Vững chuyên môn, giàu nghị lực sống
Với Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Đông Phượng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 (Trạm A41), Trung đội 1, Đại đội 14, Tiểu đoàn 41 (Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc), hành trình gần 30 năm gắn bó với công việc bảo đảm thông tin liên lạc là quá trình rèn luyện, trưởng thành và vượt lên thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Đông Phượng trong giờ làm việc.
Năm 1993, Phượng xung phong lên đường nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, chị tiếp tục theo học chuyên ngành sơ cấp tải ba, tổng đài tại Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134). Trải qua nhiều đơn vị công tác, từ năm 2005 đến nay, chị gắn bó với Trạm A41. Nói về công việc của mình, chị chia sẻ, năm 2023, Trạm A41 phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen như: Phục vụ diễn tập PT23, thi công tuyến vào sở chỉ huy. Quân số trực tại các vị trí mỏng, bản thân chị kiêm nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Trực phiên ca, trực nguồn điện, hỗ trợ xử lý sự cố thông tin và sẵn sàng tăng cường giám sát thi công các vị trí. Đặc biệt, trong đợt khắc phục sự cố về tín hiệu truyền hình của tàu Kiểm ngư 432, chị là người được cử trực tiếp đến hiện trường, chủ động phối hợp với kỹ thuật viên đơn vị bạn, tìm ra nguyên nhân và xử lý thành công. Sau nhiều lần hỗ trợ các tàu khác gặp sự cố, chị càng khẳng định được năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp.
Những năm gần đây, Lữ đoàn 134 tập trung triển khai mạng lưới tuyến cáp, nâng cấp, đổi mới các trang thiết bị thông tin. Với phương pháp vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi các đồng chí có kinh nghiệm để tìm hướng khắc phục, chị chủ động liên hệ với các kỹ thuật viên của đơn vị bạn; tìm hiểu, nắm chắc các trang thiết bị để xử lý cho phù hợp với từng trạm máy. Đồng thời, chị tích cực huấn luyện cho đồng chí, đồng đội nâng cao trình độ trong khai thác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong cuộc sống, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Đông Phượng cũng khẳng định tinh thần, nghị lực vươn lên. Người con gái là điểm tựa tinh thần lớn nhất của chị. Vậy nhưng, tháng 9-2022, một biến cố lớn xảy ra, con gái của chị mắc bệnh liên quan đến tim, phải phẫu thuật, điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai với chi phí rất lớn. Chị Phượng kể: “Lúc đó, bản thân tôi cảm giác như rơi vào bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên kịp thời của thủ trưởng các cấp, đồng chí, đồng đội, tôi dần vượt qua khó khăn. Sức khỏe cháu hiện đã ổn định”. Khi được hỏi về phương châm sống và làm việc, chị Phượng chia sẻ: “Trong bất kỳ công việc lớn hay nhỏ, khó hay dễ, tôi cũng luôn mang cả tinh thần, trách nhiệm và nỗ lực làm hết khả năng của mình, không sợ thất bại”.
Thượng úy Đinh Duy Huy, Chính trị viên Đại đội 14 (Tiểu đoàn 41, Lữ đoàn 134) cho biết: "Đồng chí Phượng là người vững về chuyên môn, luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác; đồng thời là trung tâm đoàn kết, gắn bó các thành viên trong đơn vị. Với những kết quả, thành tích đạt được, đồng chí Phượng được cấp trên đánh giá cao, đồng đội quý mến".