Vùng trọng điểm dứa của Đắk Lắk thiệt hại nặng vì lũ lụt

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, vùng trồng dứa trọng điểm của tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Khoảng 1.000 héc ta dứa đang chuẩn bị thu hoạch bị cuốn trôi, vùi lấp bởi lũ và sạt trượt đất đá, ảnh hưởng lớn đến kinh tế và phục hồi sản xuất.

Mưa lụt, sạt trượt đất đá vùi lấp lên những khóm dứa chuẩn bị thu hoạch.

Mưa lụt, sạt trượt đất đá vùi lấp lên những khóm dứa chuẩn bị thu hoạch.

Gần một tuần sau trận lũ lịch sử, 7 héc ta dứa của gia đình chị Trần Thị Huyền, trên triền đồi thôn 2, xã Yang Mao, chỉ còn lại những khoảng đất nham nhở. Nhiều mảng dứa bị sạt trượt vùi lấp, xen kẽ với những rãnh xói lở sâu, kéo dài hàng trăm mét.

Thất thần đứng nhìn tài sản bị vùi lấp, cuốn trôi, chị Trần Thị Huyền chia sẻ: "Mưa lũ sạt lở vừa rồi bị thiệt hại mất 2 héc ta. Diện tích này tính cuối tháng 11 này sẽ thu hoạch. Dự kiến thu khoảng 20.000 quả, giá trung bình 10.000 đồng/quả, nhưng giờ mất hết rồi. Chưa kể, trước đó đầu tư giống, phân bón, nhân công mất 300 triệu đồng hai héc ta. Tôi có ý định vụ dứa này dự tính trả ngân hàng, nhưng thực tế trôi với vùi lấp hết rồi, giờ không có tiền trả. Mong muốn được ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất cho gia đình".

Cũng trồng tới 7 héc ta dứa, gia đình chị Trần Thị Như Phương đã mất trắng 2ha trong đợt lũ vừa qua. 5ha còn lại bị thiệt hại quá nửa, tổng thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Không chỉ mất dứa, lũ còn cuốn trôi cả con đường dẫn vào đồi dứa, nên việc khôi phục sản xuất càng gian nan. Chị Phương mong Nhà nước sớm triển khai các giải pháp khắc phục sạt trượt, mở lại đường vào rẫy và có chính sách hỗ trợ để gia đình chị cùng bà con có thể gượng dậy, tái sản xuất sau lũ.

Chị Phương chia sẻ: "Giờ chỉ mong Nhà nước sớm kiểm tra hỗ trợ xử lý sạt trượt, vùi lấp đường để bà con đi vào rẫy chăm sóc, xử lý diện tích còn lại. Ngoài ra, nếu được thì hỗ trợ phần nào giống, phân bón để gia đình tái sản xuất".

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong tổng số 4.000 ha dứa đang vào kỳ thu hoạch, có đến 1.000 ha bị cuốn trôi, vùi lấp. Cùng với dứa là hàng chục héc ta cà phê, hồ tiêu, nhiều lúa nước và hoa màu. Ông Võ Tấn Trực cho biết xã đang khẩn trương thống kê, xây dựng phương án để kiến nghị tỉnh và cấp trên hỗ trợ bà con sớm ổn định lại sản xuất.

“Cây dứa là cây có giá trị kinh tế cao cho nên chúng tôi đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn mức hỗ trợ cụ thể. Đến ngày 28/11, chúng tôi sẽ họp với các hộ dân, rà soát, đánh giá diện tích nào bị trôi hoặc bị đất đá vùi lấp nhưng vẫn còn khả năng trồng lại dứa. Sau đó, chúng tôi sẽ tổng hợp và liên hệ với các đơn vị cung cấp giống dứa Cayen để đặt mua, hỗ trợ bà con trồng lại sớm nhất có thể.”

Một góc đồi dứa chuẩn bị thu hoạch ở buôn Chàm B, xã Yang Mao bị sạt lở đất, vùi lấp gần như toàn bộ cây dứa trồng trên đất.

Một góc đồi dứa chuẩn bị thu hoạch ở buôn Chàm B, xã Yang Mao bị sạt lở đất, vùi lấp gần như toàn bộ cây dứa trồng trên đất.

Xã Yang Mao mới được hợp nhất từ Cư Drăm và Yang Mao (cũ), là một trong những xã nghèo của tỉnh Đắk Lắk, mấy năm gần đây đang bớt nhọc nhằn nhờ trồng dứa. Việc mất 1.000 héc ta trong đợt lũ lần này, không chỉ là thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh kế của bà con, do dất đai bị xói lở, tốn nhiều công sức, chi phí và thời gian để phục hồi, cải tạo.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vung-trong-diem-dua-cua-dak-lak-thiet-hai-nang-vi-lu-lut-post1249483.vov