên Nga ứng phó với các trận pháo kích và UAV của Ukraine

Sau khi Mỹ đồng ý cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vùng biên Nga, khu vực này đã hứng chịu nhiều đòn tập kích bằng pháo, tên lửa và UAV của Ukraine. Thành phố Belgorod là một nơi như thế. Cư dân tại đây đã tìm cách thích ứng với bối cảnh mới này.

Nhịp sống mới ở thành phố vùng biên Nga

Khi Alina đợi xe buýt đưa mình tới ngôi nhà nghỉ vào cuối tuần của gia đình ở ngoại ô Belgorod, cô bé cố gắng bảo đảm rằng mình ngồi đợi sâu bên trong căn hầm bê tông được xây vào đầu năm 2024 quanh điểm chờ xe buýt.

Alina (tóc xanh) trong điểm chờ xe buýt được gia cố bằng bê tông để chống đạn pháo. Ảnh: Nytimes.

Alina (tóc xanh) trong điểm chờ xe buýt được gia cố bằng bê tông để chống đạn pháo. Ảnh: Nytimes.

Đã gần 6 tháng kể từ khi Alina và người em trai 8 tuổi, Artem, suýt bị thương trong một vụ tấn công của Ukraine nhằm vào quảng trường trung tâm của thành phố Nga Belgorod vào ngày trước đêm Giao thừa. Khi ấy Alina (14 tuổi) đưa cậu em trai đi trượt băng.

Alina kể lại thời điểm đó, khi hai chị em nấp trong nhà bếp của một nhà hàng cạnh quảng trường: “Chúng cháu lúc đó nằm rạp xuống, lấy tay che đầu, miệng mở hé, rồi cứ thế nằm trên mặt đất một lúc khá lâu”.

“Lúc đó thật đáng sợ, nhưng giờ thì cháu quen rồi”, Alina nói. “Và cháu cũng biết cách xử lý trong những tình huống như vậy”.

Mẹ của Alina kể rằng nhiều tháng sau vụ tấn công ở quảng trường, Alina vẫn còn sợ và thường rơi vào trạng thái lo âu.

Thành phố Belgorod chỉ cách biên giới với Ukraine 40km.

Quảng trường trung tâm rộng lớn của Belgorod giờ gần như vắng tanh, ngoại trừ các nhân viên an ninh gác tại hầm bê tông ở mỗi góc. Quanh đó có các màn hình lớn chạy các đoạn video hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu và cách tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bị kẹt trong đống đổ nát.

Bên trong hầm trú ẩn bê tông ở thành phố Belgorod khi có còi báo động. Ảnh: Nytimes.

Bên trong hầm trú ẩn bê tông ở thành phố Belgorod khi có còi báo động. Ảnh: Nytimes.

Hồi đầu tháng 5, Mỹ vẫn cấm Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Sau đó Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm này.

Sau vụ pháo kích quảng trường Belgorod vào ngày 30/12/2023 (khiến 25 cư dân thành phố thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương), thành phố này đã xây hầm ở gần vị trí tất cả các điểm chờ xe buýt. Trên thực tế, vào tháng 3/2024 (dịp bầu cử Nga), phía Ukraine lại tăng cường pháo kích thành phố này.

Văn phòng thống đốc tỉnh Belgorod cho hay, ít nhất 190 dân thường đã tử vong ở tỉnh này kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

Belgorod và vùng xung quanh nghe tiếng còi báo động phòng không cũng như những tiếng nổ lớn nhiều lần trong ngày. Một bộ phận nhỏ cư dân tâm niệm sống chết tại số nhưng hầu hết dân địa phương đều nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro.

Khi còi báo động vang lên, người dân Belgorod rời khỏi xe ô tô cá nhân và khẩn trương xếp hàng di chuyển vào hầm trú ẩn, nơi có thể chứa được 15 - 20 người.

Mang theo thiết bị gây nhiễu radar khi đi làm đồng

Căng thẳng trong thành phố gia tăng vào tháng trước, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch tiến công mới nhằm vào Kharkov. Tổng thống Nga Putin nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch này là đẩy lực lượng Ukraine ra xa để không thể đưa Belgorod và vùng rộng lớn hơn vào tầm bắn của họ.

Ông Putin cảnh báo trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 5: “Chúng tôi cảnh báo họ chớ xâm nhập vào lãnh thổ chúng tôi, pháo kích Belgorod và vùng phụ cận; nếu không, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra vùng đệm”.

Một thành viên lực lượng dự bị quân đội Nga ở Belgorod khoe bộ sưu tập các vỏ đạn phương Tây mà anh ta đã thu lượm được quanh vùng biên Belgorod. Trong số này có mảnh vỡ của quả rocket Vampire do Séc sản xuất, một quả mìn Ba Lan, và vỏ đạn 84mm của súng không giật Carl Gustav…

Người lính này, sử dụng hô hiệu Fil, cho biết anh ủng hộ chủ trương của ông Putin về tạo “vùng đệm” giữa Nga và Ukraine.

Máy kéo có gắn lưới chống UAV của nông dân ở Belgorod. Ảnh: Nytimes.

Máy kéo có gắn lưới chống UAV của nông dân ở Belgorod. Ảnh: Nytimes.

Ở ngoại ô, nông dân cũng thích ứng với tình hình chiến sự. Một buổi chiều gần đây, khi Andrei (29 tuổi) chuẩn bị tưới nước cho cánh đồng trồng hoa hướng dương, máy kéo của anh được giăng lưới chống UAV. Phía trên cũng gắn các thiết bị gây nhiễu.

Người nông dân này kể rằng kể từ khi chiến dịch Kharkov bắt đầu, phía Ukraine tung mỗi lúc một nhiều UAV vào tấn công lãnh thổ sát biên giới 2 nước.

Trong khắp vùng, người dân phải tìm cách thích ứng với những đảo lộn cuộc sống do xung đột vũ trang gây ra.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Nytimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/vung-bien-nga-ung-pho-voi-cac-tran-phao-kich-va-uav-cua-ukraine-post1102336.vov