Vững tinh thần người lính kho trong mọi điều kiện, hoàn cảnh

Vượt chặng đường 60 năm, từ thời chiến đến thời bình, dù ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ những người lính Kho Kỹ thuật tổng hợp (KTTH) 102, Cục Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cũng luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ trong cấp phát, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và các loại vật chất cho BĐBP thực hiện nhiệm vụ.

Trong câu chuyện của mình, giọng tự hào, Thiếu tá Nguyễn Minh Lượng, Chính trị viên Kho KTTH 102 nói về lịch sử đơn vị với niềm say mê, trân trọng: Khi mới ra đời, tiền thân của Kho 102 là Trại nuôi ngựa rồi được bổ sung nhiệm vụ huấn luyện ngựa phục vụ lực lượng công an nhân dân vũ trang (CANDVT), tiền thân của Bộ tư lệnh BĐBP ngày nay. Thế rồi, theo yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho VKTBKT, Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) đã chọn đơn vị làm nơi cất giữ VKTBKT, vật chất hậu cần. Vượt lên thiếu thốn, khó khăn, với phong trào thi đua đạt “3 điểm tốt”, những người lính kho luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, kể cả nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần phục vụ đắc lực cho lực lượng CANDVT trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, các mục tiêu trọng yếu ở nội địa và giới tuyến quân sự tạm thời.

 Bảo quản vũ khí tại Kho KTTH 102. Ảnh: Hòa Bình.

Bảo quản vũ khí tại Kho KTTH 102. Ảnh: Hòa Bình.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những người lính Kho 102 đã không quản ngày-đêm, mưa-nắng thực hiện với hàng nghìn ngày công xây dựng doanh trại, kho tàng, vận chuyển, xuất-nhập hàng nghìn tấn VKTBKT, hàng nghìn tấn quân lương, quân trang vật chất hậu cần. Đặc biệt, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Kho 102 đã cấp phát hàng vạn tấn VKTBKT, góp phần cùng toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ 1980 đến nay, theo yêu cầu nhiệm vụ, Kho 102 được sáp nhập, trở thành phân kho của Kho 101, rồi tách ra về trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, sau này thành Kho KTTH 102, trực thuộc Cục Kỹ thuật, Bộ tư lệnh BĐBP. Thế nhưng, dù ở bất cứ đâu, với nhiệm vụ gì, cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho 102 luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt lên mọi khó khăn, thử thách để cất giữ, quản lý hàng vạn tấn hàng hóa, vật tư đảm bảo an toàn; bảo quản, bảo dưỡng hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược, khí tài và các trang bị phương tiện kỹ thuật khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng chục bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ tư lệnh BĐBP và các cấp, các ngành chính là những minh chứng sinh động cho những chiến công, thành tích thầm lặng của các thế hệ những người lính Kho KTTH 102…

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Xuân Thinh, Chủ nhiệm Kho KTTH 102 khẳng định: Phát huy truyền vẻ vang, những người lính kho 102 hôm nay luôn lấy tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm trọng, quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện, có kế hoạch công tác khoa học, sáng tạo, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của trên, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BĐBP trong suốt 60 năm qua.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-tinh-than-nguoi-linh-kho-trong-moi-dieu-kien-hoan-canh-603733