Vườn chanh dây trĩu quả bị kẻ gian phá hoại

Vườn chanh dây đang ra quả của một hộ dân ở xã Kon Gang (H.Đăk Đoa, Gia Lai) bị kẻ xấu lợi dụng đêm tối chặt ngang gốc, cắt đi nguồn thu nhập chính của gia đình.

Ngày 30/3, anh Nguyễn Văn Giỏi (SN 1987, ngụ xã Kon Gang) cho biết, trong lúc ra thăm vườn, anh phát hiện số chanh dây của gia đình đã bị chặt phá. Qua kiểm đếm, toàn bộ 61 gốc chanh dây bị cắt, chặt ngang gốc dẫn đến không có khả năng phục hồi. Số chanh dây này đang cho quả và 15 ngày nữa là thu hoạch.

Cây chanh dây của gia đình anh Giỏi bị cắt ngang gốc.

Cây chanh dây của gia đình anh Giỏi bị cắt ngang gốc.

“Chi phí đầu tư ban đầu cho vườn chanh dây của gia đình hết khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Với giá bán như hiện nay, nếu không bị kẻ gian chặt phá, vườn chanh dây cũng cho thu hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, béc tưới nước của cửa vườn cây cũng bị kẻ gian lấy trộm”, anh Giỏi chua xót nói.

Anh Giỏi lo lắng cho vườn cây của mình.

Anh Giỏi lo lắng cho vườn cây của mình.

Theo anh Giỏi, khi phát hiện sự việc, 2 vợ chồng hoang mang, lo lắng không biết vườn chanh dây của mình còn tiếp tục bị phá hay không. Gia đình mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm để trả lại bình yên cho nhân dân.

Quả chanh dây sau khi chặt đã héo dần.

Quả chanh dây sau khi chặt đã héo dần.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Kon Gang kiểm tra hiện trường và thụ lý, điều tra.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vuon-chanh-day-triu-qua-bi-ke-gian-pha-hoai_175873.html